Cháy nhà của một thương binh giữa ngày mùng 1 Tết

(Baonghean.vn) - Sau khi thắp hương trên bàn thờ, ông Thạnh sang nhà anh trai nên không biết đám cháy bùng phát từ bàn thờ và thiêu rụi nhiều tài sản trong gia đình.

Vào lúc 12h ngày 28/11 (tức ngày 1 Tết Đinh Dậu 2017) tại gia đình ông Uông Đình Thạnh, SN 1949, trú xóm 3, xã Xuân Tường (huyện Thanh Chương) xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Ông Thạnh bên những tài sản còn sót lại sau đám cháy. Ảnh: Hữu Mai
Ông Thạnh bên những tài sản còn sót lại sau đám cháy. Ảnh: Hữu Mai

Theo đó, vào thời gian trên, sau khi thắp hương trên bàn thờ, ông Thạnh cùng vợ sang nhà anh chị ruột trong xã để thắp hương. Lửa bùng phát từ bàn thờ và sau đó lan rộng cả căn nhà.

Lúc đó, ở nhà chỉ còn một mình cháu Lê Hồng Anh (cháu ruột ông Thạnh) nhưng do cháu Anh bị thiểu năng trí tuệ nên không biết kêu cứu.

Một lúc sau, lửa bốc lên cao, cháy gần hết gian giữa thì người dân xung quanh mới phát hiện và huy động đến dập lửa. 

Được biết, ông Uông Đình Thạnh là thương binh chống Mỹ hạng 2/4, bị hỏng một mắt, hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang đượclàm rõ. Ước tính ban đầu là trên 100 triệu đồng.

                                                        Hữu Mai                  

                   (UBND xã Xuân Tường - Thanh Chương)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới