Chủ phường hụi ở Nghệ An ôm tiền ‘mất tích’, hàng trăm gia đình lao đao, bất hoà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, tại nhiều xã thuộc huyện Yên Thành liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi, có đường dây lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hàng trăm gia đình lâm vào cảnh lao đao, có nhiều nhà vợ chồng lục đục, mẹ con bất hòa cũng chỉ vì trót tham gia vào phường hụi.

Nhiều tháng nay, ông Trần Văn Thao (56 tuổi, xã Tân Thành, huyện Yên Thành), rong ruổi khắp nơi để tìm chủ phường, đồng thời gửi đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của người này với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, người phụ nữ mà gia đình ông vẫn xem như người thân trong nhà đến nay vẫn “bặt vô âm tín”, trong khi cơ quan công an thì lại cho rằng, vụ việc chỉ là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm.

Người mà ông Thao và nhiều phường viên khác đang tìm kiếm là bà Lê Thị Hoa (54 tuổi, quê xã Tiến Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa). Gia đình bà Hoa từ Thanh Hóa vào chợ Tân Thành làm nghề rèn từ 25 năm trước, sau đó dựng nhà trước cổng chợ, buôn bán thêm nhiều mặt hàng. “Nhà tôi cũng ở xóm chợ nên vợ tôi với bà Hoa rất thân thiết, coi nhau như chị em, thường xuyên đi chùa với nhau”, ông Thao kể.

bna_bao2.jpg
Ông Thao cầm tập đơn tố cáo, rong ruổi tìm chủ phường suốt nhiều tháng qua. Ảnh: T.H

Theo ông Thao, từ cuối năm 2017, bà Hoa rủ vợ chồng ông tham gia phường do bà Hoa làm chủ, vì tin tưởng nên vợ ông đã tham gia rất nhiều dây phường của người phụ nữ này. Tuy nhiên, khi chưa kịp bốc thì chủ phường đã ôm tiền “mất tích”. Cụ thể, cuối năm 2017, vợ chồng Thao bắt đầu tham gia suất phường với 10 triệu đồng/3 tháng. Sau đó, tiếp tục tham gia các suất phường khác với 5 triệu đồng/tháng và 10 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, chỉ trong vòng vài tháng trước khi âm thầm rời khỏi địa phương, bà Hoa đã 8 lần vay của gia đình ông Thao với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng với lý do cần vốn làm ăn mà mở rộng kiốt.

“Đến cuối năm 2022 thì bà Hoa có những dấu hiệu bất thường. Chúng tôi nhiều lần liên hệ đòi tiền thì khất hết lần này đến lần khác. Ngày 3/12/2022, bà Hoa cắt liên lạc mà mất tích từ đó cho đến nay”, ông Thao nói thêm. Lúc này, ông Thao mới tá hỏa khi phát hiện hàng trăm người khác cũng lâm cảnh tương tự. Xã Tân Thành gần như chấn động vì tin tức bà Hoa ôm tiền bỏ trốn. Số tiền ước tính lên đến hơn trăm tỷ đồng, thông qua các hình thức vay mượn, thu tiền phường.

Bà Hoa rời khỏi địa phương, còn ông chồng thì phủ nhận liên quan đến chuyện tiền bạc của vợ. Trong căn nhà 3 tầng trước cổng nhà, mọi tài sản đáng giá cũng đã được chuyển đi đâu từ trước. Sợ chồng bà Hoa cũng “mất tích”, nhiều người dân xã Tân Thành đã phải cùng nhau ngủ trước cổng nhà này suốt nhiều ngày liền để trông chừng. Tuy nhiên, chỉ ít tuần sau người chồng cũng lặng lẽ theo chân vợ rời khỏi địa phương mà không ai hay biết.

Gia đình bất hòa

Cùng cảnh ngộ với ông Thao, bà Chu Thị Tình (44 tuổi, trú xóm Tân Đức, xã Tân Thành), nói rằng suốt nhiều tháng qua, cả gia đình bà như “ngồi trên đống lửa”. Trong đơn tố cáo, bà Tình cho biết, kể từ đầu năm 2022, bằng việc bốc phường, vay phường và vay cá nhân, số tiền bà đã chuyển cho Lê Thị Hoa là gần 1 tỷ đồng. “Bà Hoa hẹn ngày trả nhưng bất ngờ rời khỏi nơi cư trú. Khoản tiền đó với chúng tôi là cả gia tài”, bà Tình nức nở.

