Đầu năm, du khách đội nắng tham quan đảo chè Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm mới Đinh Dậu, đảo chè Cầu Cau xã Thanh An (Thanh Chương) đã tấp nập khách du Xuân. Trong nắng gắt, dòng người vẫn không ngừng đổ về 'Hạ Long của xứ Nghệ'.

Những đoàn xe vẫn liên tục nối đuôi nhau tìm về “đảo chè đẹp nhất Việt Nam”
Những đoàn xe liên tục nối đuôi nhau tìm về “đảo chè đẹp nhất Việt Nam”
Ngày đầu Xuân đến đảo chè là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ
Ngày đầu Xuân đến đảo chè là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ
Rất nhiều gia đình cùng cõng con đi trẩy hội Xuân
Rất nhiều gia đình cùng cõng con đi trẩy hội Xuân
Hàng chục chiếc thuyền có gắn cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Chúc mừng năm mới” hối hả trên nhịp sóng Xuân
Hàng chục chiếc thuyền có gắn cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Chúc mừng năm mới” hối hả trên nhịp sóng Xuân
Nắng Xuân không hề êm nhẹ, mọi người phải đội ô và những vật dụng mang theo để trụ nắng giữa đảo chè.
Nắng Xuân không hề êm nhẹ, mọi người phải đội ô và những vật dụng mang theo để trụ nắng giữa đảo chè.
  Dùng áo ấm thay cho mũ nón, nhưng nụ cười vẫn rạng trên môi
Dùng áo ấm thay cho mũ nón, nhưng nụ cười vẫn rạng trên môi
Các bạn trẻ ở huyện Tân Kỳ vẫn chịu khó “ diễn” dưới ngắng Xuân  “nồng”.
Các bạn trẻ ở huyện Tân Kỳ vẫn chịu khó “ diễn” dưới nắng Xuân “nồng”.
Mỗi gốc cây là một cái ô lớn cho mọi người trú im
Mỗi gốc cây là một cái ô lớn cho mọi người trú im.
Trong không gian non xanh nước biếc xứ Chè, từng nhóm du khách vẫn tiếp tục ăn Tết, vui vẻ chúc tụng, cầu may. Ngày Xuân, đảo chè dương như càng tấp nập hơn.
Trong không gian non xanh nước biếc xứ Chè, từng nhóm du khách vẫn tiếp tục ăn Tết, vui vẻ chúc tụng, cầu may. Ngày Xuân, đảo chè như càng tấp nập hơn.


                                                      Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới