Cần lắm sự sẻ chia với hoàn cảnh éo le của gia đình Phó Bí thư Huyện đoàn Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Là Phó Bí thư Huyện đoàn Đô Lương, Nhóm trưởng Nhóm thiện nguyện “Đô Lương – Chia sẻ yêu thương”, Nguyễn Tất Hùng (SN 1990) đã kêu gọi, vận động giúp đỡ hơn 560 hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng. Nhưng giờ đây, chính anh lại đối mặt với khó khăn chồng chất.

Một thủ lĩnh Đoàn tận tâm, nhiệt huyết

Đúng với danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" mà Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã vinh danh, trao tặng, Nguyễn Tất Hùng - Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Đô Lương đã khiến nhiều người nể phục về cách sống và quá trình dẫn dắt các phong trào Đoàn - Hội tại địa phương.

Bắt đầu hành trình thiện nguyện từ khi còn là sinh viên ngành Công tác xã hội của Đại học Quy Nhơn, anh và bạn bè đã thường xuyên tổ chức bán hàng gây quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hành trình ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và duy trì hiệu quả sau khi Hùng tốt nghiệp và làm việc tại Huyện đoàn Đô Lương kể từ năm 2016. Đặc thù công việc đã giúp cho anh tiếp cận với nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và từ đó, sự đồng cảm, thấu hiểu với những mảnh đời ấy lại thêm sâu sắc.

bna_nguyễn tất hung 9.png
Anh Nguyễn Tất Hùng (trái) cùng Nhóm “Đô Lương – Chia sẻ yêu thương” đã kêu gọi, đã giúp đỡ cho 563 hoàn cảnh khó khăn với giá trị hơn 5,7 tỷ đồng. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

Vì vậy, năm 2017, được sự đồng ý của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Huyện đoàn, Nguyễn Tất Hùng đã thành lập Nhóm “Đô Lương – Chia sẻ yêu thương” nhằm vận động, kêu gọi các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, nhóm đã kêu gọi giúp đỡ 563 hoàn cảnh khó khăn, với giá trị hơn 5,7 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ ý nghĩa này, nhiều em nhỏ, người già neo đơn hay những cá nhân bị bệnh hiểm nghèo đã có được chỗ dựa để vươn lên sau nghịch cảnh.

Cùng với đó, trong thiên tai, dịch bệnh, Nguyễn Tất Hùng cùng với Huyện đoàn Đô Lương đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, khắc phục hậu quả và xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

bna_nguyễn tất hùng5.jpg
Với vai trò là Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đô Lương, anh Nguyễn Tất Hùng cùng các cơ sở Đoàn - Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân. Ảnh: NVCC

Sau những nỗ lực đó, 5 năm qua, Nguyễn Tất Hùng đã đón nhận nhiều giải thưởng cao quý như: Gương mặt xuất sắc đạt Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia”; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh; gương mặt "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc lần thứ VI và danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" năm 2021...

Tuy nhiên, hiện tại anh đang gặp nhiều khó khăn chồng chất, cần đến sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Cần sự sẻ chia kịp thời

Hùng cho biết, chuỗi ngày vất vả của anh bắt đầu từ năm 2021 khi anh bị tai nạn nghiêm trọng sau khi đi dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tai nạn đã khiến cho anh bị chấn thương cột sống, dập xương vai, gãy xương sườn và nhiều vết thương lớn trên khắp cơ thể. Hoàn cảnh gia đình của anh đã khó khăn lại càng chật vật hơn khi bao nhiêu tiền bạc phải dồn cho việc chữa trị bệnh. Thời điểm đó, bác sĩ đã tiên lượng xấu về tính mạng của anh. Nhưng rồi, kỳ tích đã đến khi Nguyễn Tất Hùng vượt qua được lằn ranh sinh tử, dần phục hồi sức khỏe để tiếp tục sống và làm việc.

