"Hết duyên còn nợ"

(Baonghean) - 1. Người đàn bà gục xuống bên hàng ghế dành cho người bị hại khi nghe vị thẩm phán chủ toạ phiên toà tuyên mức án dành cho chồng mình. Chị cúi mặt, tránh ánh đầy ẩn ý của người đã từng đầu ấp vai kề với mình và người nhà của chồng.
 
...Yến và Long đã từng là vợ chồng. Ngày ấy Yến đẹp, vẻ đẹp kiêu sa đài các khác hẳn với những cô gái thôn quê nơi chị sống. Nhiều người yêu chị, trai thành phố cũng tìm đến khi nghe người làng giới thiệu về chị. Đạo là con trai của một người bạn của mẹ trên thành phố. Trai thành phố, lịch lãm hào hoa chứ không cục mịch, quê mùa như trai làng chị. Yến lên thành phố cùng Đạo để Đạo xin việc.
 
19 tuổi - Yến ý thức được sắc đẹp của mình nhưng chưa kịp ý thức về sự quý giá của đời con gái thì chị đã "dính" bầu. Trai thành phố kịp truất ngựa truy phong không để lại cho Yến địa chỉ. Đứa con gái đầu lòng ra đời khi không có sự mong chờ của người thân, kể cả mẹ nó. Cuộc sống chật vật khi trong tay không có nghề dắt lưng. Mẹ con bấu víu nhau sống qua ngày.
 
Thấm thoắt con gái Yến cũng đã 6 tuổi, nhiều người đàn ông tìm đến với Yến. Lần này, sau cú vấp đầu đời, toan tính hơn trong tình yêu. Yến đồng ý lấy Long -  Long đã từng một đời vợ, vợ Long chết vì bệnh tim khi chưa kịp sinh cho Long một đứa con nối dõi tông đường. Nhà Long khá giả, lại không phải nuôi mẹ già, con mọn. Yến thoả sức để chăm chút nhan sắc trời ban đã bị tàn phai sau mấy năm con mọn.
 
Long xem Yến như là báu vật, Yến yêu cầu gì Long cũng đáp ứng, Long bảo chỉ cần Yến đẹp cho hàng xóm phải ghen tỵ với Long. Cho đến một hôm: Yến đi làm về, ngạc nhiên vì tiếng kêu cứu của con gái: "Mẹ ơi cứu con". Chị hốt hoảng chạy vào nhà, chị không dám tin vào mắt mình khi thấy Long đang đuổi cô con gái Yến của mình chạy quanh giường. Bộ mặt dê già háo sắc của Long lộ rõ. Yến chạy đến ôm con, Long bỏ chạy ra ngoài. Từ hôm đó, cuộc sống vợ chồng thật sự là địa ngục, tình yêu dành cho Long tan biến, trong Yến chỉ còn là thù hận và sự ghê tởm. Cũng may hôm đó chị về kịp, nếu không...
 
2. Yến oán hận cuộc đời sao quá khắt khe. Hai lần được yêu, cả hai lần đều không trọn vẹn. Yến đâm đơn ra toà mặc cho Long ỷ ôi cầu xin. Đời mình đã khổ thì không thể để con gái Yến dẫm theo vết xe đổ của Yến, Yến phải cứu lấy con trước khi ông bố dượng làm hại đời nó. Yến chờ ly hôn xong sẽ đưa con gái đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Nhưng cũng từ hôm Yến đâm đơn ra toà thì Long trở mặt. Long dày vò Yến bằng những trận đòn roi vô cớ. Long bảo sắc đẹp của Yến là do Long "đầu tư" và Long sẽ làm nó tàn phai chừng nào Yến còn là vợ y. Những trận đòn đầu thị nghĩ sẽ cam chịu chờ ngày được trả tự do, nhưng sự hung hãn của Long không có giới hạn. Hôm đó Long về thấy chị đang gội đầu bên giếng, y  bước loạng choạng trong hơi men, quát tháo ầm ĩ: "Con kia, tao chưa bỏ mày là may, mày còn dám mở miệng mà đòi ly hôn tao à. Đồ đĩ! mẹ con mày mà không có tao thì đi ăn mày lâu rồi!". Nói rồi y lao tới, nắm tóc dập đầu thị vào thành giếng. Yến đau đớn, ngã vật ra, máu chảy lênh láng. Long bỏ mặc Yến kêu cứu... Lần  đó cũng may con gái Yến về thấy thế kêu bà con đưa Yến đi viện.
 
3. Mấy ngày điều trị ở viện không thấy bóng dáng Long, Yến càng hận. Ra viện, việc đầu tiên Yến làm là đi tố cáo Long với công an. Yến đi giám định thương tật để Long phải trả giá. Khi công an về tận nhà bắt Long đi, Yến hả hê lắm, lần này Yến trả thù được cả cho con và cho mình. Phiên toà hôm nay chính là sự trả giá cho thói ngông cuồng của Long. Sau một tháng tạm giam, Long xuất hiện trước phiên toà thật thảm hại. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt thâm quầng tím tái. Thị bỗng thấy hối hận, dù sao đó cũng là người đã từng cứu vớt đời chị. Phiên toà kết thúc, Yến thấy chuyếnh choáng, hụt hẫng khác xa cảm giác hả hê của người chiến thắng!...

Dương Thị Hiền

Tin mới