Sự trở lại ấn tượng của Phạm Xuân Mạnh trong màu áo Đội tuyển Việt Nam

Sự trở lại ấn tượng của Phạm Xuân Mạnh trong màu áo Đội tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tối qua (15/6), trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng trước Đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số 1-0. Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại khá ấn tượng của hậu vệ người Nghệ An - Phạm Xuân Mạnh.
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Troussier quyết định tung nhiều trụ cột vào sân ngay từ đầu. Ảnh: Hải Hoàng
Ở trận đấu này, huấn luyện viên Philippe Troussier quyết định tung nhiều trụ cột vào sân ngay từ đầu. Ảnh: Hải Hoàng
Đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, ngoài bàn thắng từ chấm 11m của trung vệ Quế Ngọc Hải ở phút 32, còn lại phần lớn thời gian của trận đấu, Đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, ngoài bàn thắng từ chấm 11m của trung vệ Quế Ngọc Hải ở phút 32, còn lại phần lớn thời gian của trận đấu, Đội tuyển Việt Nam chơi bế tắc. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Troussier tiến hành hàng loạt sự thay đổi người khi Tuấn Tài, Hải Huy và Thanh Bình và Xuân Mạnh được tung vào sân. Ảnh: Hải Hoàng

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Troussier tiến hành hàng loạt sự thay đổi người khi Tuấn Tài, Hải Huy và Thanh Bình và Xuân Mạnh được tung vào sân. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 65 của trận đấu, huấn luyện viên Troussier rút tiền vệ Tuấn Anh ra để nhường chỗ cho Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 65 của trận đấu, huấn luyện viên Troussier rút tiền vệ Tuấn Anh ra để nhường chỗ cho Phạm Xuân Mạnh. Ảnh: Hải Hoàng

Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh, sau hơn 1 năm không được khoác áo đội tuyển. Ảnh: Hải Hoàng

Đây là khoảnh khắc đánh dấu sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh, sau hơn 1 năm không được khoác áo đội tuyển. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi được tung vào sân, Phạm Xuân Mạnh chơi rất xông xáo. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi được tung vào sân, Phạm Xuân Mạnh chơi rất xông xáo. Ảnh: Hải Hoàng

Anh hầu như có mặt ở khắp mặt sân. Ảnh: Hải Hoàng
Anh hầu như có mặt ở khắp mặt sân. Ảnh: Hải Hoàng
Ngoài sự xông xáo, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng để lại dấu ấn với cú dứt điểm từ xa hiểm hóc, suýt chút nữa mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Ngoài sự xông xáo, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh cũng để lại dấu ấn với cú dứt điểm từ xa hiểm hóc, suýt chút nữa mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Xuất phát từ một tình huống tấn công trung lộ, Xuân Mạnh đã có một nhịp xử lý trước khi tung ra cú sút xa trái phá bằng chân trái, hướng trái bóng về phía khung thành Đội tuyển Hồng Kông. Ảnh: Hải Hoàng
Xuất phát từ một tình huống tấn công trung lộ, Xuân Mạnh đã có một nhịp xử lý trước khi tung ra cú sút xa trái phá bằng chân trái, hướng trái bóng về phía khung thành Đội tuyển Hồng Kông. Ảnh: Hải Hoàng
Đáng tiếc là bóng sau đó đã đập tay thủ môn Tse Ka Wing trước khi dội xà ngang đi ra ngoài. Nếu bóng đi vào lưới, đây chắc chắn sẽ là một bàn thắng đẹp mà Phạm Xuân Mạnh ghi được cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Đáng tiếc là bóng sau đó đã đập tay thủ môn Tse Ka Wing trước khi dội xà ngang đi ra ngoài. Nếu bóng đi vào lưới, đây chắc chắn sẽ là một bàn thắng đẹp mà Phạm Xuân Mạnh ghi được cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An sau trận đấu, Xuân Mạnh cho biết: ''Tôi rất tiếc là không thể ghi bàn ở tình huống đó, nếu được huấn luyện viên tiếp tục trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình''. Ảnh: Hải Hoàng
Chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An sau trận đấu, Xuân Mạnh cho biết: ''Tôi rất tiếc là không thể ghi bàn ở tình huống đó, nếu được huấn luyện viên tiếp tục trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình''. Ảnh: Hải Hoàng
Sau trận đấu này, Phạm Xuân Mạnh sẽ cùng Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu thứ 2, gặp Đội tuyển Syria vào lúc 19h30 ngày 20/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ảnh: Hải Hoàng
Sau trận đấu này, Phạm Xuân Mạnh sẽ cùng Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu thứ 2, gặp Đội tuyển Syria vào lúc 19h30 ngày 20/6 trên sân Thiên Trường (Nam Định). Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới