Nam sinh huyện Đô Lương quyết tâm giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh để tặng người thầy quá cố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đạt giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12, Kiều Đình Nam – lớp 12C1, Trường THPT Đô Lương 2 dành tặng món quà đặc biệt này cho người thầy vừa đi xa. Đây cũng là giải Nhất Toán duy nhất của huyện Đô Lương trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2023 – 2024.

Người thầy "tiếp sức" cho học trò

Giải Nhất môn Toán của Kiều Đình Nam tại Kỳ thi học sinh giỏi năm học 2023 – 2024 là giải Nhất môn Toán “hiếm có” của Trường THPT Đô Lương 2 trong nhiều năm qua. Thậm chí toàn huyện Đô Lương năm nay cũng chỉ có duy nhất một giải Nhất ở môn học có tính cạnh tranh cao này.

Chia sẻ về thành tích đặc biệt này, thầy giáo Trần Văn Trung – Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 2 nói thêm: Huyện Đô Lương có thế mạnh về môn Toán, nhưng đa phần những học sinh xuất sắc thường lựa chọn trường chuyên hoặc các trường tuyến một của huyện. Vì thế, với những trường xa trung tâm như trường chúng tôi, việc tạo nguồn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, những năm qua trường rất ít khi có học sinh đạt giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, nhất là môn Toán.

bna_Học sinh Kiều Đình Nam. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Kiều Đình Nam là học sinh duy nhất của huyện Đô Lương giành giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 12 năm học 2023 - 2024. Ảnh: Mỹ Hà

Kiều Đình Nam từng là học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang. Có xuất phát điểm thuận lợi nhưng Nam cho biết, những năm học THCS, thành tích của em khá khiêm tốn khi chỉ đạt giải Ba ở cuộc thi học sinh giỏi huyện và thiếu khá nhiều điểm để đậu vào trường chuyên của tỉnh. Nam cho biết: "Em nghĩ rằng, kết quả của những năm học THCS phản ánh đúng năng lực, bởi lúc đó em chưa chăm, chưa có mục tiêu rõ ràng và không có động lực để phấn đấu".

Bước vào lớp 10, Nam khó có thể bứt phá nếu như em không gặp thầy giáo Cao Tiến Trung – người trực tiếp dạy môn Toán ở Trường THPT Đô Lương 2.

Nam cho biết: Khi mới vào lớp 10, thầy đã rất quan tâm đến em và luôn động viên em cố gắng. Bản thân em lại bị thu hút bởi cách truyền thụ kiến thức của thầy. Điều thú vị hơn nữa là thầy dạy Toán nhưng lại được ví là "Bách khoa toàn thư". Vì vậy, những bài giảng của thầy không cứng nhắc, khô khan, không chỉ dừng lại ở các con số mà thường lồng ghép vào nhiều môn học khác nên chúng em vừa học Toán, vừa biết thêm nhiều kiến thức mới lý thú.

IMG_3152.JPG
Học sinh Kiều Đình Nam và cô giáo. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng hành với học sinh, thầy giáo Cao Tiến Trung còn tiếp ngọn lửa đam mê, đặt niềm tin và không ngừng khích lệ học sinh vượt khó để vươn lên. Bản thân thầy cũng là một tấm gương không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để có thể truyền thụ được thật nhiều kiến thức cho học trò. Đội tuyển Toán lớp 12 của Trường THPT Đô Lương 2 dự thi cũng đã được thầy gây dựng trong quá trình đó và Nam luôn là một nhân tố tiêu biểu được thầy đặt niềm tin và gửi gắm nhiều hy vọng.

Món quà tri ân

Hành trình của Nam và đội tuyển học sinh giỏi có thể sẽ về đích theo kế hoạch nếu như sức khỏe của thầy giáo Cao Tiến Trung không bất ngờ chuyển biến xấu vào cuối học kỳ 1 năm lớp 11. Lúc đầu, trong giờ học, học sinh thấy thầy vừa giảng bài, vừa đau bụng, ai cũng nghĩ chỉ là một cơn đau bình thường. Nhưng rồi, sức khỏe thầy yếu dần, có hôm vì đau quá thầy nằm gục xuống bàn.

