Pháp: Nhiều thành phố chìm trong nước lụt

(Baonghean.vn) - Ngày 2/6, cơ quan khí tượng của Pháp dự báo có thể xảy ra thêm những trận mưa mới khiến cho tình hình lũ lụt ở nhiều thành phố, trong đó có thủ đô Paris trở nên xấu đi.
Các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pháp. Vùng màu đỏ là Seine-et-Marne và Loiret. Ảnh: Météo France
Các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pháp. Vùng màu đỏ là Seine-et-Marne và Loiret. Ảnh: Météo France
Sáng ngày 2/6, Thủ tướng Pháp Manuel Vall đã đi thị sát tại Seine-et-Marne, khu vực có một nhánh của sông Seine chảy qua, được đưa ra mức báo động đỏ như khu vực Loiret lân cận. 8 quận khác của vùng Ile-de-France gồm Essonne, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et-Cher, Indre, Meuse, Meurth-et-Moselle, Moselle và 2 khu vực Trung tâm, Lorraine đều được đặt ở mức báo động cam. 
Lũ lụt khiến cho gần 10.000 ngôi nhà mất điện ở Loriet, Seine-et-Marne và Yvelines. Theo thị trưởng Valerie Lacroute, trung tâm thành phố hoàn toàn chìm trong nước và tất cả các cửa hàng bị phá hủy. 3.000 người đã được sơ tán đến nơi trú ẩn. 
Tại một đường phố ở Montagis hôm 1/6. Ảnh: AFP
Tại một đường phố ở Montagis hôm 1/6. Ảnh: AFP
Tại Paris, mực nước sông Seine đã tăng lên 4,45 m lúc 22 giờ ngày 1/6 và ngập đến chân của Zouave, bức tượng nổi tiếng đặt ở chân cầu Alma. Theo dự báo, mực nước sông Seine tiếp tục tăng lên và có thể đạt mực 5,10 m đến 5,7 m vào những ngày cuối tuần. Trước tình trạng này, chính quyền đã cho đóng cửa một phần bờ sông.
Loiret là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt lũ lụt này và có nơi bị ngập tới 1,8 m. Lượng mưa đo được trong 3 ngày vừa qua tương đương với lượng mưa trong vòng một tháng rưỡi. Hậu quả là 2/3 số hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 
Đường Goerges-Pompidou, Paris bị cấm đường do lũ lụt. Ảnh Le Figaro
Đường Goerges-Pompidou, Paris bị cấm đường do lũ lụt. Ảnh Le Figaro
Khoảng hơn 2.000 cuộc gọi khẩn được thống kê trong 3 ngày qua với 300 lính cứu hỏa được huy động. Nhiều lớp học hay các hoạt động ngoại khóa khác bị hủy bỏ. Chính quyền cũng cho sơ tán 3 tòa nhà giành cho người già với khoảng 300 người đang sinh sống.
Lâu đài Chambord ở Loir-et-Cher trở thành một “ốc đảo” giữa cơn lũ và phải đóng cửa hôm 1/6 Ảnh: DR
Lâu đài Chambord ở Loir-et-Cher trở thành một “ốc đảo” giữa cơn lũ và phải đóng cửa hôm 1/6 Ảnh: DR
Giao thông tại những nơi này đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Trên quốc lộ 10A nối Saint-Arnoult-en-Yvelines với Orleans, 650 xe ô tô đã bị mắc kẹt. Khoảng 200 chiếc đã được vận chuyển bằng xe tải quân sự đến Orleans. Một số nơi lại có đến 1/3 tuyến đường bị chặn vì lũ lụt. Không chỉ gián đoạn vì lũ lụt, các cuộc đình công phản đối luật lao động mới cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại cho hướng Paris - Montparnasse và Versailles - Chantiers. 
Chu Thanh
(Theo Le Monde)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới