Bị bố đẻ đánh gãy 2 sườn, nhưng cậu bé 'xui mẹ xin đừng cho bố đi tù'

Cậu bé 10 tuổi trốn ở cổng nhà vệ sinh của nhà trọ, đợi không có người liền chạy một mạch, bắt xe buýt về nhà ông bà nội. 'Bị bố đẻ đánh gãy 2 xương sườn, nhưng lúc ở cơ quan công an, cậu bé vẫn một mực xin mẹ ruột đừng cho bố đi tù' - mẹ cháu bé cho biết

 » Bé trai 10 tuổi bị bạo hành rạn xương: Mẹ kế đến công an trình diện
 

Đã hơn ba ngày thoát khỏi nhà của bố và mẹ kế, Hải bắt đầu làm quen lại với cuộc sống bình thường. Cậu bé được mẹ và bà ngoại đưa đi ăn sáng; được ông ngoại chở đi ngắm phố phường rồi mua đồ chơi. Buổi tối, cả gia đình lại đưa cậu bé 10 tuổi đi ăn lẩu. Từ hôm về với mẹ đẻ, Hải ăn không biết no và tấm tắc khen ngon mọi thứ. Cuộc sống bị đầy đọa và đói ăn suốt hơn một năm qua vẫn ám ảnh cậu trong giấc ngủ, ngay cả khi đã được nằm trong chăn ấm đệm êm cùng mẹ.

cuoc-tron-chay-voi-6-nghin-dong-cua-be-trai-bi-bo-va-me-ke-bao-hanh

Trần Hoài Nam thực nghiệm lại hành vi bạo hành con.

Mẹ không nhận ra con trai

Chiều 5/12, nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm báo tin Hải đã trốn về nhà ông bà nội ở quận Ba Đình, chị Hằng tức tốc tới đây để gặp con, sau một thời gian dài mất liên lạc với cậu bé. Lúc này, Hải và ông bà nội đã được mời lên công an phường để làm rõ nghi vấn bị bạo hành. Còn Trần Hoài Nam, bố đẻ của Hải, bị tạm giữ ngay trong ngày hôm đó và được nhà chức trách đưa về căn hộ ở quận Cầu Giấy để thực nghiệm hiện trường.

Nam khai con nghịch ngợm, khó bảo cần "dạy dỗ". Anh ta sử dụng chiếc móc áo nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để đánh. Nhiều khi, Nam lấy muôi múc canh đánh vào đầu, thậm chí đạp con gãy xương sườn.

Tới công an phường, chị Hằng thoáng thấy bóng mẹ chồng cũ dắt một đứa trẻ tóc dài từ ngoài vào. Hải vừa được bà nội đưa ra ngoài ăn phở. Ban đầu, chị Hằng nghĩ đó là bé gái nhưng chợt nhận ra chiếc áo khoác màu cam chị mua cho con từ nhiều năm trước. Chị không tin vào mắt mình khi trông thấy đứa nhỏ gày nhom, khuôn mặt biến dạng, chằng chịt vết sẹo mới, sẹo cũ là cậu con trai chị tìm kiếm bấy lâu. Hải mặc bộ pijama kẻ đứt khuy, chân đi dép lê và khoác áo khoác.

"Tôi hỏi cháu: 'Hải ơi, có phải Hải của mẹ không?', con đáp: 'Vâng, con đây'. Tôi không tin nổi. Thằng bé cũng không nhận ra mẹ vì tôi gày và khác quá", chị Hằng kể.

Hai mẹ con lao vào ôm nhau khóc. Hơn một năm không được gặp con, ngày nào chị Hằng cũng lôi ảnh cũ của Hải ra ngắm. Cậu bé Hải ngày xưa bụ bẫm, trắng trẻo, giờ không khác một đứa bé đói ăn. Suốt thời gian sống cùng bố và mẹ kế, cậu bé không được ra ngoài, phải làm việc nhà và nấu ăn. Hải thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn cơm nguội, mỳ tôm sống và ngủ dưới nền nhà. Cậu bị "ăn đòn" thường xuyên với guốc, thanh kim loại xoắn vào nhau hay đũa chỉ vì lúc bị nghi ăn vụng, lấy trộm tiền hoặc nghịch ngợm.

