Hôn nhân… trái tuyến

(Baonghean) - Chú Dăng có cả thảy mấy vợ?

- Bác Dung hỏi vợ chính thức hay vợ… trái tuyến?

- Nếu tính riêng số trái tuyến thì là bao nhiêu?

- Bác hỏi “nhiệm kỳ” ni hay cộng cả nhiệm kỳ trước?

- Hai năm vừa rồi?

- 4 thị mẹt!

- Rứa thì nguyên cớ mô mà Hoa ả chắt Nụ lại lu loa là chú có đến 6 vợ “đương nhiệm”?

- Trời ạ, là ả nớ tính cả số “tái cử”!

- Vợ nhiều như “quân Nguyên” rứa chú gìn giữ hòa bình răng nổi?

- Mấu chốt của vấn đề là mình phải phân phối theo nguyên tắc công bằng bác nạ.

- Răng gọi là nguyên tắc là công bằng?

- Đấy là diễn biến đầy đau đớn của quá trình nhận diện và tiêu hủy sự bất công. 

- Vui lòng cho một ví dụ điển hình về sự bất công trong xã hội?

- Xe cứu thương “trái tuyến” không được chở người hấp hối ra khỏi Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Vụ việc ấy không phải điển hình về sự bất công mà là vô cảm, vô nhân đạo. 

- Em không nói mấy gã bảo vệ mãng xà, em nói là nói cái vị lãnh đạo đứng ra cãi chày cãi cối ban đầu ấy. Giờ hai năm rõ mười rồi, cấp trên của bả cũng đứng ra “xin lỗi nhân dân” rồi, ấy mà cái vị tiến sỹ cố tình xuyên tạc sự thật ấy vẫn có “một sự an toàn không hề nhẹ”. Thậm chí chả thấy ai đụng đến chuyện “rút kinh nghiệm sâu sắc” cả. Em mà rứa thì mấy con vợ trái tuyến nó trưng cầu dân ý cho “exit” lâu rồi. Bất công.

- Chú mi vẫn thủy chung với nghề chạy xe ôm gia truyền chứ?

- Dạ, em nghỉ rồi. Hiệp hội làng nghề xe ôm đang tính chuyển sang công việc ghi hình ảnh vi phạm giao thông nộp cho công an lĩnh thưởng. 

- Nghề mới à?

- Dạ, cũng tay trái thôi. Bắt đầu ngày mùng 1 tháng 8 ni cơ quan công an sẽ xử phạt vi phạm giao thông từ hình ảnh do người dân cung cấp.

- Rứa răng bữa ni không tranh thủ đi ghi hình?

- Trời, mấy ngày ni không mấy ai ra đường. Họ tập trung tại các cổng trường để đăng ký cho con, cho cháu vào… tiểu học, số không có con cháu thì đứng sắp hàng để bán chỗ lấy tiền. 

- Lại bài ca trái tuyến à?

- Dạ, chuyện giáo dục nước mình ngộ nhất thế giới mà lỵ.

- Học hành lắm mà làm gì, giỏi giang lắm mà làm gì. Còn nhớ mới cách đây vài năm, trong cuộc thi nhan sắc quốc gia thí sinh sở hữu khuôn mặt nhiều tranh cãi nọ bỗng dưng trở thành hoa hậu vì ban giám khảo chấm cô này học trường chuyên và ngoan ngoãn. Ấy mà hai ngày vừa rồi clip hoa hậu phì phèo thuốc lá nơi công cộng rồi hoa hậu say xỉn lan tràn trên mạng đấy thôi. Đáng sợ hơn là các sao Việt lại ào ào lên tiếng bảo vệ hành vi quái gở của cô hoa hậu “trường chuyên” này mới chết chứ. Chỉ giỏi làm hỏng đạo đức xã hội thôi.

- Nghe nói đường ống Sông Đà lại vỡ?

- Dạ, lần thứ 18. Chắc nó còn vỡ khi nào hết chỗ để vỡ mới thôi.

- Có chuyện chi vui không chú?

- Có người hân hoan, nhưng cũng có kẻ cay cú vì tòa trọng tài quốc tế bác bỏ đường lưỡi bò 9 đoạn.

- Ừ, cay cú là phải, ai biểu tham quá, vẽ cả cái đường lưỡi bò to đùng, lúc ấy vẽ nho nhỏ cỡ như lưỡi chó bây giờ có đỡ cay cú hơn không! Mà đến hôm nay biển đã xanh trở lại chưa chú?

- Biển xanh nào bác? Nếu bác hỏi cái biển xanh của ông Trịnh Xuân Thanh thì ngỏm củ tỏi rồi. Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa công bố xong. Coi như… “tạch”.

- Không, ý mình là môi trường biển 4 tỉnh miền Trung ấy?

- À, chuyển từ biển bạc lên rừng vàng rồi bác nờ. Người ta vừa bắt tận tay Formosa cấu kết với Giám đốc Công ty Môi trường Kỳ Anh chôn lấp rác thải rắn ngay trong trang trại của vị giám đốc này. Dư luận chưa hết bàng hoàng.

- Lại Formosa, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc vừa yêu cầu báo cáo rõ nguyên nhân chủ quan của cơ quan quản lý Việt Nam trong thẩm định, phê duyệt một cách siêu tốc hành dự án “rất dài và rất to” này đấy. 

- Dạ, dự án 70 năm, lúc ấy chắc những người đặt bút ký giấy phép cũng qua thời kỳ “đầu bạc răng long” lâu rồi. Đành rằng theo em chả phải ngẫu nhiên mà người ta đồng ý ký mô bác. Cũng ve vãn, tán tỉnh ghê lắm, cũng phải “yêu nhau” lắm mới dẫn đến cuộc hôn nhân kỳ thú này chứ bộ. 

- Rứa theo chú cuộc hôn nhân ni có đổ vỡ không? 

- Còn tùy nó có trái tuyến hay không bác nờ!

Dung & Dăng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới