Nữ sinh khối Giáo dục thường xuyên chia sẻ bí quyết đạt thủ khoa môn Lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, Đậu Thị Trà My ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) đã không ngừng nỗ lực trong học tập và trở thành thủ khoa môn Lịch sử khối Giáo dục thường xuyên trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 vừa qua. Em cũng là Thủ khoa duy nhất của huyện Diễn Châu trong kỳ thi này.

Lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố là ngư dân làm thuê trên tàu đánh cá còn mẹ buôn bán hải sản nhỏ, Trà My là chị cả của 3 em. Ý thức được những vất vả của bố mẹ nên Trà My sớm rèn cho mình ý thức tự lập, ý chí vươn lên trong cuộc sống và học tập, nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi toàn diện.

bna_1.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tặng hoa chúc mừng thành tích Thủ khoa của em Đậu Thị Trà My. Ảnh: Mai Giang

Khi còn là học sinh THCS, Trà My luôn yêu thích các bài giảng về lịch sử. Được truyền cảm hứng và đam mê từ cô giáo nên em đã mạnh dạn đăng ký và được nhà trường chọn thi học sinh giỏi môn Lịch sử và đạt được một số giải cao.

Trà My tâm sự: Lên THPT, em có nhiều điều kiện được học tập, tìm hiểu chuyên sâu về lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc và các mốc son lịch sử nhân loại, giúp em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc, từ đó, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Kiến thức môn học rất rộng, nhiều sự kiện đòi hỏi người học phải nắm vững kiến thức sách giáo khoa, tìm hiểu thêm tư liệu bên ngoài, điều quan trọng phải xây dựng cho mình phương pháp học khoa học, phù hợp với bản thân. Cùng với cách học thì em nhận thấy ở mình một khả năng đó là học thuộc rất nhanh và nhớ lâu. Cả trang sách dài nhưng em đọc khoảng 2 lần là đã cơ bản thuộc và nắm được mốc thời gian, sự kiện.

bna_4.jpg
Đậu Thị Trà My là tấm gương về sự vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Mai Giang

Thấu hiểu sự tần tảo của bố mẹ để 4 chị em được đến trường nên cùng với nỗ lực học tập, Trà My cáng đáng mọi công việc nhà thay mẹ. Ngoài chăm sóc, lo cơm nước cho gia đình, dạy học cho các em, những buổi chiều không học ở trường, Trà My lại đi làm thuê bóc bánh đa nem cho các cơ sở sản xuất trong xã. Mỗi buổi như vậy em cũng được trả 80.000 đồng, nhờ đó em có thêm tiền để trang trải cho việc học.

Chị Nguyễn Thị Thủy, mẹ của Trà My chia sẻ: Bố đi biển cả ngày lẫn đêm, ít có thời gian ở nhà, mẹ cũng buôn bán đi cả ngày nên việc học các con phải tự ý thức. Trà My không chỉ học mà có trách nhiệm thay bố mẹ nhắc nhở, bày dạy các em. Kết quả học tập của con như vậy là động lực rất lớn để vợ chồng tôi cố gắng lao động lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Với niềm yêu thích đặc biệt, sự say mê nghiên cứu và những cố gắng học tập môn Lịch sử, Đậu Thị Trà My đã đạt Thủ khoa môn Lịch sử khối Giáo dục thường xuyên với 14 điểm, đây là niềm vui, niềm tự hào và là vinh dự của thầy và trò Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Diễn Châu.

bna_5.jpg
Trong các giờ học, Đậu Thị Trà My luôn chăm phát biểu và trao đổi bài học với thầy giáo. Ảnh: Mai Giang

Trà My chia sẻ: “Em chỉ tập trung học vào buổi tối được khoảng hơn 2 tiếng. Do yêu thích môn Lịch sử nên em dành nhiều thời gian hơn các môn khác một chút. Với em, môn Lịch sử chưa bao giờ khô khan, “khó nhằn”. Trên lớp, em tập trung vào bài giảng, về nhà chỉ đọc thêm một lần để ghi nhớ. Thay vì những con số, sự kiện rời rạc, em xâu chuỗi và gắn những câu chuyện với từng sự kiện. Em mở rộng thêm kiến thức bằng cách tham khảo thêm nhiều tài liệu, tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử địa phương để có sự khâu nối với các sự kiện lịch sử đất nước, từ đó có những dẫn chứng, liên hệ phù hợp, thiết thực.

Không chỉ giỏi môn Lịch sử mà Trà My học đều các môn. Các môn Toán, Ngữ văn, Sinh học, Hóa học đều tổng kết trên 8 điểm. Để có được thành tích đó, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Trà My còn có sự chỉ đạo, định hướng sát sao của Ban giám hiệu nhà trường, sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong đội tuyển môn Lịch sử.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Trà My là học sinh chăm ngoan và luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Chúng tôi thấy được đức tính kiên trì, ham học hỏi, quyết tâm và say mê với môn học của Trà My. Để đạt được kết quả trong kỳ thi vừa rồi, em đã luôn tìm tòi học hỏi, luôn trao đổi với thầy giáo những vấn đề khó và rất chăm luyện đề. Đó cũng là động lực để tôi dồn hết tâm sức cho Trà My. Chúng tôi rất tự hào vì đã có những học sinh như em.

Thầy giáo Trịnh Quốc Tuấn - Giáo viên dạy Lịch sử Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Diễn Châu

Chia tay nữ sinh miền biển có dáng người dong dỏng, nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi thấy được sự khiêm tốn, những cố gắng, nỗ lực không nhỏ của em trong suốt quá trình học tập. Khát vọng vươn lên và niềm đam mê của Trà My sẽ là sự khích lệ đối với các bạn học sinh đang nỗ lực học tập, rèn luyện để vươn lên trong cuộc sống./.

Tin mới