Người dân đốt lửa, thức xuyên đêm trông coi đào, mai giữa giá rét

(Baonghean.vn) - Giữa giá lạnh ở thành phố Vinh, nhiều tiểu thương buôn đào, mai, quất đã phải đốt lửa để sưởi ấm thức xuyên đêm trông hàng Tết.

bna-8999-2938.jpg
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trên nhiều tuyến đường, tiểu thương đã bày bán cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi Tết. Ảnh: Đức Anh
bna-9056-792.jpg
Tại Công viên Trung tâm và nhiều tuyến phố khác, những ngày giáp Tết đã trở thành chợ bán mai, quất, đào phục vụ nhu cầu của người dân. Ảnh: Đức Anh
bna-9020-806.jpg
Để thuận tiện cho việc chăm nom cây cảnh, các hộ kinh doanh đã dựng lên những túp lều bên vỉa hè để che mưa gió. Ảnh: Đức Anh
bna-9184-9119.jpg
Về đêm, nhiệt độ giảm xuống thấp. Mưa rét khiến công việc của các tiểu thương buôn bán cây cảnh thêm phần vất vả. Để xua tan cái giá lạnh trong đêm, một số tiểu thương đốt lửa sưởi ấm, cùng nhau thức trông coi cây cảnh. Ảnh: Đức Anh
bna-9199-8237.jpg
Đây đã là đêm thứ 5 những tiểu thương buôn đào, quất tại Cổng thành ở phường Cửa Nam trú trong chiếc lều tạm để trông coi cây cảnh. Thời tiết rét đậm khiến công việc của họ khó khăn hơn. “Quất đã về mấy ngày nhưng người mua vẫn chưa nhiều. Hy vọng những ngày cuối năm, sức mua tăng cao hơn để chúng tôi có thể bán hết số quất, đào còn lại, có thêm ít tiền về sắm Tết cho vợ con” - một tiểu thương ở khu vực Cổng thành Cửa Nam chia sẻ. Ảnh: Đức Anh
bna-9213-3980.jpg
Hơn 1 tuần nay, nhiệt độ ở thành phố Vinh xuống thấp, đã khiến cho anh Nguyễn Thanh Toàn (Tiểu thương buôn đào, mai tại Cổng thành ở phường Cửa Nam) không khỏi lo lắng. Anh Toàn chia sẻ: "Mấy ngày vừa qua trời mưa rét khiến việc vận chuyển, bày bán mai, đào gặp nhiều khó khăn. Đã nhiều đêm chúng tôi thức trắng để chăm sóc, giúp cây có thể tươi xanh, nở hoa đúng vào dịp Tết. Trời mưa, kèm theo sương muối, vì thế, chúng tôi đã phải căng bạt, tránh cho cây bị vàng úa. Tôi mong thời tiết sẽ ủng hộ để những tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh có một cái Tết đủ đầy hơn". Ảnh: Đức Anh
bna-9043-3388.jpg
Những cây quất, cành mai mang mùa Xuân về nhà, mang cả hy vọng về một năm mới đủ đầy với những người mưu sinh mùa Tết. Ảnh: Đức Anh

Tin mới