Sau này, để có thể tiếp tục đứng lớp, đồng hành với đội tuyển học sinh giỏi thầy phải sử dụng đến các thiết bị hỗ trợ mới có thể hoàn thành bài giảng. Đỉnh điểm của lo lắng, bất an trong lòng học sinh là khi cả lớp nhận được tin nhắn của thầy: “Sức khỏe của thầy không ổn nữa, thầy đã đề xuất nhà trường thay người dạy các em”.

bna_Thầy giáo Cao Tiến Trung.jpg
Thầy giáo Cao Tiến Trung trao quà động viên học sinh Kiều Đình Nam và tập thể lớp vì có nhiều thành tích trong học tập. Ảnh: tư liệu N.T

Nhớ về thầy giáo của mình, Nam nói rằng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất thầy vẫn động viên “lớp ta cố gắng nhé” và mong học sinh sẽ tiếp tục yêu thích môn Toán. Riêng với đội tuyển học sinh giỏi, thầy vẫn luôn lo lắng và hứa “sẽ dạy bù khi khỏe và tiếp tục hỗ trợ các giáo viên phụ đạo”. Tuy nhiên, lời hứa của thầy đã không thể thực hiện, bởi sau đó một thời gian rất ngắn, thầy giáo của Nam đã ra đi mãi mãi, khi chỉ mới ngoài 40 tuổi.

Đó là một cú sốc lớn đối với Nam và các học trò. Nhưng bên cạnh nỗi buồn, Nam và các bạn lại bảo nhau phải cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của thầy. Gần 1 năm sau khi thầy đi xa, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga và thầy giáo Nguyễn Huy Khôi, các thành viên trong đội tuyển đã thực sự tăng tốc để tập trung cho Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12.

bna_Giờ học toán của lớp 12C1 - Trường THPT Đô Lương 2. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Giờ học Toán của học sinh lớp 12C1, Trường THPT Đô Lương 2. Ảnh: Mỹ Hà

Kể thêm về điều này, cô giáo Tố Nga nói: Đội tuyển Toán của trường chúng tôi ban đầu có 3 em, nhưng sau cùng chỉ rút lại còn 2 thành viên nên nhà trường đặt trọn niềm tin vào học trò. Bản thân các em cũng rất nỗ lực và trong quá trình bồi dưỡng tôi thấy được sự quyết tâm, thấy được khát khao giành chiến thắng.

Dành những lời trân trọng cho người đồng nghiệp cũ, cô giáo Nguyễn Thị Tố Nga còn nói rằng, mình may mắn bởi với nền tảng vững chắc mà thầy Trung đã gây dựng cho học trò nên sau này việc ôn luyện của cô Nga gặp không nhiều khó khăn: Tôi chỉ là người định hướng, là người bổ trợ tài liệu và hướng dẫn cho học trò. Phần lớn thời gian các em tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Riêng Nam, là người có kiến thức vững hơn, trong quá trình học em còn kèm cặp, hỗ trợ thêm cho các bạn cùng đội tuyển.

Một tố chất khác của Nam mà các giáo viên trực tiếp bồi dưỡng em ghi nhận, đó là sự chăm chỉ, chịu khó, chưa bao giờ bỏ dở bài tập mà thầy, cô yêu cầu. Một kỷ niệm của Nam trước khi đến với Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đó là 2 tuần trước kỳ thi, Nam bị viêm phổi nặng và uống thuốc nhưng không đỡ. Trước ngày thi, phần vì uống thuốc nhiều, phần vì lo lắng nên cơ thể Nam khó chịu và gần như không ngủ được.

z4969560748245_043e5a4795a8e82c03aa0f6990a352c5.jpg
Đội tuyển Toán của Trường THPT Đô Lương 2 đã lập nên kỳ tích khi cả 2 thí sinh tham dự đều đạt giải cao, với 1 giải Nhất và 1 giải Nhì. Ảnh: NTCC

Tuy không có đủ sức khỏe và phong độ tốt nhất, nhưng Nam vẫn xuất sắc giành giải Nhất. Để về đến đích, Nam chia sẻ thêm một bí quyết rất đơn giản, đó là phải nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, thường xuyên luyện đề, làm từ bài dễ đến bài khó. Trong quá trình ôn tập, nếu gặp bài không giải được, em sẽ nhờ cô, thầy hoặc tham khảo thêm các bài giảng khác trên mạng. Cùng với Nam, thành viên còn lại của đội tuyển là em Nguyễn Khắc Trọng cũng đã xuất sắc đạt giải Nhì ở kỳ thi năm nay. Đây cũng được xem là kỳ tích của Trường THPT Đô Lương 2 trong năm học 2023 – 2024.

Nam nói đây là kết quả nằm ngoài mong đợi và đó là một dấu ấn đặc biệt trong 12 năm học phổ thông. Tuy nhiên, giải thưởng còn có ý nghĩa hơn cả bởi em và các bạn muốn tri ân thầy cô, tri ân mái trường của mình, nhất là tri ân đến người thầy mà các em vô cùng trân quý. Ở một nơi rất xa, Nam tin rằng, thầy đã có thể yên lòng và chung niềm vui với các học trò của mình...

Tin mới