Ba em học sinh lớp 8 trả lại gần 20 triệu đồng cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đến Công an xã Nam Hưng (Nam Đàn) để nhận lại gần 20 triệu đồng không may bị đánh rơi trên đường, chị Nguyễn Thị Hải (45 tuổi, trú tại huyện Đô Lương) rất xúc động. Trước đó, chị nghĩ sẽ không bao giờ có thể tìm lại số tiền gia đình tích góp lâu nay.

Khoảng 11h30’ ngày 13/02/2023, trên đường đi từ huyện Nam Đàn về huyện Đô Lương, chị Nguyễn Thị Hải đã bất cẩn đánh rơi số tiền 19.600.000 đồng. Sau khi tìm kiếm không thấy, chị Hải đã đến Công an xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn trình báo với mong muốn tìm lại số tiền mà gia đình gom góp trong thời gian dài.

Công an xã Nam Hưng trả lại số tiền chị Hải đánh rơi trước sự chứng kiến của phụ huynh, học sinh và nhà trường. Ảnh: Hồng Ngọc

Công an xã Nam Hưng trả lại số tiền chị Hải đánh rơi trước sự chứng kiến của phụ huynh, học sinh và nhà trường. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Hưng đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn và triển khai xác minh, tìm kiếm. Chiều 13/02/2023, trong lúc đang tìm kiếm thì có 3 học sinh Trường THCS Hưng Thái Nghĩa đến Công an xã Nam Hưng trình báo về việc nhặt được bọc tiền trên đường đi học về. Qua xác minh, số tiền các em nhặt được là của chị Nguyễn Thị Hải.

Ngày 14/02/2023, Công an xã Nam Hưng đã liên hệ những học sinh, phụ huynh và đại diện nhà trường đến chứng kiến và tiến hành trao trả số tiền trên cho chị Nguyễn Thị Hải.

Hành động đẹp của 3 học sinh Lê Đình Thái Bảo, Phan Văn Khải, Lê Đình Hiếu (lớp 8, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa) đã được người dân khen ngợi và biểu dương trước toàn trường./.

Tin mới