'Đi giật lùi' trên biển, ngư dân Nghệ An kiếm nửa triệu mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Vất vả, hao sức, dầm nước từ nửa đêm đến sáng nhưng nghề kéo lưới rùng ở vùng bãi ngang ven biển đem lại thu nhập khá cho ngư dân...

bna_đẩy rùng.jpg
Những ngày trời yên biển lặng, các tổ lưới rùng lại ra biển kéo lưới. Nghề kéo lưới rùng có từ lâu đời ở các địa phương ven biển. Nhưng nay, chỉ một số nơi còn duy trì nghề này như: Nghi Thuỷ, Thu Thuỷ (thị xã Cửa Lò), Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu), Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Phúc
bna_rải.jpg
Khoảng 2h sáng hàng ngày, tổ kéo rùng sẽ đưa lưới ra biển, phân công người chèo thuyền thúng ra khơi thả lưới. Tấm lưới dài khoảng gần 800m, dây kéo dài hơn 1.000m. Lưới được thả vòng theo hình bán nguyệt, khoảng cách giữa 2 đầu lưới thường 300 - 400m. Ảnh: Thanh Phúc
bna_1.jpg
Lưới sau khi được thả xong, trên bờ, tổ kéo gồm 12-15 người chia thành 2 tốp đứng hai bên, đi giật lùi để kéo lưới lên bờ. Ảnh: Thanh Phúc
bna_2.jpg
Nghề đánh lưới rùng còn được người dân vùng biển gọi là nghề “đi giật lùi”. Theo đó, những người kéo lưới phải quấn đai quanh thắt lưng, đầu dây đai gắn vào dây thừng phía trên tấm lưới. Khi kéo, ngư dân bám chặt 2 tay vào dây lưới, mặt hướng ra biển, nghiêng người về phía sau, kéo giật lùi rê lưới từ biển vào bờ từng nhịp đều nhau theo con sóng. Ảnh: Thanh Phúc
bna_người già.JPG
Làm nghề kéo lưới rùng thường là phụ nữ hoặc những ngư dân “hết thời” đã ở tuổi xế chiều tham gia. Bà Trần Thị Lan, năm nay đã 70 tuổi, có thâm niên kéo lưới rùng trên 30 năm ở phường Thu Thuỷ (TX. Cửa Lò) cho biết: “Tổ có 13 người thì có đến 10 người từ 60 tuổi trở lên, chỉ có 3 người dưới 60 tuổi. Lao động còn trẻ khoẻ thì đi đánh bắt xa bờ hoặc làm ăn buôn bán, hoặc đi làm công nhân hay xuất khẩu lao động. Nghề này, chỉ có người già tham gia thôi”. Ảnh: Thanh Phúc
bna_Ghép 3.jpg
Anh Nguyễn Đình Nam, Tổ trưởng tổ kéo rùng ở phường Thu Thuỷ (thị xã Cửa Lò) cho biết: “Nghề này, vất vả, hao sức nhưng ít rủi ro hơn. Có những ngày trúng đậm, mỗi mẻ lưới thu về cả chục triệu đồng nhưng cũng có những ngày, chỉ được vài cân tôm, cân mực, cân ghẹ. Ngày được bù ngày kém, chia ra mỗi người cũng có thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng/ngày”. Ảnh: Thanh Phúc
bna_vào bờ.jpg
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc mẻ lưới đầu tiên được kéo vào gần bờ. Lưới dồn về một chỗ, cá, cua, tôm, ghẹ… được gỡ ra khỏi lưới. Ảnh: Thanh Phúc
bna_trải nghiệm 2.jpg
Rất nhiều du khách tham gia trải nghiệm kéo lưới rùng trên bãi biển Cửa Lò cùng bà con ngư dân. Ảnh: Thanh Phúc
bna_bán ngay.jpg
Số hải sản tươi ngon của mẻ lưới rùng được du khách đón mua hoặc bán cho các tiểu thương ngay khi mới vào bờ. Ảnh: Thanh Phúc
bna_dọn.JPG
Kết thúc buổi kéo rùng, ngư dân thu dọn ngư cụ, về nhà nghỉ ngơi lấy sức cho những mẻ lưới rùng vào ngày mai. "Hầu như ngày nào cũng kéo, trời yên biển lặng là vác lưới ra kéo rùng. Nay, hải sản gần bờ dần cạn kiệt nên thu nhập của những ngư dân kéo rùng cũng giảm sút mạnh. Song gắn bó với con nước, với biển hơn nửa đời người, giờ cũng không biết làm nghề gì hơn, kéo rùng vẫn là nghề chính để mưu sinh", một ngư dân cho biết. Ảnh: Thanh Phúc
Clip: Thanh Phúc

Tin mới