Trong số những người đã làm đơn tố cáo, ông Trần Văn Hòa (44 tuổi, xã Tân Thành), là người bị mất số tiền lớn nhất. Ông Hòa cho hay, bà Hoa nói cần huy động số tiền lớn để làm ăn buôn bán, khi có lãi sẽ chia cho bà con. Do tin tưởng nên ai cũng sẵn lòng cho bà Hoa vay, nhiều người đi vay mượn, huy động về đưa cho bà Hoa. Nay bà Hoa đã đi khỏi địa phương nhiều tháng và không thể liên lạc được, những người cho vay vô cùng hoang mang, lo lắng. Tổng số tiền ông Hòa đã cho bà Hoa vay là 7 tỷ đồng. Nhiều tháng qua, ông Hòa cùng người dân đã nhiều lần tìm tới quê của bà Hoa ở tận Thanh Hóa nhưng cũng không gặp được.

Ông Phạm Văn Chính – Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, bà Lê Thị Hoa bị tố cáo chiếm đoạt tiền thông qua 3 hình thức, đó là làm chủ phường rồi nhận tiền từ các phường viên; vay số tiền lớn với lời hứa lãi suất cao của người dân. Ngoài ra, trước khi rời khỏi địa phương, bà Hoa cũng tham gia rất nhiều phường do người khác làm chủ.

“Bà ta tham gia phường của người khác rồi đấu rất cao, để được bốc phường trước. Bốc xong thì rời khỏi địa phương, không thực hiện nghĩa vụ đóng phường nữa nên các chủ phường này cũng phải tuyên bố vỡ phường, vì thế sinh ra vỡ dây chuyền hàng loạt”, ông Chính nói và cho hay, không chỉ ở Tân Thành, các xã lân cận cũng có người dân mất tiền vì bà Hoa. Sau khi gia đình bà Hoa rời khỏi địa phương, không thể liên lạc được, Chủ tịch UBND xã Tân Thành đã đề nghị cơ quan chức năng đình chỉ giao dịch, phong tỏa tài sản duy nhất của gia đình này còn sót lại ở xã Tân Thành là căn nhà 3 tầng ngay trước cổng chợ.

bna_bao1.jpg
Căn nhà 3 tầng của gia đình bà Hoa đã bị đình chỉ giao dịch. Ảnh: T.H

“Đến nay, chỉ tính người làm đơn gửi cho tôi là đã 20 tỷ đồng, trên thực tế còn có rất nhiều người khác. Ước tính trên trăm tỷ đồng vì còn rất nhiều người mất nhưng chưa dám công khai, vì quá trình chơi phường hay cho bà Hoa vay thì giấu chồng, giấu con. Vụ việc đã tạo nên sự khủng hoảng trong người dân. Vì khoản tiền mất quá lớn, là tài sản tích góp cả đời nên nhiều gia đình bất hòa, lục đục”, ông Chính nói thêm.

Sau khi nhận đơn của người dân, Chủ tịch UBND xã Tân Thành là người trực tiếp lên gặp lãnh đạo Công an huyện Yên Thành để phản ánh, đề nghị điều tra xử lý. Tuy nhiên, Công an huyện Yên Thành sau đó trả lời, vụ việc này là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm.

Tương tự, tại xã Hợp Thành (huyện Yên Thành), hàng trăm hộ dân cũng đang điêu đứng vì vỡ phường, hụi. Chủ phường sau khi nhận tiền của các phường viên, bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động, không chịu tiếp tục chi trả. Vụ vỡ phường ở xã này cũng trùng với thời điểm vụ việc ở xã Tân Thành, đều vào khoảng cuối năm 2022. Đến nay, đã có 60 người làm đơn tố cáo chủ phường chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa dám công khai tố cáo, chỉ vì sợ chồng con biết.

“Tổng số tiền tôi bị mất là 1,4 tỷ đồng. Đó là khoản tiền các con tôi làm thuê ở nước ngoài gửi về. Bây giờ tôi vẫn chưa biết ăn nói thế nào với chúng nó”, một người phụ nữ lớn tuổi xin được giấu tên chia sẻ với phóng viên. Tương tự, có nhiều trường hợp mất tiền có hoàn cảnh rất éo le. Nhiều người tích góp tiền để chữa bệnh, trong thời gian chờ đợi tranh thủ gửi tiền cho chủ phường, có người thì tích góp để xây nhà…

Ông Hòa Mạnh Linh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết, vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhiều người dân bức xúc thường xuyên đến trước nhà chủ phường để tập trung đòi tiền. Đã có xô xát xảy ra. “Chúng tôi vừa mới xử phạt 3 triệu đồng đối với một người dân vì người này đã không kiềm chế được mà ném trứng vào chủ phường. Chúng tôi rất thấu hiểu sự mất mát của người dân nhưng rất tiếc vẫn phải xử phạt”, ông Linh nói.

Tin mới