Đã tìm thấy 2 nữ sinh Nghệ An mất tích

(Baonghean.vn) - Theo như lời kể, vào chiều tối qua (13/3), hai em đã rủ nhau đi thăm bạn ở huyện Tân Kỳ. Lý do các em đi không báo với gia đình vì sợ rằng xin phép thì bố mẹ không cho đi.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h tối nay (14/3), theo như lời kể của người thân, sau khi trốn bố mẹ đi thăm bạn ở huyện miền núi Tân Kỳ (cách nhà 2 em gần 80km) hơn 1 ngày, cả 2 em Nguyễn Kim Ngân và Nguyễn Thị Thương đã tự trở về nhà của em Nguyễn Thị Thương tại xóm 3, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.
mất tích
Em Nguyễn Kim Ngân khóc khi gặp lại mẹ. Ảnh: Hữu Lương

Trên đường đi 2 em đã có lúc lạc đường, xe máy điện của Kim Ngân bị hết điện nên phải nhờ người đi đường kéo giúp. Khi trở về nhà, sức khỏe hai em hoàn toàn bình thường. Lý do các em đi mà không báo với gia đình là vì sợ xin đi thăm bạn ở xa sẽ không được bố mẹ đồng ý.

Cả ngày 14/3, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, công an huyện Nghi Lộc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và cùng người thân, bố mẹ 2 em tổ chức tìm kiếm khắp các địa bàn thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh.
Như Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều tối ngày hôm qua (13/3), theo đơn trình báo của gia đình, khoảng 14h00 chiều 13/3 em Nguyễn Kim Ngân, sinh năm 2004, trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc và em Nguyễn Thị Thương, sinh năm 2004, trú tại xóm 3, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc đều là học sinh lớp 10A1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Cửa Lò nói với gia đình đi học thêm nhưng sau đó không trở về nhà.
Đến 17h00 cùng ngày, bố mẹ 2 em đều không liên lạc được với con gái mình.

Cả đêm gia đình hai em đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến 22h cùng ngày, anh Nguyễn Khắc Giang bố em Kim Ngân đã trình báo sự việc lên Ban Công an xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Khi đi, 2 em có mang theo xe máy điện màu đen./.

Tin mới