Nam sinh Đại sứ văn hóa đọc viết 'cổ tích' giữa đời thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nếu cuộc đời không may mắn cho mình một cơ thể lành lặn, nếu tương lai dường như khép lại trước mắt mình, thì hãy cố gắng thay đổi cuộc đời, nỗ lực để làm chủ bản thân. Đinh Nguyễn Nhật Minh - học sinh lớp 12D1 (Trường THPT Hà Huy Tập) - Giải Nhì học sinh giỏi Tiếng Anh năm học 2022 - 2023, giải Nhì “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh năm 2022 đã vượt qua khó khăn bằng nghị lực bền bỉ như vậy.

Cậu bé Tèo giữa đời thường

“Các bạn nghĩ gì về cậu bé đang đi nạng đáng thương với gương mặt buồn bã kia. Đó là chính mình của 2 năm về trước, khi mọi cánh cửa tương lai khép lại trước mắt mình…” - Đinh Nguyễn Nhật Minh đã bắt đầu bài dự thi “Đại sứ văn hóa đọc” bằng lời tự sự xót xa như vậy. Nhật Minh 18 tuổi nhưng mang trên mình cơ thể của học sinh lớp 6, gương mặt buồn và giọng nói có phần yếu ớt. Song, ẩn trong vẻ ngoài nhút nhát ấy là tâm hồn trong sáng, luôn hướng về những điều tích cực.

Đinh Nguyễn Nhật Minh thường làm bạn với những cuốn sách. Ảnh: MH

Đinh Nguyễn Nhật Minh thường làm bạn với những cuốn sách. Ảnh: MH

Đến với cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, Minh chọn cuốn sách “Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Anh. Nhân vật chính trong câu chuyện là Tèo - cậu bé bất hạnh bởi sinh ra đã không biết bố mình là ai, mẹ bỏ đi. Oái oăm thay, sau này, Tèo gặp một tai nạn khủng khiếp dẫn đến chấn thương cuộc sống, buộc cậu phải nằm một chỗ.

Từ ngày đó, cuộc sống của Tèo chỉ xoay quanh chiếc giường kê cạnh cửa sổ và kết thân với bầu trời cao xanh. Bằng niềm lạc quan vào cuộc sống, Tèo “bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn, bao giờ cũng tươi vui trong một số phận kém vui tươi, bao giờ cũng đối xử tốt với cuộc đời mặc dù không phải lúc nào cuộc đời cũng đối xử tốt với mình”…

Đinh Nguyễn Nhật Minh cũng nói rằng: Cái cách mà Tèo đối mặt với mọi việc bằng tình yêu thương thật ấm lòng. Tèo không thấy bản thân mình không vui. Em cũng không chán chường hay tức giận với bất cứ ai. Em sống cho hiện tại và tìm kiếm niềm vui qua đôi mắt mình. Tèo còn nhìn đời bằng đôi mắt vui vẻ và lạc quan, luôn luôn truyền năng lượng tích cực cho người em ấy yêu mến…

Cô giáo chủ nhiệm là người đồng hành với Nhật Minh trong quá trình tham dự cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Ảnh: MH

Cô giáo chủ nhiệm là người đồng hành với Nhật Minh trong quá trình tham dự cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Ảnh: MH

Tèo và câu chuyện “Làm bạn với bầu trời” từ khi ra đời đến nay, đã trở thành người bạn tinh thần của Nhật Minh.

17 năm trước, Minh sinh ra hoàn toàn bình thường và đi học với các bạn cùng trang lứa. Cuối năm lớp 4, vì thấy chân bị đau, đi lại khó khăn, gia đình đem Minh đi khám thì bất ngờ biết được Minh bị u sống lưng. Căn bệnh khiến chân em ngày một đi lại khó khăn, gần như bị liệt và không cử động được. Qua nhiều bệnh viện, hi vọng sau khi phẫu thuật của Minh chỉ còn lại 10%.

Từ ngày đó, Minh “đã thấy cuộc đời mình khép lại trên chiếc xe lăn và hai bàn chân đau đớn”. Nhưng, câu chuyện của cậu bé Tèo trong truyện đã truyền cho Nhật Minh cảm hứng và nghị lực, thói quen quan sát và sự tinh tế, tình yêu thương và lòng vị tha. Trải qua nhiều đợt phẫu thuật, những buổi tập luyện đau đến tê tái và gần một năm phải nghỉ học, Minh đã trở lại cuộc sống và hòa nhập như những người bình thường.

Dù đi lại khó khăn nhưng Nhật Minh vẫn đi học bình thường và hòa đồng với tập thể lớp. Ảnh: MH

Dù đi lại khó khăn nhưng Nhật Minh vẫn đi học bình thường và hòa đồng với tập thể lớp. Ảnh: MH

Nam sinh này cũng quen dần với thân thể của một cậu bé 12 tuổi, mãi mãi không thể lớn vì di chứng của bệnh tật, quen với những cơn đau khi trái gió trở trời. Những ngày khó khăn, Minh cũng đã tìm được niềm vui bên học tập và luôn luôn là một học sinh giỏi, được thầy yêu, bạn mến.

