Bị điện giật, người phụ nữ đi giúp việc phải cắt cụt 2 cánh tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sau khi chuyển đến Bệnh viện Bỏng quốc gia, chị Nguyễn Thị Đông (47 tuổi) trú ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn) đã phải cắt cụt 2 cánh tay bị hoại tử.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 21/6, chị Đông đang phơi quần áo tại một gia đình ở xóm 2, xã Nghi Ân (TP Vinh) thì bị điện giật khiến chị bị bỏng nặng.

bna_4 (2).jpg
Gia đình chị Đông rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Lam

Sau khi được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, chị Đông đã được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Do bị bỏng nặng, 2 cánh tay bị hoại tử không thể cứu chữa được, bác sĩ đã chỉ định phải cắt tay chị để cứu người.

Trưa 22/6, chị Đông đã bị cắt cụt 2 cánh tay (1 tay cắt gần sát nách, 1 tay cắt phía trên cùi chỏ). Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tạm ổn, tỉnh táo, có thể nói chuyện được với người xung quanh.

Được biết, chị Đông có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mỗi mình chị lao động để nuôi cả nhà. Hai con còn nhỏ (cháu đầu 10 tuổi, cháu thứ hai 7 tuổi). Chồng chị - anh Tạ Quang Thân bị bệnh thoát vị đĩa đệm không làm được việc nặng, chỉ ở nhà chở con đi học. Trong nhà còn có mẹ chồng đã cao tuổi.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, để kiếm thêm thu nhập trang trải chi tiêu cho gia đình, lo chuyện học hành cho các con, chữa bệnh cho chồng, thời gian qua chị đã đi giúp việc cho 1 gia đình ở TP Vinh.

Chị Nguyễn Thị Tâm – một người quen của gia đình chị Đông chia sẻ: “Là trụ cột trong gia đình, con còn nhỏ, gia cảnh khó khăn, giờ bị cụt 2 tay như vậy biết làm gì? Cuộc sống gia đình chị rồi sẽ ra sao? Nhìn ảnh chị bị cắt hai cánh tay mà không cầm được nước mắt”.

2.jpg
Chị Đông bị cắt cụt hai cánh tay. Ảnh: Người thân cung cấp

Từ bệnh viện Bỏng quốc gia, đang nằm trên giường bệnh, chị Đông chia sẻ nỗi lo lắng của mình: Bị cắt cụt hai cánh tay, không chỉ lo kinh phí điều trị lâu dài, tốn kém, sau khi bình phục, nỗi lo lắng nhất của chị là giờ ai sẽ lao động thay chị để nuôi gia đình khi con cái đang còn nhỏ dại, chồng thì bệnh tật…

Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Đông, sau khi nắm bắt được sự việc, một số nhóm thiện nguyện, hội đồng hương đã kêu gọi mọi người, các mạnh thường quân chung tay quyên góp, giúp đỡ chị có thêm kinh phí để chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Đông, xóm 10, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. ĐT: 0358 996 927. Hoặc thông qua tài khoản của chị Phan Thị Lam (em dâu chị Đông) số TK: 10100 4613 009 Ngân hàng Vietinbank

Tin mới