V-League 2018: Làn gió mới từ những nhà cầm quân

(Baonghean.vn) - Có đúng một nửa đội dự V-League 2018 đã thay HLV trước khi mùa giải chính thức bắt đầu. Điều đó thêm lần nữa khẳng định, ngồi chiếc ghế nóng tại các sân cỏ Việt Nam là điều không hề dễ, kể cả các ông thầy ngoại.

Kể cả tân binh Nam Định thay HLV Phạm Hồng Phú bằng Nguyễn Văn Sỹ, có 7/14 đội bóng đã thay đổi HLV. Mùa giải năm ngoái Long An, HAGL, TP HCM đã thay đổi HLV trước khi mùa bóng kết thúc, HLV Alain Fiard (TP HCM) - chiến thuật gia từng làm việc tại Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp - NV) trong màu áo Auxerre thậm chí còn bị sa thải trước khi kết thúc mùa bóng 2 trận. HLV Quốc Tuấn sau trận thua thứ 4 liên tiếp, đã chủ động từ chức bàn giao ghế nóng của đội bóng phố Núi cho HLV Dương Minh Ninh từ vòng 22.

Những tham vọng lớn

FLC Thanh Hóa kỳ vọng sẽ vô địch V-League 2018 dưới sự chỉ đạo của tân HLV Mihail. Ảnh: Internet
FLC Thanh Hóa kỳ vọng sẽ vô địch V-League 2018 dưới sự chỉ đạo của tân HLV Mihail. Ảnh: Internet
Trong giai đoạn chuẩn bị mùa bóng, các HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng), Petrovic (Thanh Hóa), Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC), Trần Bình Sự (Bình Dương), Vũ Quang Bảo (Cần Thơ) đã lần lượt ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Nếu các ông thầy như HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng) ra đi vì thấy cần làm mới chính mình, thì Petrovic (Thanh Hóa), Trần Bình Sự (Bình Dương) chủ động ra đi vì tuổi tác và sức khỏe không phù hợp với tham vọng của đội bóng. HLV Vũ Quang Bảo (Cần Thơ) buộc phải rời Tây Đô khi thành tích đội bóng không tương xứng với tiềm năng, còn Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC) đứng dậy vì không cùng quan điểm làm bóng đá với ông chủ mới của CLB.

Như vậy tính đến thời điểm này chỉ còn lại 7 ông thầy tiếp tục tại vị gồm: Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam), Võ Đình Tân (Khánh Hòa), Dương Minh Ninh (HA.GL), Nguyễn Đức Thắng (SLNA), Chu Đình Nghiêm (Hà Nội), Phan Thanh Hùng (Quảng Ninh) và Trương Việt Hoàng (Hải Phòng). Trong đó Hoàng “bột” đã nhấp nhổm rời sân Lạch Tray nhưng không thành bởi bầu Hùng đã biết “cột” nhà cầm quân này bằng hợp đồng đầy ràng buộc.

Trong các tân HLV trưởng: Nguyễn Minh Phương (SHB.Đà Nẵng), Marian Mihail (Thanh Hóa), Đinh Hồng Vinh (Cần Thơ), Toshiya Miura (TP.HCM), Phan Văn Tài Em (Sài Gòn FC), Trần Minh Chiến (Bình Dương), Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) thì 2 HLV ngoại Miura, Mihail sáng giá nhất. Thực ra, những người am hiểu HAGL đều cho rằng ông Chung Hae-seong, đăng ký chức danh GĐKT nhưng thực ra cũng là HLV ẩn danh của đội bóng phố Núi. Đồng nghĩa với việc V-League 2018 có 3/14 ông thầy ngoại đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh.

FLC Thanh Hóa mời Mihail - cựu Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Romania trong giai đoạn 2011 – 2014, và HAGL sang tận xứ Kim Chi đưa ông Chung Hae-seong, cựu trợ lý HLV số 1 đội tuyển Hàn Quốc năm 2017 về cầm quân với tham vọng đăng quang ngôi vô địch V-League 2018. Còn bầu Lê Công Vinh đưa Miura - cựu HLV ĐT Việt Nam trong giai đoạn 2014-2015 về sân Thống Nhất với tham vọng lọt vào Top 3 ở mùa giải năm nay. Các ông bầu kỳ vọng thành tích chuyên môn quá khứ của các nhà cầm quân ngoại quốc sẽ giúp đội bóng thi đấu lột xác tại V-League.

Áp lực cho các HLV trẻ

Thử thách mới đang chờ HLV trẻ Tài Em. Ảnh: Internet
Thử thách mới đang chờ HLV trẻ Tài Em. Ảnh: Internet
Trong số các nhà cầm quân này, ngoại trừ Minh Phương, Văn Sỹ, những người còn lại đều chưa từng có kinh nghiệm tại V-League. Nếu như Minh Phương không cứu được Long An xuống hạng thì Văn Sỹ, đã lâu không cầm quân ở V-League cũng được coi là ẩn số. Các HLV trẻ Minh Chiến, Minh Phương, Tài Em đều là những cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam trong quá khứ, có bằng cấp chuyên môn và am hiểu nội tình sân cỏ. Nhưng rõ ràng, khi chuyển sang vị trí mới, thực sự là một thử thách lớn cho họ.

Nhìn Tài Em và các cộng sự Thành Công, Minh Đức đều rất trẻ, thời gian chuẩn bị cho mùa bóng khá ngắn không ít người lo lắng cho đội bóng Sài Gòn. Ngay Hồng Vinh trước khi trở thành tân HLV của đội bóng Tây Đô chỉ làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội tuyển U20 Việt Nam và làm trẻ HAGL.

Việc có nhiều HLV trẻ cầm quân dự V-League khiến cho giải đấu này trở nên sôi động, nhiều màu sắc hơn. Nhưng đồng thời báo hiệu một giải đấu cạnh tranh quyết liệt hơn, khi mà giải đấu năm nay có đến 1,5 suất xuống hạng.

Khi mà những cái tên như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Đức Thắng…vẫn đang thất nghiệp thì đồng nghĩa với việc nếu không thành công, các HLV trẻ sẽ phải ra đi. Tất nhiên không một ai muốn sớm rời cuộc chơi!

Tin mới