Kỳ Sơn khắc phục khó khăn đón năm học mới

(Baonghean) - Trong trận lũ quét lịch sử cuối tháng 6 vừa qua, ngành Giáo dục huyện Kỳ Sơn phải hứng chịu nhiều tổn thất. Trở lại Kỳ Sơn, chúng tôi được chứng kiến thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh nơi đầu nguồn lũ quét đang nỗ lực khắc phục hậu quả để bắt đầu một năm học mới đầy khó khăn.
 
Các trường học trên địa bản Thị trấn Mường Xén, các xã Mường Típ, Mường Ải, Bắc Lý và một số địa phương khác bị cuốn trôi hoặc ngập chìm trong bùn đất. Rất nhiều bàn ghế, sách vở, tài liệu, đồ dùng giảng dạy và học tập bị mất mát, hư hỏng.
 
Trận lũ quét đi qua để lại hậu quả quá nặng nề, không thể khắc phục trong một sớm một chiều và vượt quá khả năng của một huyện nghèo nên hơn lúc nào hết, Kỳ Sơn cần sự chung tay, góp sức của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cũng như sự chia sẻ của cộng đồng.
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An vừa ghi lại được:

 Nhà công vụ Trường Mầm non xã Mường Típ bị đổ sập chưa có điều kiện khắc phục.

 Bà con xã Mường Típ giúp các thầy cô khắc phục hậu quả lũ quét, chuẩn bị đón chào năm học mới.

 Thầy cô giáo Trường Mầm non Mường Xén ra sức giải phóng bùn đất để lấy sân chơi cho trẻ.

 Khẩn trương xây dựng lại các hạng mục bị hư hỏng phục vụ năm học mới.

 Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học tặng quà cho Trường Tiểu học Mường Xén.

Công Kiên

Tin mới