Chỉ phút giây hiện tại là của mình mà thôi...?

(Baonghean.vn) - Cô bạn thân của tôi phàn nàn về việc dạo này chồng cô ấy đột nhiên thích chụp ảnh, anh sắm một cái máy ảnh cực xịn, rong ruổi đi ra ngoại ô, mê mẩn săn cảnh đẹp, rồi săn người đẹp để chụp ảnh, mà chụp xong lại toàn mang đi cho, tặng chứ không bán.

m
Ảnh minh họa

Tôi bảo với cô ấy rằng, nhu cầu sáng tạo có trong mỗi người. Nếu điều đó làm cho anh ấy thấy vui, cuộc sống có ý nghĩa hơn thì có sao đâu. Miễn là anh ấy vẫn quan tâm vợ con, vẫn đi làm, vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con mày thế là được rồi còn gì?

Cô bạn tôi vẫn băn khoăn, nói là sợ mất chồng. Tôi liền hỏi:

- Ơ, thế mày có anh ấy từ khi nào mà lo mất?

Cô bạn tròn mắt: Thì anh ấy là của tớ mà!

Mình cười, và nói thêm: "Thực ra chúng ta có được gì? Thân xác chúng ta cũng không nằm trong sự điều khiển của chúng ta. Sao có thể "có" hay "mất" một người khác chứ. Chúng ta chỉ có phút giây hiện tại là của mình mà thôi."

- Vậy cậu có giữ chồng cậu không? - cô ấy vặn lại tôi. Tôi thản nhiên:

- Sao lại phải giữ, mà làm sao giữ được. Có ai bắt được mình yêu người khác hay người khác yêu mình đâu, mà không yêu thì ở cạnh nhau làm gì. Cứ để tự nhiên, ngày nào còn thích ở bên nhau thì ở".

- 'Ai cũng nói như cậu thì xã hội loạn mất" – Cô bạn tôi ấm ức...

m
Ảnh minh họa

Đến đây thì tôi chả nói thêm gì nữa, vì khi nào người ta hoang mang, lại vin vào xã hội. Thế mà tâm hồn mỗi con người là một ngọn gió. Việc muốn giữ những ngọn gió trong các loại hộp mới làm thiên hạ đại loạn chứ, ít ra là tôi nghĩ như thế...

An Nhiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới