Mẹ Vĩnh Linh vá cờ Tổ quốc

(Kính tặng hương hồn cụ Ngô Thị Diệm, làng Hiền Lương, 
Vĩnh Linh đã gần một nghìn ngày đêm vá cờ Tổ quốc)
Lá cờ đỏ đạn xuyên lỗ chỗ
Như nước non lỗ chỗ vết thương lòng...
Nhấc kính lên mẹ chăm từng mũi chỉ
Khâu lại vết bom trên lá Quốc kỳ
Không đếm hết bao vết thương trên Cờ đỏ sao vàng
Không đếm hết bao đêm mẹ đem cờ vá lại
Cho màu Tổ quốc lồng lộng trời Bến Hải
Cho mây Hiền Lương xanh thắm mỗi ban trưa
Cho bờ Nam được chiêm ngưỡng màu cờ
Cho đất nước mau liền một dải.
Mỗi vết rách cờ mẹ thịt da tê tái
Mỗi mũi kim lòng mẹ buốt đau
Đêm lại đêm bom đạn réo trên đầu
Đêm lại đêm mẹ chong đèn ngồi vá
Mong non nước vẹn nguyên từng thớ đất
Để màu xanh thăm thắm cả phương Nam.
Mẹ ngồi đó từng mũi chỉ đường kim
Mẹ ngồi đó với dáng hình đất nước
Cờ Tổ quốc lại nguyên lành 
bên người mẹ Vĩnh Linh!
Lâm Bằng

Tin mới