Ngày hội bóng đá tại nhà Phan Văn Đức

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 27/1, tại nhà riêng của tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức, xóm 6 xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, chính quyền địa phương sở tại phối hợp tổ chức cho nhân dân xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam qua màn hình tivi được truyền hình trực tiếp.
Nhập mô tả video

Ngay từ sáng sớm, tại ngôi nhà của gia đình vợ chồng ông Phan Văn Ưu và bà Vũ Thị Hiền, là bố mẹ của tuyển  thủ quốc gia Phan Văn Đức  nhộn nhịp hơn so với  ngày thường, anh em, bạn bè làng xóm đến chúc mừng gia đình và chuẩn bị đón xem trận chung kết giữa tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan vào lúc 15 giờ cùng ngày.  

Từ sáng sớm rất đông CĐV đã có mặt tại nhà Văn Đức. Ảnh: Thái Bảo
Từ sáng sớm rất đông CĐV đã có mặt tại nhà Văn Đức. Ảnh: Thái Dương
Chính quyền xã Tăng Thành đã bố trí rạp lớn và màn hình Led để bà con tiện theo dõi. Ảnh: Thái Dương

Tại đây, UBND xã Tăng Thành đã dựng một chiếc rạp và bố trí 2 màn hình cỡ lớn, nhiều dãy bàn ghế và giàn âm thanh để  phục vụ bà con nhân dân trong vùng. Ảnh: Thái Dương

Bà Hiền cho biết, cũng vì cuộc sống, thời gian gần đây vợ chồng phải vào tỉnh Bình Dương  kiếm thêm việc làm. Khi đội tuyển U23 Việt Nam được vào trận chung kết Giải Vô địch U23 châu Á 2018,  bà phải gác lại mọi bộn bề công việc, kịp về quê trước một ngày để cùng với bà con làng xóm, anh em họ tộc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có tiền vệ Phan Văn Đức,  con trai bà, đang được nhiều người mến mộ.

Tiếng rèo hò cổ vũ cho đội nhà như vỡ òa tại xóm nhỏ. Ảnh: Thái Dương
Tiếng reo hò cổ vũ cho đội nhà như vỡ òa tại xóm nhỏ. Ảnh: Thái Dương
Anh Vũ Văn Hậu, xóm 6, xã Tăng Thành chia sẻ, mặc dù đang trong thời điểm nông vụ tấn thì, khẩn trương gieo cấy lúa xuân kịp thời vụ, nhưng trước sự kiện lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam vào thi đấu trận chung kết mang tầm châu lục, tất cả người dân ở đây đều tạm gác lại việc đồng áng; phấn chấn, hồi hộp chờ đến giờ khai trận để được xem và cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà dành chiến thắng.
Đây là cơ hội hiếm có để bà con thể hiện tình yêu với bóng đá, thắt chặt hơn tình cảm xóm làng, vì màu cờ sắc áo và niềm vinh quang của Tổ quốc.
Niềm vui sướng tột độ khi đội nhà có pha ghi bàn san bằng tỷ số 1 -1. Ảnh: Thái Dương
Niềm vui sướng tột độ khi đội nhà có pha ghi bàn san bằng tỷ số 1 -1. Ảnh: Thái Dương
Kể từ giây phút trái bóng chính thức lăn trên sân cỏ, không khí tại khu vực này dường như nóng lên theo thời gian,  trên từng gương mặt của mỗi người dân đều thể hiện một cảm xúc dâng trào theo từng pha bóng  của đội nhà; họ cổ vũ hò reo hết mình trong suốt 120 phút thi đấu, góp phần tiếp thêm sức mạnh để các chiến binh Việt Nam vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết,  vươn lên  giành chiến thắng.
Dù không gặp may mắn nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của các chiến binh U23 Việt Nam đã ở trong lòng người hâm mộ, Ảnh: Thái Dương
Dù không gặp may mắn, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của các chiến binh U23 Việt Nam đã ở trong lòng người hâm mộ, Ảnh: Thái Dương
Dù thua  U23 Uzbekistan với tỷ số 1-2 ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, nhưng đội U23 Việt Nam đã hết mình thi đấu vì màu cờ sắc áo.

Được hỏi về cảm xúc sau trận đấu, bà Vũ Thị Hiền, mẹ tuyển thủ Phan Văn Đức rất vui và tự hào khi con trai và đồng đội  đã rất nỗ lực, bất chấp mọi trở ngại do thời tiết khắc nghiệt.

Còn với anh Nguyễn Văn Quế, một trong những cổ động viên cuồng nhiệt ở xã Tăng Thành thì đây là một trận đấu rất hay, các cầu thủ thi đấu kiên cường, với anh, U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong lòng dân tộc.

Tin mới