Hành trình ánh sáng của chàng trai khiếm thị

(Baonghean.vn) - Ở tuổi 23, Nguyễn Sỹ Phi Sang tưởng như đã có mọi thứ trong tay: công việc, tình yêu, tiền bạc… Nhưng một biến cố bất ngờ ập đến đã lấy đi của Sang tất thảy.

Tỉnh lại trên giường bệnh, biết tin mình vĩnh viễn mất đi đôi mắt và một phần cánh tay phải, Sang quá sốc, nhưng rồi tự nhủ: Mình phải vượt qua, tiếp tục sống vì bản thân và gia đình! Chàng trai trẻ ấy đã nghị lực bước đi trên hành trình đặc biệt của cuộc đời, với ánh sáng của lòng thiện nhân, tình yêu vĩ đại của mẹ cha và tình bạn thân thiết hiếm có.

Sống tiếp một cuộc đời ý nghĩa

Nguyễn Sỹ Phi Sang (SN 1998) quê ở xã Bình Sơn - địa bàn vùng cao của huyện Anh Sơn. Sang nói rằng, em may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp thương yêu, bố mẹ hết lòng vì con cái, các em ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Là con trai cả, sau khi học xong THPT, Sang chọn học nghề lái máy múc và nhanh chóng có việc làm ổn định ngay tại địa phương, sớm có thu nhập phụ giúp gia đình.

Cuộc sống ngỡ cứ êm đềm như thế, cho đến một ngày định mệnh của năm 23 tuổi, Sang bỗng thấy mình tỉnh dậy trong không khí nồng mùi sát trùng của bệnh viện. “Lúc mới tỉnh, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt tối đen mịt mùng, toàn thân đau đớn, nhất là cánh tay phải cảm thấy hẫng hụt như không thuộc về mình.” - Sang nhớ lại.

nguyen si phi sang.png
Dù gặp biến cố lớn lao, nhưng Nguyễn Sỹ Phi Sang vẫn luôn giữ cho mình niềm lạc quan. Ảnh: NVCC

Thương con, bố mẹ Sang nhất thời chưa dám nói với về những mất mát quá đỗi lớn lao trên cơ thể của con; mãi về sau, khi không thể giấu được nữa, bố mẹ mới nghẹn ngào nói thật. Phi Sang bảo, em quá sốc, quá đớn đau, quá lo sợ về tương lai, quá bi quan và tuyệt vọng. Nhưng đêm đêm, mỗi khi em giả vờ ngủ sâu để bố mẹ yên tâm, Sang lại nghe rõ mồn một tiếng khóc thầm như đứt từng khúc ruột của đấng sinh thành. Trong bóng tối, Sang nghĩ, mình là con trai cả, là niềm hy vọng của bố mẹ, mình không thể gục ngã.

Sau khi vết thương ổn định, Phi Sang cắn răng tập ngồi dậy, đứng dậy, tập đi những bước chân loạng choạng bởi không có sự định hướng từ đôi mắt, tập cầm đũa và làm mọi việc chỉ với một cánh tay trái. Trước đó, chưa bao giờ Sang nghĩ rằng làm một người bình thường lại khó khăn đến thế, những điều giản đơn trong cuộc sống lại là món quà quý giá đến thế của tạo hoá.

Phi Sang của quá khứ và hiện tại. Video: NVCC

Một thời gian sau, được sự động viên của gia đình, Nguyễn Sỹ Phi Sang nỗ lực tái hoà nhập cộng đồng, trước hết bằng việc xin gia nhập vào Hội Người mù huyện Anh Sơn. Tham gia sinh hoạt Hội, Sang dần nhận biết các bác, các chú, các anh, chị hội viên có cùng cảnh ngộ; kiên nhẫn trò chuyện với họ và ngỡ ngàng khi hiểu thêm về một thế giới khác với thế giới mà bấy lâu nay em sống.

Trong thế giới không sắc màu ấy, Sang lặng người khi nghe kể về những người mù, người khiếm thị có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sống rất vất vả, đa số phải dựa vào trợ cấp của nhà nước và gia đình, thậm chí có người không nhận được sự quan tâm của thân nhân. Dường như có một thứ ánh sáng nào đó đã soi rọi vào tâm trí Sang, thúc giục em làm một điều gì đó ý nghĩa, không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người. Và Sang kể với bố mẹ về dự định của mình: Một chuyến đi xuyên Việt bán hàng gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ và truyền cảm hứng về tinh thần vượt lên chính mình.

Ban đầu, ai cũng ngăn cản bởi lo âu những bất trắc gặp phải trên đường. Đi xuyên Việt có dễ đâu, ngay cả với người khoẻ mạnh cũng muôn điều đáng lo, nữa là người khiếm thị… May mắn thay, Sang có một người bạn quý - Phạm Ngọc Sỹ, khi nghe ý tưởng của Sang đã nhiệt tình ủng hộ. Sỹ tạm gác công việc, sắp xếp việc gia đình, rồi cùng Sang lên kế hoạch kỹ càng, trình bày cụ thể với bố mẹ đôi bên, khi nhận được sự đồng ý, họ nhanh chóng lên đường.