Sau khi ba mẹ ly hôn năm 2014, Hải về sống với bố tại nhà ông bà nội, còn em gái ở cùng mẹ Hằng. Sau đó, Nam kết hôn với người phụ nữ khác rồi chuyển ra ngoài sống, mang theo cả con trai đi cùng. Hàng tuần, Hải được đưa về đoàn tụ cùng mẹ và em gái, cho tới cuối tháng 8/2016.

Không thấy ông, bà nội đưa Hải về như thường lệ, chị Hằng gọi hỏi thì được báo con đang đi du lịch nước ngoài cùng bố. Thời điểm đó, Nam cũng xin cho con trai nghỉ học ở trường Tiểu học Ngọc Hà để đi chơi. Vào năm học mới vẫn chưa thấy Hải tới trường, cô giáo gọi điện cho Nam và được biết gia đình đã chuyển cháu sang trường quốc tế.

Theo chị Hằng, thực tế Hải bị bố nhốt ở nhà và không cho đi học. Nam thường xuyên thay đổi chỗ ở trọ khiến chị khó tìm ra. Chị Hằng dò hỏi khắp nơi để tìm con và hy vọng Hải có cuộc sống tốt, cũng như được học trường quốc tế như Nam nói. Suốt hơn một năm không được đi học nhưng Hải vẫn giữ sách tiếng Việt lớp 2 để ôn lại cho đỡ quên mặt chữ. Hôm gặp lại mẹ, cậu bé mong được về đi học nhưng lại sợ các bạn chê cười vì ngoại hình xấu xí.

Hôm đầu tiên được về ngủ với mẹ, Hải hoảng loạn, ú ớ và nắm chặt tay mẹ. Nhắc tới đêm hôm đó, chị Hằng mãi ám ảnh và ân hận.

"Tôi không ngủ được và nghĩ tới những lời con kể ở cơ quan công an. Hải bảo 'đã lâu lắm rồi con mới được nằm trong chăn ấm đệm êm như thế này'. Tối hôm đó đã khuya muộn nhưng cháu vẫn ăn hết hai bát cơm rang và khen 'ngon quá mẹ ạ'. Tôi khuyên cháu hãy xem những chuyện đã qua như một cơn ác mộng và từ giờ, con sẽ không còn phải chịu đựng cuộc sống đọa đầy ấy nữa", chị Hằng cho hay.

Sáng hôm sau, chị đưa con tới Bệnh viện E khám và giám định vết thương để phục vụ điều tra. Theo chị Hằng, Hải bị rạn xương sọ, 4 xương sườn bị ảnh hưởng, trong đó có hai chiếc bị gãy. Tâm lý con hiện tại chưa ổn định nên chị không dám nói to hay nặng lời với con mà muốn bé được nghỉ ngơi và vui vẻ.

cuoc-tron-chay-voi-6-nghin-dong-cua-be-trai-bi-bo-va-me-ke-bao-hanh-1

Hải mặc chiếc áo khoác mẹ mua sau khi trốn khỏi nhà trọ của bố và mẹ kế hôm 5/12. Ảnh: NVCC.

Cuộc bỏ trốn của cậu bé 10 tuổi có 6 nghìn đồng trong túi

Trưa 5/12, Hải được mẹ kế sai lau bàn. Hôm ấy, mẹ kế của Hải nấu nồi thịt bò và nghi cậu bé ăn vụng. Dù thế nào vẫn bị đánh, Hải đành nhận tội và "ăn" vài phát đũa vào mặt đến chảy máu. Vừa đánh, mẹ kế vừa dọa tối về, bố Hải sẽ "giết". Sợ hãi, Hải đợi lúc mẹ kế ra khỏi nhà liền trốn ở cổng nhà vệ sinh của nhà chủ để trốn.