bna_nguyễn tất hùng.jpg
Anh Nguyễn Tất Hùng đồng hành cùng vợ là chị Trần Thị Thủy (SN 1997) - giáo viên Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương) điều trị bệnh suy thận. Ảnh: NVCC

Một thời gian sau khi sức khỏe được hồi phục, Nguyễn Tất Hùng kết hôn và đón nhận tin vui khi vợ mang thai con đầu lòng vào cuối năm 2022. Vậy nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi vào tháng 3 năm nay, vợ anh là chị Trần Thị Thủy (SN 1997) - giáo viên Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương) phát hiện mình bị suy thận khi thai nhi vừa tròn 3 tháng.

Việc mang thai khi bệnh đang ở giai đoạn nguy kịch khiến cho sức khỏe, tính mạng của hai mẹ con dường như rất mong manh. Vậy nhưng, bằng tình yêu mãnh liệt dành cho con, hai vợ chồng anh đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, với hy vọng, sẽ được cùng nhau đón con chào đời.

bna_chị trần thị thủy.jpg
Bệnh tình chị Trần Thị Thủy ngày càng nặng. Ảnh: NVCC

"Đó là quãng thời gian đầy chông gai khi mỗi ngày nhìn thấy vợ càng yếu đi, lòng tôi lại thêm quặn thắt. Từ một người phụ nữ hoạt bát, khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết trong công việc, nay chỉ có thể nằm bất động trên giường với thể chất kiệt quệ. Cuộc sống của hai vợ chồng gắn liền với những chuyến điều trị bệnh dài ngày ở các bệnh viện lớn, nhỏ. Vậy nhưng, chưa lúc nào chúng tôi nguôi hy vọng rằng con sẽ bình an", anh Nguyễn Tất Hùng chia sẻ.

Cho tới tháng 7 vừa qua, khi thai nhi tròn 7 tháng tuổi, cũng là lúc sức khỏe của chị Trần Thị Thủy rất yếu. Để cứu tính mạng của hai mẹ con, bác sĩ buộc phải mổ lấy thai. Em bé sau khi chào đời buộc phải nằm lồng kính dưới sự chăm sóc về y tế của các y, bác sĩ.

Còn về phía chị Trần Thị Thủy thì sau ca mổ, bệnh tình của chị ngày càng trầm trọng. Hiện tại, chị phải chạy thận mỗi tuần 3 buổi để duy trì sự sống. Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình chị Thủy cũng rất khó khăn, khi một mình mẹ phải gồng gánh nuôi 3 chị em Thủy trưởng thành. Để báo đáp công lao của mẹ, Thủy đã nỗ lực trong học tập để tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, được tiếp nhận về giảng dạy tại Trường THCS Lý Nhật Quang theo diện thu hút.

bna_nguyễn tất hùng3.jpg
Chị Trần Thị Thủy là một giáo viên có năng lực, đang dang dở ước mơ tận hiến cho ngành Giáo dục với nhiều đóng góp xuất sắc. Ảnh: T.Q

Trong thời gian công tác tại trường, chị Trần Thị Thủy đã đạt giải Khuyến khích Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" toàn quốc năm 2022 và được Chủ tịch UBND tỉnh, huyện Đô Lương trao tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong chuyên môn.

Với tình trạng bệnh tình hiện tại, để giúp chị có thể kéo dài sự sống và tiếp tục cống hiến cho công việc của mình, phương án tối ưu được các bác sĩ đưa là ghép thận. Vậy nhưng, chi phí cho một ca ghép thận dự tính trên 1,4 tỷ đồng - vượt xa khả năng chi trả đối với hoàn cảnh của vợ chồng anh. Vì vậy, hơn lúc nào hết, gia đình anh Hùng, chị Thuỷ rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng, xã hội.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về:

Nguyễn Tất Hùng

Số tài khoản: 51110000062262 - Ngân hàng BIDV Nghệ An.

Tin mới