Sạt lở Kỳ Sơn

Hàng chục điểm sạt lở nguy hiểm trên tuyến đường biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hiện nay trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở với lượng đất đá khổng lồ, gây nguy hiểm cho người dân. Điều đáng nói, những vết mùn yếu vẫn xuất hiện trên sườn núi, nếu trời tiếp tục mưa thì tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông sẽ tái diễn.

Clip: Quang An - Xuân Hoàng
bna_1.jpg
Những ngày qua, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn liên tục có mưa lớn, kéo theo các điểm sạt lở xuất hiện dày đặc. Theo thống kê của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện, đến nay toàn huyện có hàng chục điểm sạt lở, trong đó nặng nhất là tuyến Tỉnh lộ 543D từ thị trấn Mường Xén đi Mường Típ, Mường Ải, khoảng vài chục mét lại xuất hiện khối đất đá lớn đổ xuống. Trong ảnh: Điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến 543D trên địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Quang An
bna_7.jpg
Các điểm sạt lở này có lượng đất đá khổng lồ, tràn kín mặt đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_11.jpg
Ông Hạ Nỏ Thái - Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết: Tỉnh lộ 543D là tuyến đường độc đạo vào địa phương, lại bị sạt lở nghiêm trọng nên bà con đi lại rất khó khăn, nguy hiểm, đặc biệt có 50 hộ nguy cơ cao nhất khi sống cạnh các điểm sạt lở... Ảnh: Quang An
bna_12.jpg
Nhiều biển báo giao thông trên tuyến đường cũng bị đất đá đổ vùi, chưa khắc phục được. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_8.jpg
Theo quan sát của P.V trong chiều 9/8, một số đoạn đường dù đã được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kè rọ đá để chống sạt lở, tuy nhiên thực tế, lớp đất đá vẫn đổ xuống, tràn qua lớp kè đổ xuống lòng đường. Ảnh: Quang An
bna_4.jpg
Điều đáng lo ngại hiện nay là lớp đất đá mùn yếu vẫn đang treo lơ lửng trên mái ta luy dương cao hàng chục mét. Nếu những ngày tới tiếp tục có mưa thì tình trạng sạt lở sẽ lại tiếp diễn tại những vị trí này. Ảnh: Quang An
bna_9a.jpg
Những vết nứt của các lớp đất đá có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ai đi qua cũng phải "thót tim". Ảnh: Xuân Hoàng
bna_3.jpg
Người dân bản Xốp Phe, xã Mường Típ như ngồi trên đống lửa khi căn nhà sống ngay cạnh điểm sạt lở. Bà Moong Mẹ Hưng, xã Mường Típ thở dài: Mấy bữa ni mưa to quá, đêm đến cả nhà nỏ có ai dám ngủ vì sợ sạt lở, nhiều người đã đi ở nhờ nhà hàng xóm rồi... Ảnh: Quang An
bna_5.jpg
Huyện Kỳ Sơn đã huy động máy móc để tiến hành san gạt các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông cho nhân dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời vì sau một trận mưa, tình trạng sạt lở lại tái diễn. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới