Chinh phục đất hoang

(Baonghean) - Cả bản Diềm Bày (châu quang, quỳ hợp), ai cũng biết đến sầm thị Lê - cô gái 20 tuổi, dân tộc Thái, mạnh dạn đưa cây dưa chuột vào trồng trên đất bạc màu...
Xuất thân từ một gia đình có nghề dệt thổ cẩm, mẹ Lê nổi tiếng của xã Châu Quang khéo tay dệt thổ cẩm và cũng là một trong rất ít người giữ được nghề thổ cẩm của bản Diềm Bày nói riêng, xã Châu Quang nói chung. Suốt 12 năm học, mẹ kẽo kẹt bên khung dệt, còn Lê chăm chỉ học bài. Mơ ước của Lê được làm cô giáo tại quê nhà. Mỗi lần cùng mẹ dệt thổ cẩm, Lê mơ ước sau này được làm cô giáo, ngày chăm trẻ, tối dệt thổ cẩm. Nếu ước mơ đó không thành, cô sẽ dùng bàn tay, khối óc xây dựng kinh tế tại bản Diềm Bày. Mẹ Lê nghĩ con gái chỉ nói đùa, vào trường CĐSP không được Lê sẽ cùng mẹ tiếp tục nghề dệt thổ cẩm. Còn chuyện khai hoang vỡ đất mấy ai ở bản Diềm Bày thành công bởi vùng này quanh năm thiếu nước sinh hoạt, nói gì đến nước phục vụ sản xuất.
Sầm Thị Lê chăm sóc vườn dưa chuột.
Sầm Thị Lê chăm sóc vườn dưa chuột.
Năm 2012, thi CĐSP thiếu gần 2 điểm, Lê vừa ở nhà giúp mẹ dệt thổ cẩm vừa ôn thi. Đến ngày thi, em bị ốm nặng, dự định dang dở. Chưa thực hiện được ước mơ của mình, Lê không hề buồn phiền, em nhanh chóng chuyển sang xây dựng kinh tế hộ, kiếm tiền để tiếp tục thực hiện mơ ước. Thấy đất đai trong vườn bỏ hoang, Lê nghĩ phải tìm một hướng đi mới bằng chính khả năng, và sự cần cù chịu khó của bản thân. 
Không chỉ đào ao thả cá nước ngọt, Lê còn tham khảo các sách báo, xem truyền hình, tiếp cận các phương pháp kỹ thuật trồng trọt, quyết tâm khai hoang vỡ đất (4 sào đất bỏ hoang của nhà) để đưa cây dưa chuột vào trồng. Ban đầu cả bố và mẹ can ngăn, sợ rằng cây dưa chuột sẽ không thích nghi được với vùng đất quanh năm thiếu nước. Thấy con quyết tâm, bố mẹ Lê ngày ngày cùng con gái cặm cụi vỡ đất, nhiều bà con trong bản đi qua về lại vô cùng bất ngờ, không ai tin rằng cây dưa đã có “duyên” với cô gái này. Lê đã chứng minh được thành công của mình ngay từ vụ dưa đầu tiên năm 2013, với vườn dưa trĩu quả. Vụ dưa đầu mùa cho thu nhập gần 20 triệu đồng khiến bà con trong bản trầm trồ.
Lê tâm sự, để có được vườn dưa tươi tốt, sai quả, ngoài tham khảo qua sách, báo về cách chăm sóc cây dưa thì công sức chăm sóc lá rất đáng nói. Đôi vai Lê không biết bao nhiêu gánh được tưới cho vườn dưa, rồi bắt sâu, làm rào cho dưa leo... Hết mùa dưa lại trồng các loại rau, cà đem bán ở chợ Đồng Nại và bà con quanh vùng đến mua. Học theo Lê, năm nay, một số bà con trong bản cũng trồng dưa chuột trong đất vườn nhà mình và cho thu nhập 5 đến 7 triệu đồng/vụ. Hỏi về dự định sắp tới của mình, Lê tâm sự: "Năm nay, em tiếp tục thử vận may của mình, sẽ nạp hồ sơ thi vào trường CĐSP. Suốt ngày loay quay ngoài vườn, tối đến em cũng tranh thủ ôn thi mà chị...". Tôi thấy vui và mong ước mơ của Lê sẽ thành hiện thực!
Bài, ảnh: Thu Hương

Tin mới