Bộ trưởng bị bắt vì trốn phong tỏa đi mua rượu

Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh Công cộng bị bắt vì không chịu ra tòa sau cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 để đi mua rượu.
Lehlohonolo Moramotse, Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh Công cộng Lesotho, bị bắt gặp đi mua rượu trong thời gian nước này đang áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong 24 ngày, dự kiến kết thúc vào cuối ngày 21/4. Ông Moramotse được yêu cầu  trình diện trước tòa hôm 20/4 nhưng không có mặt, nên đã bị bắt tại văn phòng làm việc ở thủ đô Maseru cùng ngày.
Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh Công cộng Lesotho Lehlohonolo Moramotse. Ảnh: Cameroon Magazine.
Bộ trưởng Cảnh sát và An ninh Công cộng Lesotho Lehlohonolo Moramotse. Ảnh: Cameroon Magazine.

"Ông ấy bị bắt và bị giữ qua đêm tại trụ sở cảnh sát ở Maseru", phát ngôn viên cảnh sát Mpiti Mopeli nói. "Tôi xác nhận rằng bộ trưởng bị giam tại đồn cảnh sát đêm qua", phát ngôn viên này nói thêm. "Ông ấy phải đối mặt với cáo buộc vi phạm quy định phong tỏa và kết nối đường ống nước trái phép vào nhà riêng".

Lesotho đến nay là một trong số ít quốc gia châu Phi chưa báo cáo ca nhiễm nCoV nào. Thủ tướng Lesotho Thomas Thabane đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc từ 29/3 do lo ngại nCoV xâm nhập nước này từ Nam Phi, nước bao quanh toàn bộ diện tích Lesotho. Nam Phi đã ghi nhận 3.300 ca nhiễm nCoV, gần 60 ca tử vong do dịch bệnh.

Tin mới