Bị vợ mắng chửi khi say rượu, người chồng đang tâm đoạt mạng

Người chồng thừa nhận đã dùng rựa giết vợ do mâu thuẫn, sau đó dùng kéo tự sát.

Sau 3 ngày được điều trị tích cực, chiều ngày 20/3, ông Huỳnh Văn Ánh (SN 1973) người bị thương đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã qua cơn nguy kịch và khai nhận bước đầu với cơ quan CSĐT công an Bình Thuận.

Theo ông Ánh, trưa 18/3 ông đi đám cưới về thì vào rẫy tiêu. Sau khi ăn cơm trưa xong, các công nhân ra rẫy làm việc thì ông bị vợ là bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1974) mắng chửi.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
Do quá bực tức và sẵn có hơi men trong người ông Ánh đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ trong đó có 3 nhát vào đỉnh đầu khiến bà Nga thiệt mạng tại chỗ. Sau đó ông Ánh đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực để tự sát.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày các công nhân quay trở lại chòi thì phát hiện bà Nga nằm chết dưới sàn nhà bếp, trên đầu và sau lưng có nhiều vết chém.

Riêng ông Ánh cũng bị nhiều vết thương đang nằm thoi thóp được chuyển đi cấp cứu ở BV Long Khánh sau đó chuyển vào BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo người dân địa phương, gia đình bà Nga có điều kiện kinh tế khá giả. Đôi vợ chồng này sống khá hòa thuận, hạnh phúc, được hàng xóm quý mến.

Ngoài con út đang học lớp 10 sống cùng, vợ chồng bà Nga có 1 con đang học tại Nhật, 1 con đang học đại học tại TP.HCM.

Vụ việc xảy ra và lời khai nhận giết vợ của ông Ánh đã khiến mọi người ngỡ ngàng.

Tin mới