Dấu ấn đất và người Kỳ Sơn qua giải Marathon

Dấu ấn đất và người Kỳ Sơn qua giải Marathon

(Baonghean.vn) - Giải Marathon "Ky Son Win Vietnam Moutain 2024" diễn ra tại huyện Kỳ Sơn vào cuối tuần qua đã góp phần lan tỏa hình ảnh về thiên nhiên, bản sắc văn hóa của mảnh đất địa đầu miền Tây xứ Nghệ này.

ban-to-chuc-va-mot-so-van-dong-vien-noi-tieng-giai-marathon-ky-son-chup-anh-luu-niem-cung-dong-bao-dan-toc-mong-o-xa-muong-tip-482.jpg
Trước khi bước vào giải, Ban tổ chức giải cùng một số vận động viên đã có những hoạt động xã hội trên địa bàn huyện Kỳ Sơn như tặng học bổng cho học sinh nghèo, mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng cây hoa anh đào... Trong ảnh: Các thành viên Ban tổ chức giải cùng các vận động viên: Ca sĩ Đức Tuấn, "nữ hoàng chạy bộ" Thanh Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng bà con dân tộc Mông tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ. Ảnh: BTC cung cấp
bna-vnks-2-7439.jpg
Tại lễ khai mạc, người dân, du khách và các vận động viên đã được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc do học sinh Trường THPT Kỳ Sơn cùng các câu lạc bộ văn nghệ dân gian các xã Tây Sơn, Hữu Kiệm, Hữu Lập biểu diễn. Ảnh: BTC cung cấp
bna-vnks-9208.jpg
Người dân thị trấn Kỳ Sơn và các xã lân cận hào hứng với sự kiện văn hóa - thể thao đặc biệt này. Ảnh: BTC cung cấp
bna-lua-trai-3949.jpg
Phần giao lưu văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, uống rượu cần, múa lăm vông, nhảy sạp, khắc luống – cồng chiêng, ném bo bo bên lửa trại cũng góp phần mang đến bầu không khí lễ hội sôi động trong đêm khai mạc giải. Ảnh: BTC cung cấp
bna-xuat-phat-8833.jpg
Các vận động viên xuất phát, bước vào tranh tài ở các cự ly vào rạng sáng 18/2 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân. Ảnh: Sách Nguyễn
bna-thanh-nien-tinh-nguyen-6466.jpg
Thanh niên tình nguyện huyện Kỳ Sơn sẵn sàng tiếp nước cho các vận động viên. Ảnh: BTC cung cấp
bna-thien-nien-6851.jpg
Ở các cự ly từ 10km trở lên, phần lớn cung đường chạy nằm trên đường tỉnh 543D cạnh sông Nậm Mộ, đi qua nhiều bản làng của người Thái, người Khơ Mú. Ảnh: BTC cung cấp
bna-cung-duong-tuyet-dep-2651.jpg
Một đoạn đường chạy tuyệt đẹp giúp các vận động viên cảm nhận được trọn vẹn nét hữu tình của núi non, sông nước Kỳ Sơn.  Ảnh: BTC cung cấp
bna-chill-9899.jpg
Một vận động viên vừa chạy vừa tranh thủ "chill" với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Ảnh: BTC cung cấp
bna-nguoi-dan-2-6028.jpg
Không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, các vận động viên còn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con các dân tộc huyện Kỳ Sơn. Ảnh: BTC cung cấp
Sự động viên, cổ vũ hết mình của người dân khiến các vận động viên vô cùng phấn khích. Ảnh: BTC cung cấp
Sự động viên, cổ vũ hết mình của người dân khiến các vận động viên vô cùng phấn khích. Ảnh: BTC cung cấp
bna-nguoi-dan-3-5079.jpg
Nhiều người dân còn chạy cùng các vận động viên để tiếp thêm sức mạnh trên những cung đường chạy. Ảnh: BTC cung cấp
bna-nguoi-dan-2162.jpg
Theo chia sẻ của các vận động viên, sự cổ vũ này tạo nên một không khí hiếm có đối với các cung đường chạy tại Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng sau giải chạy này, khách du lịch sẽ biết và tìm đến Kỳ Sơn nhiều hơn. Ảnh: BTC cung cấp

Tin mới