Nỗi đau người mẹ 3 lần theo con trai ra hầu tòa

(Baonghean.vn) - Trương Thượng Địch là đứa con trai độc nhất của vợ chồng bà Bình, nhưng nhiều lần vào tù ra tội khiến người mẹ héo mòn vì "quý tử".

Vào tù ra tội vì tật “hai ngón”

“Đây là lần thứ 3 tôi theo thằng Địch đến tòa. Đau lắm, nhưng nghĩ dù sao nó cũng là đứa con mình đứt ruột sinh ra nên muốn đến động viên tinh thần con. Nhưng nếu nó không thay đổi, vợ chồng tôi không biết có còn cơ hội gặp lại nó không”, đó là những lời chia sẻ trong nghẹn ngào của bà Nguyễn Thị Bình (61 tuổi), trú xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu khi đến tham dự phiên tòa xét xử con trai Trương Thượng Địch (33 tuổi) - cũng là bị cáo trong vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Hầu tòa cùng Địch là người đồng hương, bị cáo Ngô Sĩ Nam (32 tuổi) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Địch là con trai độc nhất của vợ chồng bà Bình. Theo lời người mẹ, trong khi các chị em đều chăm ngoan, tu chí làm ăn, có cuộc sống ổn định thì Địch lại sớm trái tính, trái nết. Dù được gia đình tạo điều kiện nhưng Địch không học hết chương trình phổ thông mà nghỉ giữa chừng.

Bỏ học sớm, lông bông ở quê một thời gian thì Địch khăn gói vào miền Nam làm thuê. Không rõ gã trai này chơi bời với đám bạn xã hội như thế nào mà ít năm sau, gia đình bà Bình nhận được tin con bị Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) bắt vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Trương Thượng Địch bị tòa tuyên phạt 4 năm tù vào năm 2010. Con thụ án ở tận miền Nam nên vợ chồng bà Bình chỉ bắt xe khách vào thăm được một lần.

Người mẹ thất thần nhìn bóng con rời tòa. Ảnh: Trần Vũ
Người mẹ thất thần nhìn con nơi phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Sau khi Địch trả án xong, vì muốn con trở về địa phương để tránh xa các tệ nạn xã hội nên vợ chồng bà Bình đã mua một con trâu. “Mục đích là để tạo công ăn việc làm cho nó. Chúng tôi tính toán, nếu bỏ vốn mua trâu, sau một vài năm chăm sóc cũng kiếm được hơn chục triệu đồng. Nhưng chỉ chăn trâu được thời gian ngắn thì nó lại không làm nữa”, bà Bình kể về đứa con khó bảo.

Con trai lêu lổng, không có công việc ổn định khiến người mẹ luôn lo sợ bị dụ dỗ, tái phạm. Thế rồi, nỗi lo sợ của bà đã thành hiện thực. Năm 2015, Địch tiếp tục liên quan đến một vụ trộm cắp khác nên bị TAND huyện Quỳ Hợp tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Lần này, Địch đi thi hành án tại một trại giam ở Quảng Bình. Đi lại khó khăn nên bà Bình chỉ một lần khăn gói đồ đạc vào thăm con. “Bản thân tôi say xe, sức khỏe yếu nên không thể ngồi xe khách đường dài được. Lần vào Quảng Bình thăm nuôi nó, tôi về nhà ốm một trận dài ngày. Còn chồng tôi vì sức khỏe ngày càng yếu nên dù nhớ con nhưng không thể”, bà Bình nói.

Tháng 12/2020, Trương Thượng Địch thi hành xong bản án thứ 2. “Sau 2 lần thằng Địch vào tù, vợ chồng tôi nghĩ cách để giúp con hoàn lương. Nhà nghèo, vợ chồng đau ốm triền miên nên chúng tôi quyết định cắt đi một lô đất bán lấy tiền sửa sang lại căn nhà để thằng Địch về ở, lập gia đình, sinh con đẻ cái. Vợ chồng tôi còn tính lấy một phần tiền bán đất để làm vốn cho nó làm ăn. Vậy mà, nó lại bị bắt vì thằng bạn thân chí cốt...”, bà Bình bỏ dở câu nói.

Cái chắp tay của người mẹ

“Thằng bạn” mà bà Bình nhắc đến trong câu chuyện của mình là bị cáo Ngô Sĩ Nam. Nam và Bình trạc tuổi nhau, cùng sống trong một làng. Ngoài chơi thân với nhau từ nhỏ, đôi bạn này còn có “điểm chung” là từng ngồi tù vì tật “hai ngón”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020, sau khi chấp hành xong bản án về tội trộm cắp, Nam liên lạc với bạn tù cũ hỏi nguồn bán ma túy để mua. Được người này giới thiệu, Nam liên hệ với Tùng (người Lào) đặt mua “hàng”. Ngày 25/1/2021, sau khi biết Tùng sang Việt Nam, Nam liên hệ và đặt mua 40 triệu đồng tiền ma túy. Sau khi nhận được tiền chuyển trước của Nam, Tùng thông báo thời gian, địa điểm nhận hàng.

Ngô Sĩ Nam sau đó đã thuê Trương Thượng Địch đi lấy “đồ”. Địch hiểu bạn nhờ đi lấy ma túy nên đồng ý. Sáng 29/1, Địch đi xe máy lên huyện miền núi lấy ma túy cho Nam. Trên đường di chuyển về, Địch bị công an bắt giữ cùng tang vật là 150 gam ma túy. Từ lời khai của Địch, cơ quan điều tra bắt giữ Nam.

Tại phiên tòa, trong khi bị cáo Nam thừa nhận hành vi mua bán ma túy thì Địch không thừa nhận việc vận chuyển ma túy thuê cho bạn. Địch khai vì là chỗ bạn bè nên khi được Nam nhờ đi lấy “đồ” đã đồng ý để giúp bạn. “Bị cáo không hề biết đó là ma túy cho đến khi bị công an bắt”, Địch khai.

Suốt quá trình ngồi nghe HĐXX chất vấn con trai mình, bà Bình cứ chấp đôi bàn tay vái lạy. Sự lo lắng cho đứa con hiện rõ trên gương mặt đầy vết chân chim của bà. Trong nỗi buồn người mẹ này cho biết: “33 tuổi đầu, nó cũng đi làm thuê nhiều nơi nhưng vợ chồng tôi chưa một lần được nhận tiền con gửi về. Ngược lại, chúng tôi phải kiếm tiền để gửi vào thăm nuôi con trong trại giam...”.

Phần nghị án ngày hôm ấy diễn ra khá nhanh và đứa con cũng chẳng quay xuống hỏi thăm hay xin lỗi mẹ khiến bà Bình chỉ biết nhìn con từ xa. Thi thoảng bà lại cúi xuống đưa đôi bàn tay chai sạn lên quệt ngang mắt...

Dù Địch không nhận tội nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Nam, tòa nhận định việc truy tố bị cáo Trương Thượng Địch về tội vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đó, tòa tuyên phạt Trương Thượng Địch 20 năm tù. Bị cáo Ngô Sĩ Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được tòa tuyên mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhìn con trai lần thứ 3 vào tù, bà Bình nói trong nước mắt: “20 năm tù, liệu ông nhà tôi có còn cơ hội gặp con khi bệnh tình hiện đang nặng...”.

Tin mới