Cô học trò và ý tưởng sáng tạo

(Baonghean) - Căn nhà nhỏ của gia đình anh Hoàng Văn Tuấn, chị Đậu Thị Liên ở xóm Đồng Sòng - Đồng Hợp (Quỳ Hợp) những ngày qua luôn rộn rã tiếng cười và lời chúc mừng của bà con lối xóm cũng như thầy, cô giáo và các em học sinh Trường THCS Đồng Hợp khi biết tin em Hoàng Thị Thanh Trang học sinh lớp 7 vừa đạt giải Nhì toàn quốc Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Bản thảo ban đầu chỉ gói gọn 4 trang A4 viết tay và trò chơi của em có tên là: Con đường trí thức. Theo ý tưởng của em, trò chơi này có 3 vòng, vòng 1 có tên là “Nhanh trí đoán chữ”, vòng 2 có tên “Lật lại kiến thức” và vòng 3 có tên “Mảnh ghép thú vị”. Điều đáng chú ý là trong trò chơi Con đường trí thức, Trang đã có ý tưởng chọn một nhân vật người Việt Nam nhưng có cái tên rất phương Tây đó là “Ma Ry” để cuốn hút bạn đọc. Theo em người chơi sau khi trải qua vòng một sẽ tiếp tục bước vào vòng hai và thú vị hơn khi vào vòng thứ ba “Mảnh ghép thú vị” em đã thể hiện từ các mảnh ghép để giải ra một bài toán trên một chiếc lá. Kết thúc chuyến du lịch từ Việt Nam qua Lào và đến Thái Lan, Ma Ry phải hoàn thành bao nhiêu công việc như phải giải đáp bộ câu hỏi và kết thúc chuyến đi trên “Con đường trí thức” Trang đã định hình và đưa ra một kết quả với tổng điểm là 600 điểm nếu như Ma Ry hoàn thành xuất sắc cả 3 vòng thi sẽ được trao Huy chương “Thủ lĩnh”. 

Với sự thông minh, sáng tạo của em sau bao ngày đêm trăn trở và chờ đợi, bài dự thi của em đã được Ban Tổ chức cuộc thi đánh giá cao và niềm vinh dự lớn nhất đã đến với em, ngày 14/12/2013 vừa qua em đã được Hội đồng Đội Trung ương trao Cúp và giải Nhì toàn quốc Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo về trò chơi giáo dục trực tuyến”.
 
                                            Em Hoàng Thị Thanh Trang
Trao đổi với cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Trung Nghĩa và thầy giáo Dương Đình Sơn, giáo viên bộ môn Tin học được biết Thanh Trang là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và có ý thức xây dựng phong trào cũng như giúp đỡ bạn bè trong học tập. Còn chị Đậu Thị Liên mẹ cháu Trang cho biết: “Tuy cuộc sống gia đình vẫn còn khó khăn nhưng luôn quan tâm đến việc học hành của các cháu, gia đình có 2 cháu Trang là con đầu, liên tục từ khi học mầm non đến nay năm nào cháu cũng được tặng giấy khen. Năm Trang học lớp 5 được đi thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện và đạt giải Nhất. Để động viên em, bố mẹ Trang đã mua tặng Trang chiếc máy tính xách tay và ý tưởng sáng tạo mà Trang ẵm về giải Nhì cũng chính từ những ngày em mày mò khám phá từ chiếc máy tính.
Hỏi Trang về ước mơ sau này, cháu không đắn đo cho biết: “Cháu sẽ cố gắng học tập thật giỏi và mơ ước của cháu sau này trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo ạ”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng bao ý nghĩa của cô học trò lớp 7. 
Nguyễn Đình Hiền

Tin mới