Một ngày ở Làng trẻ SOS Vinh

(Baonghean.vn) - Một ngày cuối tháng năm, tôi đến thăm Làng trẻ S0S Vinh. Hình ảnh sum vầy, đầm ấm của Làng như xua tan cái nắng nóng mùa hè. Chuẩn bị cho ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các cháu trang trí lại gian phòng của nhà mình; tập văn nghệ, vẽ tranh, tô tượng, đọc truyện tranh, dạy các em nhỏ học bài.... 
 
Mặc dù chưa đến ngày mồng 1/ 6 nhưng nhiều gia đình ở Làng trẻ SOS Vinh đã tổ chức Tết Thiếu nhi sớm cho các con. Mẹ Cây Vạn Tuế chia sẻ: "Mẹ con tổ chức trước, đến ngày mồng 1 Làng tổ chức chung, có chương trình văn nghệ và thi kể chuyện, vẽ tranh... vui lắm. Vì vậy , năm nào gia đình cũng tổ chức Tết sớm hơn cho các con để ngày 1/6 các gia đình đều tập trung về sân Làng đón tết..".
 
Một ngày về Làng, tôi chứng kiến được sự yêu thương, tin tưởng, đoàn kết của mỗi một gia đình. Dù không phải là mẹ mang nặng đẻ đau, dù không phải anh chị em ruột thịt nhưng các gia đình ở đây xem nhau như anh em một nhà, sống một cuộc sống bình dị, ấm áp, yêu thương.

Môn hội hoạ nhiều trẻ em ở làng yêu thích, một số em đạt giải quốc tế môn hội hoạ, như em Lô Văn Chông- Giải quốc tế với tác phẩm : "Lò bánh chưng quê em những ngày tết đến"; Thái Thị Quỳnh giải Nhì cuộc thi tranh chủ đề "Cuộc sống quanh em"- Thư viện Tỉnh tổ chức năm 2012; và nhiều giải khác...

Giúp em học chữ

Cùng nhau đọc truyện

Tan trường, anh chị đón em nhỏ từ nhà trẻ về Làng

Chung vui

Chùm ảnh: Thu Hương

Tin mới