Đang học đại học, cháu bắt xe khách về chịu tang bà nội thì gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghe tin bà nội mất, em Nguyễn Tất Ngà đang là sinh viên đại học lập tức bắt xe khách từ Hà Nội về quê Đô Lương (Nghệ An) để chịu tang bà, không may xe khách lật, em Ngà tử vong cùng 4 nạn nhân khác.

Chiều 14/6, lãnh đạo UBND xã Tân Sơn huyện Đô Lương cho biết, trên địa bàn xã có 1 nạn nhân vụ tại nạn lật xe khách tại Thành phố Ninh Bình, đó là em Nguyễn Tất Ngà, trú ở xóm 6.

Hiện trường xe khách lật tại TP Ninh Bình. Ảnh internet

Hiện trường xe khách lật tại TP Ninh Bình. Ảnh internet

Trước đó, nghe gia đình báo tin bà nội của em là Nguyễn Thị Tân, 112 tuổi - Bà mẹ Việt Nam anh hùng qua đời, em Ngà bắt xe khách về để chịu tang bà nội. Không may, khi xe khách đi đến nút giao giữa quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì va chạm với xe máy 35H3-9850 rồi lật nghiêng trên đường. Vụ tai nạn khiến em Nguyễn Tất Ngà và 3 nạn nhân khác tử vong, nhiều người khác bị thương. Trong số 4 nạn nhân tử vong có 3 người cùng quê ở Đô Lương.

Em Nguyễn Tất Ngà. Ảnh facebook cá nhân

Em Nguyễn Tất Ngà. Ảnh facebook cá nhân

Lãnh đạo UBND xã Tân Sơn cũng cho biết, chiều 14/6, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức lễ an táng cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân. Còn thi thể em Nguyễn Tất Ngà đang tiến hành làm thủ tục hoả thiêu tại Ninh Bình, sau đó đưa tro cốt về quê an táng. Em Ngà là con út trong gia đình có 5 chị em và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học FPT.

Tin mới