Bước sa ngã vì ma túy của một dân quân tự vệ địa phương

(Baonghean.vn)- Khi 18 tuổi, Ngô Văn Long đã là thành viên tích cực trong lực lượng Dân quân tự vệ  địa phương, tham gia đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Thế nhưng được một thời gian ngắn Long bị nhóm bạn xấu rủ rê, lôi kéo dẫn đến nghiện hút ma túy....

Là con út trong gia đình có 4 người con, các anh, chị đều trưởng thành, lập gia đình riêng, kinh tế ổn định. Riêng Ngô Văn Long (SN 1994) giờ đang đối mặt với tù tội vì nghiện hút ma túy. 

Ngày  đứng trước vành móng ngựa, Long không có một người thân, bạn bè thân thích có mặt để động viên, thăm nuôi. Được biết, ngày nghe tin Long bị bắt, người mẹ đẻ duy nhất một lần đánh đường từ Quảng Nam ra thăm Long cho đến nay, biệt vô âm tín. 

Bị cáo Long Tại tòa
Bị cáo  Ngô Văn Long Tại tòa

Qua tìm hiểu được biết, khi đang học lớp 10/12, Long  bị bạn bè xấu rủ rê, Long gấp sách bỏ nhà đi lang thang một thời gian, mặc dù kinh tế gia đình đủ điều kiện lo cho Long ăn học bằng bạn, bằng bè. Sợ Long sớm hư hỏng trở thành người thanh niên xấu, nghiện hút ma túy, bố mẹ động viên Long tham gia các hoạt động đoàn thể, sau đó Long được đưa vào Đội dân quân tự vệ của địa phương.

 Ngoài thời gian luyện tập quân sự, Long còn tham gia cùng lực lượng Công an xã, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, bắt giữ một số vụ cờ bạc, nghiện hút ma túy. Thấy Long trẻ, khỏe, nhiệt tình với công việc xã hội, Ban Công an xã nhạ ý đưa Long vào làm công an viên...

Thế nhưng trong một lần không may bị tai nạn giao thông, Long phải nằm viện điều trị. Sau khi ra viện, Long bị nhóm bạn thanh niên xấu tìm đến rủ rê, lôi kéo, đi đêm về khuya. Và cái gì đến đã đến, Long bị nhiễm nọc độc ma túy từ lúc nào không hay biết. Lúc đó Long mới bước sang tuổi 19. 

Ngày 1/1/2016, để thỏa mãn cơn nghiện và có tiền tang trải mua sắm cá nhân trong dịp Tết cổ truyền 2016, Ngô Văn Long mang 20 triệu đồng tiền mặt đánh dường từ Quảng Nam ra Nghệ An, sau đó lên tận khu vực Thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương tìm mua hêrôin. 

Tại đây, Long gặp và làm quen với một người thanh niên dân tộc Mông. Người này hứa sẽ bán “hàng” cho Long. Long đồng ý đi theo người thanh niên dân tộc Mông về nhà, ăn nghỉ qua đêm. Sáng dậy, Long được dẫn vào khe núi gặp một người dân tộc Mông của Lào, người này  bán cho Long một cục hêrôin, trị giá 17 triệu đồng. Ngay sau đó, Long lấy ra một ít sử dụng, còn lại cất dấu vào túi quần dự định đưa về quê ở Quảng Nam bán và sử dụng trong những ngày Tết. 

Long mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để trở về hối lỗi với cha mẹ, xây dựng gia đình riêng
Long mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để trở về hối lỗi với cha mẹ, xây dựng gia đình riêng

Khi Ngô Văn Long đi xe lai từ Bản Vẽ ra đến thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương thì bị lực lượng Công an huyện Tương Dương kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật 41 gam hêrôin. Sau khi có kết quả giám định về hàm lượng ma túy, Ngô Văn Long bị khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó vụ án được chuyển về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. 

 Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, chuyển viện KSND tỉnh, đầu tháng 8/2016, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa bị cáo Ngô Văn Long ra xét xử sơ thẩm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Trong  quá trình xét xử thi thoảng Long ngoái đầu về phía sau khán phòng như mong được nhìn thấy người thân, nhưng không có một ai.

 Khi chủ tọa phiên tòa cho nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Văn Long chỉ đề nghị tòa xem xét cho bị cáo được giảm hình phạt thấp nhất để bị cáo có cơ hội sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, hối lỗi với bố mẹ, người thân và xây dựng gia đình riêng. Lý do ông nội và bác ruột của bị cáo là Liệt sỹ chống Mỹ. Bản thân bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Long (SN 1994), trú tại tỉnh Quảng Nam 14 năm tù.

 Long cúi đầu bước lên xe trở về Trại tạm giam, chỉ vì không làm chủ được bản thân trước cám dỗ của ma túy, Long đã để tuổi thanh xuân của mình trôi qua trong tù...

Trung Đức

TIN LIÊN QUAN

Tin mới