Người cũ Jeremie Lynch gieo sầu, Sông Lam Nghệ An trắng tay tại Cẩm Phả

(Baonghean.vn) - Các ngoại binh của SLNA như Peter Samuel hay tân binh Felipe Martins đều bế tắc trước khung thành Than Quảng Ninh thì 2 ngoại binh của đội chủ nhà lại thi đấu ấn tượng và thay nhau ghi bàn vào lưới thủ môn Văn Hoàng.

Ngay ở phút thứ 4, đội chủ nhà Than Quảng Ninh có pha tấn công khá nguy hiểm, ngoại binh Diego Fagan vừa ngã trong vòng cấm địa SLNA, nhưng không có penalty cho đội chủ nhà.

Than Quảng Ninh tiếp tục duy trì thế trận. Phút thứ 8, Mạc Hồng Quân tung ra đường chuyền sắc sảo, tạo cơ hội cho Hai Long xâm nhập vòng cấm SLNA và tung ra cú dứt điểm. May cho đội khách là một cầu thủ SLNA đã kịp thời truy cản.

Sau đó, hàng phòng ngự SLNA liên tục phải chống đỡ các tấn công, gây sức ép. Tuy nhiên, các hậu vệ đội bóng xứ Nghệ đã bọc lót cho nhau rất tốt và Văn Hoàng cũng chơi tập trung trước những pha dứt điểm của Mạc Hồng Quân.

Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình xuất phát SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Đến phút 20, SLNA có câu trả lời đanh thép. Cầu thủ Trần Trung Hiếu của Quảng Ninh mắc sai lầm sau pha nhả bóng lại của Peter Samuel, cầu thủ trẻ Đình Tiến dứt điểm cận thành rất nhanh. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ SLNA lại chạm người một cầu thủ đội chủ nhà ra ngoài.

Sau những phút đầu có phần bị ép sân, SLNA dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều đường tấn công có nét. Phút 28, pha thả bóng tinh tế của Felipe Martins đưa Đặng Văn Lắm thoát khỏi 2 hậu vệ đối mặt thủ môn Tiến Linh, đáng tiếc pha dứt điểm của cầu thủ trẻ SLNA bị với và chệch cột dọc trong gang tấc.

Cuối hiệp 1, khi thế trận trở nên khá cân bằng và tưởng chừng như hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi thì hàng phòng ngự SLNA lại mắc sai lầm và thủng lưới. Phút bù giờ từ quả phạt góc, bóng lộn xộn trước vòng cấm địa SLNA và Lastro Neven có mặt đúng lúc, tung ra cú đánh đầu hiểm hóc để Fagan đệm bóng mang về bàn mở tỷ số cho Quảng Ninh.

Tân binh Martins của SLNA thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: Hải Hoàng
Tân binh Martins của SLNA thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp 2, Phan Văn Đức và lão tướng Quang Tình được tung vào sân để thay cho cầu thủ trẻ Đình Tiến và Văn Lắm với hy vọng thay đổi thế trận. Tuy nhiên, khi SLNA còn chưa kịp ổn định lực lượng thì Văn Hoàng đã phải bay cứu thua trong một pha sút phạt nguy hiểm của Lastro Neven.

Phải đến phút 67, Quang Tình có pha chuyền bóng vượt tuyến thuận lợi cho Hồ Tuấn Tài băng xuống. Đáng tiếc cú đánh đầu sau đó của tiền đạo SLNA đi quá nhẹ không làm khó được thủ môn Quảng Ninh.

Câu trả lời ở phút 70 thuộc về đội chủ nhà. Tiền đạo Fagan sút tung lưới SLNA, nhưng tiền đạo của đội chủ nhà đã phạm lỗi với trung vệ Gustavo từ trước đó. Hai đội bắt đầu chơi ăn miếng trả miếng, giằng co.

Tiền đạo Tuấn Tài không thể duy trì thành tích ghi bàn. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền đạo Tuấn Tài không thể duy trì thành tích ghi bàn. Ảnh: Hải Hoàng

Phút 78, hàng phòng ngự SLNA tiếp tục bị đặt trong tình huống báo động. Tiền đạo Fagan một lần nữa sút tung lưới sau pha bắt bóng không tốt của Văn Hoàng, rất may là cầu thủ của Quảng Ninh đã việt vị ở pha dâng cao trước đó.

Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Sỹ Sâm được tung vào sân thay cho Đình Châu còn Quảng Ninh cũng có hai sự thay đổi người, Xuân Hùng và Jeremie Lynch được tăng cường.

Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo người Jamaica để lại dấu ấn của mình bằng pha sút xa đẹp mắt, đánh bại Văn Hoàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Than Quảng Ninh. Khó khăn càng trở nên chồng chất với đội bóng xứ Nghệ.

Phút 88, cơ hội tốt nhất đến với SLNA để có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ngoại binh Felipe bỏ lỡ một cơ hội mười mươi của SLNA, sau đường chuyền cực tốt của cầu thủ vào thay người Mai Sỹ Hoàng.

Ngoại binh Than Quảng Ninh thi đấu vượt trội so với ngoại binh SLNA. Ảnh: Hải Hoàng
Ngoại binh Than Quảng Ninh thi đấu vượt trội so với ngoại binh SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, tiền vệ Sỹ Sâm xoay người dứt điểm từ rất xa, bóng đi căng đánh bại được Tuấn Linh nhưng lại đi dội xà ngang. Đó là tất cả những gì mà các cầu thủ SLNA có thể làm. Chung cuộc, Quảng Ninh đánh bại SLNA với tỷ số 2-0.

Với kết quả này, Quảng Ninh có được 19 điểm, lọt vào top 3 V.League 2020 còn SLNA đứng ở vị trí thứ 11 khi vẫn chỉ có 12 điểm. Đây là trận thứ 6 không thắng, 5 thua và 1 hòa của thầy trò HLV Ngô Quang Trường trước khi trở về sân Vinh đón tiếp HAGL ở vòng đấu tiếp theo.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

TQN: TM Tuấn Linh, Dương Văn Khoa, Thanh Hào, Trung Hiếu, Lastro Neven, Nguyễn Hai Long, Hùng Cường, Nhật Minh, Hồng Quân, Xuân Tú, Diego Fagan.

SLNA: TM Văn Hoàng, Ngọc Đức, Đình Châu, Gustavo Santos, Văn Lắm, Đình Tiến, Sỹ Nam, Samuel Onyekchi, Bá Sang, Tuấn Tài, Felipe Martins.

Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An: Không còn đường lùi

Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An: Không còn đường lùi

(Baonghean.vn) - Sau khi vòng 10 kết thúc, lượt đi V.League 2020 chỉ còn 3 trận đấu nữa là khép lại lượt đi với những trận đấu quyết định đến việc phân nhóm trụ hạng hay tranh huy chương. Chính vì vậy, vòng đấu thứ 11 khi phải làm khách Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An đang ở thế buộc phải thắng.

Tin mới