Gia đình kém may mắn nhất Tết này: Đi chơi về thấy nhà cháy rụi

(Baonghean.vn) – Chiều ngày 28/1 DL (tức mồng 1 Tết ÂL) hai vợ chồng anh Lý chị Thoại bản Nậm Xái, xã Quang Phong, huyện Quế Phong (Nghệ An) đi thăm bà ngoại ở Quỳ Châu về thì phát hiện ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản đã bị cháy sạch.

Nhiều người đến giúp gia đình anh Lý khắc phục hỏa hoạn.
Nhiều người đến giúp gia đình anh Lý khắc phục hỏa hoạn. Ảnh: Nguyễn Cường

Vào khoảng 17h ngày 28/1 (tức ngày mồng 1 tết) ngôi nhà của anh Vi Văn Lý (sinh 1987) trú tại bản Nậm Xái, xã Quang Phong, huyện Quế Phong) bỗng dưng bốc cháy. Ngọn lửa từ đám cháy đã thiêu trụi phần mái của ngôi nhà và toàn bộ tài sản trong gia đình anh như áo quần, đồ đạc, giường chiếu... đã bị cháy hết.

Anh Lý cho biết, 8h sáng cả nhà anh đi thăm bà ngoại ở Quỳ Châu. Vào khoảng 17h nghe mọi người gọi điện xuống báo cho anh biết ngôi nhà mình bị cháy. Ngay lúc đó anh cùng vợ con đánh xe về thì ngọn lửa đã được hàng xóm dập tắt hộ. Tuy nhiên, gần như toàn bộ tài sản của gia đình anh Lý đã bị cháy hết.

Toàn bộ tại sản của gia đình anh Lý gần như đã bị lửa thiêu rụi.
Toàn bộ tại sản của gia đình anh Lý gần như đã bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Nguyễn Cường

Được biết, trước khi đi bếp của gia đình anh Lý không đỏ lửa. Bản Nậm Xái chưa có điện lưới nên gia đình anh Lý có dùng điện cù. Tuy nhiên, khu vực bị cháy cũng không có các thiết bị điện nào.

“Anh Vi Văn Lý và chị Lương Thị Thỏa là hộ nghèo trong bản. Biết gia đình anh chị bị cháy mọi người đã đưa đồ đạc đến cho gia đình anh dùng tạm” – Một người dân trong bản Nậm Xái cho biết.

Phương - Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới