Người "bay", giấy vay ở lại...

Chuyến công tác mới đây về xã Viên Thành (Yên Thành), chúng tôi được biết: Hiện xã có khoảng 500 thanh niên đi xuất khẩu lao động, có đợt còn lên tới 600 người, nghĩa là chiếm tới 80% lực lượng thanh niên toàn xã. Đấy là chưa kể số thanh niên đi làm ăn ở các khu công nghiệp phía Nam. Số trụ lại ở quê chủ yếu là những người có "nhà mặt đường", thuận cho việc mở các dịch vụ kinh doanh.

Hiện nay, trong xã, hầu hết trong túi thanh niên nào cũng có hộ chiếu, sẵn sàng cho việc "bay" khi được gọi. Các chi đoàn cơ sở lâm vào tình trạng "thay bí thư liên tục" vì cùng một lí do: đi xuất khẩu lao động. Nhưng "bay" đi chưa hết lại có "bay" về, vì cái vụ Lybi ấy, rồi các nơi khác cũng đâu dễ có việc, họ lâm vào cảnh nợ nần.


Trao đổi với một số người mới hay, thực trạng này không chỉ diễn ra ở Viên Thành mà còn khá phổ biến ở các địa phương khác. Vì thế, có người nói vui, người "bay" được nhưng giấy vay thì còn ở lại.

T.V

Tin mới