Bức tâm thư về việc làm mẹ của Victoria Beckham

(Baonghean) - Tháng Năm dường như là tháng để chúng ta tôn vinh những người mẹ với Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm). Mặc dù Ngày của Mẹ 2015 đã trôi qua nhưng mới đây tạp chí Times đã đăng tải một bức tâm thư đầy xúc động của nhà thiết kế thời trang Anh Victoria Beckham chia sẻ niềm hạnh phúc cũng như thách thức trong vai trò làm mẹ của bốn đứa trẻ.

Victoria Beckhams sinh ngày 17/4/1974 trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Năng khiếu âm nhạc của cô cũng được bộc lộ từ nhỏ với nhiều cuộc thi âm nhạc ở địa phương. Tuy nhiên sự nghiệp âm nhạc của cô chỉ bước lên một tầm cao mới khi cô cùng bốn người bạn của mình thành lập nhóm nhạc nữ nổi đình nổi đám Spice Girls, với những thành công vang dội làm thay đổi bộ mặt của nền nhạc pop quốc tế và đưa ra một định nghĩa mới về "nữ quyền" trong làng nhạc pop.
6 năm sau đó, cái tên Victoria càng được biết đến nhiều hơn khi cô kết hôn cùng ngôi sao bóng đá Anh David Beckham. Nhưng thay vì nổi tiếng dựa vào tiếng tăm của chồng, cô đã rất nỗ lực với sự nghiệp riêng của mình trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, kinh doanh, thời trang và khẳng định tên tuổi của mình trong làng showbiz thế giới. 
Gia đình nhà Beckham
Gia đình nhà Beckham
Victoria vốn dĩ không thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình, nên cô khiến nhiều người bất ngờ khi viết một bức thư dài nhân Ngày của Mẹ theo truyền thống Mỹ.
Lá thư được đăng tải trên website của tạp chí Times, trong đó Vic chia sẻ về niềm hạnh phúc khi được làm mẹ và những trải nghiệm của cô trong việc là "linh hồn" kết nối những thành viên trong gia đình, để gia đình Becks bây giờ là một trong những hình mẫu gia đình lý tưởng mà mọi người luôn ước ao. 
"Chúng khiến tôi ngạc nhiên mỗi ngày. Từ cậu con trai tuổi teen tới cô con gái bé bỏng. Mỗi khoảnh khắc trong ngày đều được lấp đầy bằng những năng lượng, hoạt động, cảm xúc khác nhau và rất nhiều niềm vui. Từ lúc chơi thể thao cho tới lúc nằm dài trên sofa, mỗi giây phút của bọn trẻ đều ngập tràn tiếng cười, âm nhạc và các cuộc tranh luận. Chúng là những đứa trẻ lịch sự, tốt bụng và luôn có tinh thần học hỏi. Tôi thật may mắn khi có chúng ở bên", Vic chia sẻ về 4 con - Brooklyn, Cruz, Romeo và Harper. 
Hạnh phúc không chỉ là được ở bên cạnh những đứa con, hạnh phúc còn là những kết nối thú vị với gia đình khi xa nhau. Trong bức thư của mình, Victoria có kể đến những bức thư mà các con cô giấu trong hành lý mỗi khi đi công tác xa :" Tôi luôn mang những bức ảnh của gia đình đặt cạnh giường ngủ để họ là những người đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức giấc và là hình ảnh cuối cùng trong mắt trước khi tôi đi ngủ. Tôi yêu cái cảm giác được nghe giọng các con qua điện thoại hoặc nhìn thấy gương mặt chúng qua FaceTime". 
Là một người phụ nữ thành đạt trong công việc và nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng khát vọng lớn nhất của Victoria là trở thành một hình mẫu người mẹ tốt nhất để con noi theo, và là nguồn cảm hứng, động lực của các con, được đồng hành cùng con trên những bước đường đời.
Cũng trong bức thư của mình, cô bày tỏ sự cảm thương và lời tri ân đến những người làm mẹ:" Tôi dành sự ngưỡng mộ của mình tới các bà mẹ ở khắp nơi vì họ đã đặt những nhu cầu bản thân sau những đứa trẻ của họ, đối mặt với những bấp bênh thường ngày, dấn thân vào những lãnh địa khó khăn, hiểm trở mà cuộc sống mỗi ngày mang lại để đổi lấy, nhận được niềm vui và tình yêu không bờ bến...". 
Chúng ta thường xuyên suy ngẫm về những người đến và đi trong cuộc đời ta, thế nhưng có một người luôn đồng hành với ta ngay từ những giây phút đầu tiên của cuộc sống, sẵn sàng vì ta mà làm tất cả, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để gìn giữ cuộc sống gia đình và để được nhìn thấy nụ cười của ta... đó chỉ có thể là Mẹ. Hãy luôn gửi yêu thương đến Mẹ, không chỉ trong tháng Năm, mà mọi lúc, mọi nơi, khi ta có thể. 
Nhật Minh
(Theo Times)

Tin mới