Không gian đọc sách trong tiệm cắt tóc của cán bộ Đoàn vùng cao Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Để các cháu học sinh và người dân có thể tiếp cận được nhiều hơn với sách, báo, chàng trai Phó Bí thư Đoàn xã vùng cao huyện Kỳ Sơn đã tạo ra một không gian đọc sách thú vị ngay tại tiệm cắt tóc của mình.

Chúng tôi bước vào tiệm cắt tóc của chàng trai Lô Văn Thìn (sinh năm 1993), ở bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) khi tiệm đang đông các vị khách nhí. Đó là khoảnh sân trước nhà, nằm trên đỉnh đồi, kế bên là dãy Pu Quai sừng sững. Tiếng trêu đùa xen lẫn tiếng “ê a” đọc sách của những đứa trẻ vùng cao khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ.

Đang cắt dở mái tóc cho một cậu bé, Lô Văn Thìn miệng nói tay làm mời khách vào ngồi tạm uống nước.

bna_1.JPG
Không gian cắt tóc nhỏ trong khoảnh sân của Lô Văn Thìn. Ảnh: Đào Thọ

Xong việc, Thìn nghỉ tay và bảo các cháu nhỏ ngồi yên lặng đọc sách báo rồi ra tiếp chúng tôi. Chàng trai trẻ với khuôn mặt dễ mến chia sẻ rằng, sau khi học xong trung học phổ thông, Thìn chọn đi học nghề rồi vào quân ngũ. Những năm tháng trong quân đội, với bản tính ham học hỏi và khéo tay, Thìn học thêm nghề cắt tóc.

“Ngày ấy, anh em bộ đội chủ yếu tự cắt tóc cho nhau sau những giờ rảnh rỗi. Em tò mò học và sau đó trở thành tay kéo chính của đơn vị. Cũng từ đó em đam mê luôn với nghề mới của mình" – Lô Văn Thìn bộc bạch.

bna_2.jpg
Cách bài trí trong tiệm cắt tóc của Lô Văn Thìn. Ảnh: Đào Thọ

Trở về địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lô Văn Thìn được tín nhiệm trở thành Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hữu Kiệm. Mới đây, chàng trai trẻ này được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã. Thìn nói rằng: “Bình thường đi vào các bản thấy nhiều cháu nhỏ muốn đọc sách cũng không có nên em mới nghĩ mở một tiệm cắt tóc nhỏ trong nhà và sưu tầm các loại sách, báo về trưng bày để mọi người có thể đến đọc”.

Để thực hiện ước mơ của mình, chàng trai Lô Văn Thìn rong ruổi khắp các quán sửa chữa điện tử, ô tô, xe máy để mua lại những chiếc tivi đã hỏng, những lốp xe cũ đem về trưng bày. Qua bàn tay khéo léo của mình, khoảnh sân nhà nhỏ ven đồi trở thành một không gian cũ nên thơ thu hút nhiều người đến vừa cắt tóc, vừa đọc sách.

bna_3.JPG
Lô Văn Thìn tranh thủ cắt tóc cho các em nhỏ khi đến đọc sách. Ảnh: Đào Thọ

Nhà Lô Văn Thìn gần sát điểm Trường Tiểu học bản Na Lượng 1 nên không chỉ những ngày nghỉ mà giờ ra chơi học sinh nhà trường cũng tranh thủ chạy lên để đọc sách, báo. Niềm vui nho nhỏ của chàng cán bộ Đoàn này là mỗi ngày đều được chứng kiến các em nhỏ cầm cuốn sách trên tay đọc ê a. Không chỉ vậy, những bài tập khó nếu không hiểu, Thìn sẵn sàng giảng giải cho các em bằng tiếng Thái. Những cử chỉ ân cần ấy của Lô Văn Thìn đã khiến khoảng sân nhỏ của gia đình luôn tràn đầy niềm vui.

bna_6.jpg
Những lúc rảnh rỗi, Lô Văn Thìn lại đến các trường học, bản làng cắt tóc miễn phí. Ảnh: Đào Thọ

Nói là tiệm cắt tóc nhưng thực chất Lô Văn Thìn mở ra cốt chỉ để khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho học sinh của bản Na Lượng 1. “Người đến cắt có cả già, cả trẻ. Nhiều nhất em chỉ thu người lớn là 20 nghìn đồng, trẻ em 10 nghìn đồng. Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì em cắt miễn phí. Những lúc rảnh, em thường rủ thêm mấy người bạn đến các trường học, bản làng để cắt tóc miễn phí. Làm vì niềm vui là chính thôi anh ạ, vì bà con dân bản ở đây đều khó khăn” – Lô Văn Thìn giãi bày.

bna_4.JPG
Học sinh điểm trường Na Lượng 1 đọc sách trong tiệm cắt tóc của Lô Văn Thìn. Ảnh: Đào Thọ

Cạnh nhà Thìn là nhà anh Lô Văn Luận (sinh năm 1998), sinh sống bằng nghề tự do. Dù thu nhập hàng ngày bấp bênh, nhưng mỗi lần nghe người em hàng xóm Lô Văn Thìn báo chuẩn bị đi cắt tóc miễn phí cho các cháu ở trường học hoặc vào tận các bản, làng là anh lại háo hức lên đường ngay.

“Sống với Thìn đã lâu, thấy em ấy nhiệt tình quá nên tôi cũng đam mê luôn lúc nào không biết. Rảnh rỗi là hai anh em lại cầm đồ nghề đến những nơi khó khăn để cắt tóc giúp các cháu nhỏ. Mỗi lần xong việc lại thấy mình như được nhận thêm nhiều niềm vui” – anh Lô Văn Luận tâm sự.

Lô Văn Thìn cho hay, ước muốn của anh là sưu tầm thêm nhiều sách, báo với nhiều thể loại khác nhau trong tiệm cắt tóc của mình để phục vụ cho nhu cầu đọc của nhiều tầng lớp nhân dân. Bởi với thời điểm hiện tại, phụ cấp ít ỏi của Thìn vốn đã không đủ để phục vụ nhu cầu bản thân và chăm sóc người mẹ của mình, còn số tiền thu được từ cắt tóc anh đều dành vào việc mua sách để bổ sung cho thư viện.

bna_5.JPG
Lô Văn Thìn hướng dẫn các em học sinh những bài tập khó tại tiệm cắt tóc của mình. Ảnh: Đào Thọ

Chia tay Lô Văn Thìn khi tiếng trống vào học của điểm trường Na Lượng 1 đã điểm, chúng tôi thấy ánh mắt đầy hy vọng của anh khi dõi theo đám học trò nhỏ vào lớp với niềm đau đáu là các em được tới trường mỗi ngày, được đọc nhiều hơn nữa những cuốn sách ý nghĩa để mở ra những chân trời mới cho trẻ em vùng cao ./.

Tin mới