Lan tỏa niềm tin và lạc quan

3 năm trước, với gần 40 điểm, Đinh Nguyễn Nhật Minh là một trong những nam sinh có điểm đầu vào cao, trúng tuyển vào Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Vinh). Với nền tảng là giải Khuyến khích học sinh giỏi Tiếng Anh thành phố, Minh đăng ký vào học ở lớp 12D1 - một lớp thiên hướng về Tiếng Anh. Nam sinh nhỏ bé, có vẻ ít nói, khiêm tốn nhưng lại thể hiện được năng khiếu đặc biệt về môn học khá “kén” học sinh này. Ngay tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, Minh đã có được danh hiệu thủ khoa toàn trường.

Tiếng Anh cũng chính là động lực để Minh vượt qua những ngày khó khăn. Bởi lẽ, từ những năm cấp THCS, những ngày đau đớn sau phẫu thuật, trong những thời điểm Minh sống thu mình lại, em đã tìm đến Tiếng Anh để làm niềm vui. Cách học Tiếng Anh của Minh cũng khá đặc biệt khi chủ yếu tự tìm kiếm trên mạng, học qua những lần chơi… game với các bạn đến từ nước ngoài và một phần nữa là qua việc đọc sách, báo.

Thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập khen thưởng em Đinh Nguyễn Nhật Minh. Ảnh: PV
Thầy giáo Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập khen thưởng em Đinh Nguyễn Nhật Minh. Ảnh: PV

Kể về lý do chọn game, Minh chia sẻ rằng: Đa phần học sinh bị bố mẹ cấm chơi game vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Nhưng hoàn cảnh của em khá đặc biệt vì một thời gian dài em không tiếp xúc với nhiều người, không đi lại được nên chỉ mình em ở nhà. Khi đó, em chơi game như để giải tỏa cảm xúc và được hòa đồng với mọi người. Quá trình chơi game, em thường lựa chọn những game online có nhiều người chơi đến từ nhiều nước trên thế giới và đa phần đều nói Tiếng Anh. Nhờ đó, em được rèn luyện kỹ năng nói, làm giàu thêm vốn từ ngữ và có thể hỏi các bạn nếu như mình phát âm chưa chính xác.

Việc tự học Tiếng Anh và tự rèn luyện các kỹ năng còn là điều kiện thuận lợi để Minh vượt qua Kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS và đạt mức điểm 7.5 chỉ sau 6 tháng tự học và không qua một lớp ôn thi nào. Trong đó, các điểm thành phần khá thuyết phục với điểm nghe và đọc là 8.5, điểm nói 7.0 và điểm viết là 6.0.

Kể về quá trình ôn thi, Đinh Nguyễn Nhật Minh nói thêm: Thực ra em có đi học thêm một thời gian rất ngắn ở một trung tâm ngoại ngữ nhưng học phí quá cao và điều kiện gia đình của em không cho phép. Sau đó em tự học bằng cách tự tải đề trên mạng về làm, xem các clip để luyện kỹ năng nghe, nói. Phần bài luận em hỏi cô và học thêm ở đội tuyển ôn thi học sinh giỏi… Một lý do khác khiến em không cho phép mình chủ quan đó là vì em nghĩ mình chỉ có một kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS duy nhất vì lệ phí thi khá đắt đỏ. Do đó, em đã nỗ lực hết sức mình.

Hoàn thành xong Kỳ thi lấy chứng chỉ IELTS, Nhật Minh cũng bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và sau những cố gắng, Minh đã đem về giải Nhì cho Trường THPT Hà Huy Tập. Kết quả này không khiến thầy cô và bạn bè bất ngờ vì nhiều năm nay, Minh chưa bao giờ khiến thầy cô thất vọng. Đó cũng là cách để Minh khẳng định bản thân và lan truyền cách sống tích cực cho nhiều bạn học khó khăn khác.

Đinh Nguyễn Nhật Minh giành giải Nhì môn tiếng Anh tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2022 - 2023. Ảnh: MH

Đinh Nguyễn Nhật Minh giành giải Nhì môn tiếng Anh tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2022 - 2023. Ảnh: MH

Chỉ còn rất ít thời gian nữa, Minh sẽ hoàn thành chương trình THPT. Phía trước em là một chặng đường tương lai tươi sáng bởi với thành tích học tập xuất sắc, Minh dường như đã vững vàng trúng tuyển vào một trường đại học.

Nam sinh từng giành giải Nhì cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp tỉnh cũng là học sinh THPT duy nhất của tỉnh được chọn tham dự vòng thi “Đại sứ văn hóa đọc” cấp quốc gia và đang chờ ngày công bố kết quả. Bài dự thi, với câu chuyện đặc biệt, lời dẫn truyện do chính Minh thực hiện bằng hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt hẳn cũng sẽ tạo được dấu ấn, thắp lên niềm tin và sự lạc quan đến mọi người để vượt lên nghịch cảnh, sống một cuộc đời rực rỡ, như Tèo, như Đinh Nguyễn Nhật Minh!

Tin mới