Trước đó, Hải từng 5 lần định trốn nhưng bị phát hiện và bắt lại với những trận đòn nhừ tử. Trong gần hai năm ở cùng bố và mẹ kế, Hải nhặt nhạnh được 7 nghìn đồng từ mỗi lần được sai đi mua hành. Đến hôm bỏ trốn, cậu chỉ còn 6 nghìn đồng vì bị rơi mất một nghìn.

Nghe con kể về cuộc trốn chạy giữa ban ngày, chị Hằng thầm cảm ơn con đã thoát và những người đã giúp con trên đường. Sau khi ra khỏi cổng, Hải cầm dép chạy chân đất thật nhanh ra ngoài ngõ và gặp một người lái xe ôm. 6 nghìn đồng không đủ đi xe ôm đến nhà ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám, Hải được tài xế đó hướng dẫn ra bến xe buýt. Thiếu tiền trả xe buýt, cậu được một hành khách tốt bụng trên xe cho thêm hai nghìn đồng. 

Thấy có đứa trẻ vào nhà, ông bà nội của Hải không nhận ra cháu mình. Mãi tới khi Hải giới thiệu tên đầy đủ, đọc ngày, tháng, năm, sinh, ông bà mới sững người. Từ sau đó, nhà bà nội bé luôn đóng cửa, tránh những lời hỏi thăm của hàng xóm. Cuộc trở về bất ngờ của Hải khiến những người sống xung quanh bất ngờ. Họ không nhận ra cậu bé và không nguôi bàn tán.

"Cả xóm sốc. Thằng bé ngày xưa ngoan ngoãn, học giỏi và đáng yêu. Từ khi chuyển ra ngoài sống cùng bố và mẹ kế, chúng tôi không thấy cháu về chơi ông bà nội. Bố cháu Hải trước sống ở đây cũng hiền lành, còn mẹ kế trông xinh đẹp và khuôn mặt phúc hậu, sao lại nỡ hành hạ đứa trẻ như vậy", một người hàng xóm sống gần nhà bà nội bé Hải giấu tên không nguôi thắc mắc.

Mong ước hiện tại

Khu nhà bà ngoại Hải ở Phùng Hưng mấy hôm nay cũng nườm nượp người tới chơi. Chị Hằng và mẹ liên tục thay nhau tiếp những đoàn khách, phóng viên hay người lạ tới thăm hỏi mà không cả kịp ăn uống hay nghỉ ngơi. Người cho Hải quà, người cho tiền để mong chia sẻ phần nào. Hải dặn mẹ cất kỹ số tiền ấy vì sợ nếu bị nhốt sẽ có tiền để trốn.

Chị Hằng xin nghỉ làm từ hôm đón con về để lo liệu giấy tờ, phục vụ điều tra và quan trọng được ở bên chăm sóc con. Cô em gái của Hải học lớp 1, quý anh và quấn quýt không rời. Hai anh em gặp lại nhau lại chuyện trò tíu tít. Điều chị Hằng mong mỏi nhất lúc này là ai có tội phải bị trừng trị thích đáng. 

"Tôi đau đớn nhất là con trai bị chính bố ruột bạo hành. Bị bố đánh như vậy nhưng lúc ở cơ quan công an, Hải vẫn một mực xin mẹ đừng cho bố đi tù", chị Hằng xót xa nói.

cuoc-tron-chay-voi-6-nghin-dong-cua-be-trai-bi-bo-va-me-ke-bao-hanh-2

Chị Hằng xin nghỉ làm ở bệnh viện từ hôm con trai về.

Bác sĩ Đồng Hà Trung, khoa Cấp cứu, Bệnh viện E, cho biết cháu Hải nhập viện 9h sáng 6/12, trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên. Hiện không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương. 

Khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT phần não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng. Sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi

Theo ngoisao.net

TIN LIÊN QUAN

Tin mới