Bị lừa mua sâm Hàn Quốc với giá “cắt cổ”, nhiều cụ già sập bẫy

Nhiều cụ già vì xót tiền đã bỏ ăn, nằm khóc khi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cao hồng sâm sau những buổi hội thảo mờ ám.

Những buổi hội thảo kỳ lạ

Nhận thông tin từ bạn đọc, nhiều ngày cuối tháng 1.2018, PV Báo Lao Động đã nhập vai tìm hiểu về hoạt động hội thảo bán hàng mờ ám của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Ghangwa Vina, địa chỉ tại tòa I9, ngõ 13, Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Công ty này tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần tại trụ sở. Sáng từ 8h-10h, chiều từ 13h-15h, chỉ nghỉ chủ nhật. Mỗi buổi có hàng trăm người tham gia, hầu hết là các bà lão tuổi ngoài 70. “Công ty hạn chế đàn ông và không cho phép những người trẻ tuổi tham dự buổi hội thảo” - một khách hàng thông tin.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi, trú phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, người từng tham dự nhiều buổi hội thảo mời chào sản phẩm của Công ty Ghangwa Vina), lúc đầu bà và nhiều cụ bà khác được nhân viên của công ty này đến tận nhà gửi phiếu đến tham dự hội thảo miễn phí, lại còn được tặng quà. Người thuyết trình trong buổi hội thảo là ông Trọng - giám đốc công ty, người miền Nam.

Về nội dung các buổi thuyết trình, bà Lan nói: “Giám đốc Trọng chủ yếu nói về chăm sóc sức khỏe tuổi già và giới thiệu các loại sâm, với nhiều công dụng, phòng trị được nhiều bệnh cho người cao tuổi. Ban đầu họ bán 26 triệu đồng/hộp cao hồng sâm, sau đó giảm xuống 18 triệu/hộp rồi xuống 9,8 triệu đồng/hộp”.

Theo tìm hiểu, những cụ già bỏ tiền mua sản phẩm sẽ được thẻ Vip và khi tham dự hội thảo sẽ được ngồi trên hàng đầu, ai không mua phải ngồi ở ghế sau. Tại đây luôn có đội ngũ tư vấn viên giới thiệu, thuyết phục các cụ mua sản phẩm.
Các cụ già trong một buổi tham dự hội thảo bán sâm của Công ty Ghangwa Vina.
Các cụ già trong một buổi tham dự hội thảo bán sâm của Công ty Ghangwa Vina.
Bà Lan tâm sự, người già thường sợ bệnh tật, công ty này đã “đánh” trúng tâm lý vì vậy sản phẩm giá “cắt cổ” nhiều cụ vẫn sẵn sàng xuống tiền. Tuy nhiên, thời điểm này, không ít cụ đã mua cao sâm tỏ ra xót của, lo lắng khi con cháu họ cho biết giá sản phẩm này ngoài thị trường chỉ bằng khoảng 1/10 giá Công ty Ghangwa Vina bán ra.
Trụ sở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Ghangwa Vina khóa trái cửa, im lìm (ảnh nhỏ). Ảnh: PV

“Vị đắng” của cao sâm

Anh Nguyễn Khánh (25 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay, sau khi tham dự hội thảo của Công ty Ghangwa Vina, bà nội anh đã giấu gia đình lấy toàn bộ 30 triệu đồng trong tiền tiết kiệm phòng bệnh tuổi già của mình để mua 3 hộp sâm của công ty này.

Khi gia đình biết chuyện thì cụ bà cho biết: “Anh Trọng - giám đốc công ty - đã nói rồi, chỉ cần uống hộp cao hồng sâm này là trẻ khỏe ra nhiều, không sợ bệnh tật, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền đi bệnh viện. Tội gì mà không mua”.

Bà nội anh Khánh cũng cho hay, không phải một mình bà mua sâm mà còn có hàng trăm ông bà khác đến dự hội thảo cũng bỏ hàng chục triệu đồng ra “đầu tư cho sức khỏe”.

“Đợt trước chú tôi ở bên Hàn Quốc về thăm nhà, nhìn hộp sâm mới nói sâm này ở Hàn Quốc bán quanh năm, nhiều như củ cải. Còn loại cao hồng sâm như bà tôi mua 10 triệu đồng, bên đó giá cao nhất tính ra tiền Việt chỉ khoảng 2 triệu đồng. Bà tôi xót tiền, nằm khóc, bỏ cơm mấy hôm nay và vẫn phải nằm ở nhà truyền nước” - anh Khánh cay đắng nói.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Ghangwa Vina khóa trái cửa, im lìm (ảnh nhỏ). Ảnh: PV
Trụ sở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Ghangwa Vina khóa trái cửa, im lìm (ảnh nhỏ). Ảnh: PV
Bà Nguyễn Thị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội - một hội viên nhiều lần tham dự hội thảo của công ty này) cho biết, Công ty sâm Ghangwa Vina đã chuyển trụ sở về phường Hạ Đình nhưng không tiết lộ địa chỉ và thời gian hoạt động cụ thể.

Theo ghi nhận của PV, trụ sở mới của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Ghangwa Vina vẫn khóa trái cửa, im lìm. Một chủ cửa hàng ở đối diện công ty này cho biết: “Thời điểm trước tết, vẫn có một số người thân các cụ đến để tìm gặp người của công ty để hỏi về sản phẩm sâm nhưng do công ty đóng cửa quá lâu, họ đã quyết định từ bỏ”.

Qua trao đổi, bà Ngô Mỹ Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc - cho biết, ngay sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trụ sở Cty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Ghangwa Vina. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cty này vẫn đóng cửa và chưa có dấu hiệu sẽ hoạt động trở lại.

“Sau khi nắm bắt sự việc, chúng tôi đã báo cáo lên UBND quận Thanh Xuân đồng thời cung cấp thông tin cho phía công an để vào cuộc điều tra. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin. Quan điểm của phường là phải giải quyết triệt để vi phạm của công ty này theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn việc lôi kéo, dụ dỗ người cao tuổi mua cao hồng sâm với giá trên trời” - bà Linh khẳng định.

Tin mới