Tuyển Việt Nam - tuyển Syria: Kiểm soát bóng - tấn công hay phòng ngự - phản công?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ông Philippe Troussier khởi đầu với U22 Việt Nam bằng loạt trận giao hữu quốc tế với hàng loạt đội bóng trẻ hàng đầu châu lục ở Doha Cup 2023 và nhận thất bại “toàn diện, triệt để” và ông xem đó là cơ hội tốt, không dễ gặp nhằm thử lửa cho các cầu thủ trẻ.

Những tưởng “thất bại là mẹ của thành công” khi sau đó U22 Việt Nam về lại “ao làng” nhưng kết cục như mọi người đã biết, U22 Việt Nam còn không qua nổi U22 Indonesia, chứ chưa nói đến U22 Thái Lan lúc bấy giờ được coi là “vô đối” khu vực, từng xếp hạng 3 ở Doha Cup trong khi chúng ta xếp chót cùng.

Trong khi đó, chính thức cầm quân ở Đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp chọn cách đi ngược lại là trận mở màn đấu với đội yếu là Hong Kong (Trung Quốc), sau đó mới đến đội tương đương là Syria đều trong top 100 xếp hạng FIFA. Một lần nữa, kết quả lại cho thấy ông thầy mới không để lại dấu ấn nào đáng kể trong trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc) và giờ đây người ta lại nín thở chờ xem Đội tuyển Việt Nam sẽ “mần ăn” ra sao trước đối thủ mạnh?

Đội hình tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Đội hình tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Cho đến trước trận đấu gặp Syria, ông Troussier đã 3 lần “chọn” quân theo cách chẳng giống ai. Lần 1, triệu tập cả thành phần Đội tuyển Việt Nam lẫn U22 Việt Nam, cho trộn quân tập chung và loại lần 1 chủ yếu với những cầu thủ chấn thương không thể/không nên thi đấu. Lần 2, chia ra 2 đội hình và vẫn trộn quân vừa đấu giao hữu, vừa đấu nội bộ, loại thêm một số nhân tố (mà không ai biết nguyên nhân vì sao như Văn Đức, Xuân Mạnh). Lần 3, lại trộn quân để đấu trận cuối với đối thủ mạnh…

Điều nhiều người không hiểu ông Troussier đang làm gì là ở trận đấu giao hữu quốc tế gặp Hong Kong (Trung Quốc), Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng…ngồi ngoài là vì sao? Vì chưa hồi phục thể lực, chấn thương hay là để dành sức cho trận sau? Vì phải thực hành chế độ luân phiên thi đấu để kiểm tra toàn bộ lực lượng trước khi… giải tán, tìm ra đáp số ban đầu để tính chuyện gọi lần sau?

Sân Lạch Tray tràn ngập sắc đỏ trong trận tuyển Việt Nam giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Sân Lạch Tray tràn ngập sắc đỏ trong trận tuyển Việt Nam giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Trong danh sách 30 cầu thủ cho trận đấu gặp Syria, có đến 4 thủ môn nhưng liệu có thể có 2 người được vào sân nếu Đội tuyển Việt Nam gặp khó và thua? Trừ trường hợp bất khả kháng, Văn Lâm là người duy nhất có cơ hội chơi 90 phút, mà rất khó có chuyện người thứ 2 được thử lửa do tính chất ngang cơ của đối thủ và trận đấu để xem “trình” huấn luyện viên trưởng sau những gì bất ổn của các đội tuyển? Còn nếu ông Troussier chấp nhận kiểu như U22 từng thua ở Doha Cup để hình dung nhiều hơn về học trò trong khung gỗ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Khi đó, câu chuyện sẽ đi xa hơn về một người sẵn sàng chịu áp lực, kiên định với lựa chọn ban đầu để đi tới đích cuối cùng. Khi đó lại là câu chuyện về sự kiên nhẫn của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, của giới chuyên môn và người hâm mộ gần xa…

Nếu ông Troussier cho đi Hải Phòng 4 nhân tố trẻ từ U22 Việt Nam thì trận đấu ở Nam Định lại có tới 7 cái tên, trong đó có sự xuất hiện trở lại của những tiền vệ tiềm năng như Thái Sơn, Đức Phú, vẫn giữ cái tên Văn Toản dù không ra sân phút nào trận trước và Văn Tùng từng chơi 45 phút không dấu ấn nào đáng kể. Lạ là Xuân Mạnh để lại dấu ấn với hơn 20 phút cuối vừa qua lại bị loại khỏi hàng tiền vệ, dù khi triệu tập anh này có tên ở hàng hậu vệ? Người chơi kém an toàn số 1 ở trận trước là Duy Mạnh (và không chỉ trận đấu này) vẫn được giữ lại ở hàng thủ cũng là điều gây ra không ít băn khoăn?

Một pha lên bóng của tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Một pha lên bóng của tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Hoàng

Để thấy, ông Troussier đang hết sức độc lập trong cách nhìn nhận học trò và ra những quyết định “lạ” trong mắt nhiều người? Hồi SEA Games 32, những tưởng ông thầy giấu bài trong những trận gặp đối thủ yếu nhưng rồi thực ra tất cả chỉ có thế, bài ngửa hoàn toàn, khi cuối cùng người ta nhận ra những Văn Khang, Văn Trường... vẫn còn non xanh thực sự trước đối thủ. Nay có vẻ như quá trình tìm chọn lực lượng cho Đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ là bước đi ban đầu, không chắc ai được chọn, mặc định. Báo giới và cả những thành viên đội tuyển đều nói chuyện “học anh Hoàng Đức” nhưng rồi chưa chắc tiền vệ tài năng này đã có chỗ nếu như cứ nhợt nhạt và sai lạc như trong trận gặp Hong Kong-Trung Quốc? Người ta cũng nói chuyện Quang Hải được chơi trọn vẹn 90 phút vừa qua và có vẻ ông thầy sẽ dựa vào quân bài tẩy này để xây dựng lối chơi đội tuyển, nhưng chưa có gì đảm bảo nếu Quang Hải vẫn chuyền bóng vào chỗ…không người và cú sút phạt ăn bàn ngày nào nay cứ… chạm hàng rào hoặc bay thẳng lên trời?

Đã có khá nhiều tín hiệu lo lắng, băn khoăn về ông thầy mới khi U22 Việt Nam lẫn Đội tuyển Việt Nam khởi động chập chững, nghiêng ngả quá nhiều so với mong đợi? Ít nhiều câu hỏi sẽ được trả lời sau trận gặp Syria vào ngày 20/6.

Sẽ tiếp tục duy trì “kiểm soát bóng-tấn công” dù chuệch choạc hay nhanh chóng quay lại món võ sở trường “phòng ngự-phản công” dù ông thầy quát mắng nhưng dễ đá, dễ đáp ứng nhu cầu trước mắt? Một trận thắng hoặc hòa trên cơ, ngang cơ sẽ tạm thời làm thỏa mãn mọi cái nhìn khắt khe hiện tại. Nhưng nếu là một trận đấu vô hồn, thua sát nút hoặc thua tan nát thì rất khó để biện minh, thậm chí ghế của ông thầy có thể bắt đầu được tính điểm trừ không mong muốn, được/bị xem xét kể cả trong mắt những cái nhìn dễ tính và chia sẻ./.

Tin mới