Nguyễn Sỹ Phi Sang trên hành trình bán hàng gây quỹ từ thiện. Ảnh NVCC.jpg
Nguyễn Sỹ Phi Sang trên hành trình bán hàng gây quỹ từ thiện. Ảnh NVCC

Hành trình nhân ái

Để đảm bảo hành trình thông suốt, đôi bạn thân Sang - Sỹ quyết định gửi xe máy lên xe khách, mua vé đi Hà Giang. Họ tính thời gian khởi đầu hành trình là ngày 8/4/2023, xuất phát từ Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc. Họ di chuyển bằng chiếc xe máy của Sang, do Sỹ cầm lái. Sỹ vừa là tài xế, vừa là đôi mắt, đôi chân của bạn. Dọc đường đi, Sỹ giúp Sang “ngắm cảnh” bằng cách tả cảnh sắc bên đường: “Đoạn ni ta đang đi qua thửa ruộng bậc thang đẹp cực, vàng óng luôn!”; “Chỗ ni có con sông mi ạ, rộng hơn sông quê ta”; “Ngày ni trời trong xanh, chắc trưa lại nắng to”…

Qua các tỉnh, thành, khi đi đến khu dân cư, Sỹ nép xe lên vỉa hè, dắt tay dẫn Sang đứng bán hàng ở một điểm nào đó an toàn. Giỏ hàng của Sang cũng như bao giỏ hàng lưu động khác, có tăm xỉa răng, tăm bông, kẹo cao su, vài chiếc bút… Các sản phẩm được bán với giá phổ thông, số tiền thu được từ “chiến dịch” bán hàng đặc biệt đều được Sang gom góp vào quỹ dành riêng cho việc thiện nguyện. “Kinh phí ăn, ở, đi lại đều được bố mẹ em hỗ trợ toàn bộ, không hề lạm vào một đồng nguồn thu trong chuyến đi.” - Sang cho biết.

Nguyễn Sỹ Phi Sang và người bạn thân trên hành trình ý nghĩa. Video: NVCC

101 ngày đi qua 63 tỉnh, thành, Nguyễn Sỹ Phi Sang nói rằng đây là hành trình mà em sẽ không bao giờ quên trong đời. Biết bao kỷ niệm buồn, vui, biết bao vất vả, trắc trở, nhưng cũng ánh lên lấp lánh xiết bao tin yêu. Có nhiều lần di chuyển trên đường mà không tìm thấy nhà nghỉ, trong khi trời đã tối và người đã thấm mệt, đôi bạn thân gõ cửa nhà dân ven đường xin vào ngủ nhờ. “Có người đồng ý, có người không. Thật ra mình cũng rất chia sẻ với họ, vì bỗng dưng có 2 thanh niên cao lớn xin ngủ nhờ ban đêm thì lo lắng là dĩ nhiên. Những lúc không tìm được chỗ ngủ, chúng mình mắc võng ở vệ đường, hoặc có khi bắt gặp ngôi nhà hoang thì vào nghỉ tạm.” - Sang kể.

Cơm hàng, cháo chợ, mì tôm dọc đường; những lời giễu cợt, nghi ngờ, khinh rẻ… tất thảy đều đã trải qua, nhưng với chàng trai ấy, vất vả chẳng là gì so với những điều ấm áp nhận được. Đọng lại sau tất cả là tình nhân ái đến từ những con người xa lạ. Những cô hàng cơm, hàng nước nhiệt tình mời đôi bạn vào nghỉ chân, ăn uống miễn phí; các cháu học sinh tiểu học chạy ra bảo “chú ơi, chúng cháu không có tiền mua hàng, cháu chỉ có chiếc bánh, hộp sữa này mời chú ăn sáng”; nhóm sinh viên ở Huế tỏa ra khắp nơi giúp đôi bạn bán hàng; những người mua hàng và trả tiền một cách trân trọng, không kỳ thị; vô vàn lời chúc may mắn, hanh thông đến từ những người qua đường…

Nguyễn Sỹ Phi Sang trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, kinh phí trích từ nguồn thu của chuyến bán hàng xuyên Việt. Video: NVCC

Nguyễn Sỹ Phi Sang nói rằng, em đã học được rất nhiều điều từ chuyến đi này, thêm vững tin yêu vào cuộc đời, tiếp thêm cho em nghị lực sống tốt đẹp hơn nữa. Một niềm vui bất ngờ khác với đôi bạn Sang - Sỹ là khi đăng tải video clip về chuyến đi trên mạng xã hội TikTok đã nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Có nhiều người theo dõi sát lộ trình của đôi bạn rồi nhắn tin, gọi điện hẹn gặp gỡ, trò chuyện, ngỏ ý giúp đỡ thiết thực. Một số video thu hút hơn 2 triệu lượt xem, với hàng nghìn bình luận bày tỏ khâm phục về hành trình đặc biệt của chàng trai khiếm thị.

Hành trình ấy không bởi vì đôi bạn đã kết thúc chuyến đi qua 63 tỉnh, thành trong cả nước mà dừng lại, bởi vẫn còn tiếp tục được thắp sáng với hoạt động thắm tình nhân ái mà Nguyễn Sỹ Phi Sang trao đến những người cùng cảnh ngộ. Số tiền hơn 53 triệu đồng thu được từ việc bán hàng và nhận ủng hộ trong 101 ngày được Sang quy đổi một phần thành hiện vật, một phần tiền mặt gửi tới người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trong xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn; phần còn lại, em đang ấp ủ dự định lớn hơn, như là gom góp vốn liếng xây dựng một mô hình sinh kế cho người khiếm thị trên địa bàn.

“Em muốn tiếp thêm niềm tin và khẳng định với những người cùng cảnh ngộ rằng chúng ta dù tàn nhưng không phế; xã hội này còn vô vàn điều tốt đẹp, hãy mở lòng đón nhận tin yêu, sống lạc quan và có ích.” - Nguyễn Sỹ Phi Sang khẳng định.

Tin mới