Sau cơn cuồng ghen của bố, hai con thành trẻ mồ côi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Anh Lê Đình S. đâm vợ nhiều nhát rồi xách can xăng sang nhà hàng xóm châm lửa đốt. Người đàn ông này rời khỏi hiện trường và lao xuống sông. Người vợ tử vong sau 1 ngày cấp cứu ở bệnh viện.

Trong 2 ngày (9-10/6) người thân, làng xóm tổ chức 2 đám tang cho anh Lê Đình S. (SN 1978, trú xóm 4, xã Tràng Sơn, Đô Lương) và vợ. Mọi thứ vẫn để nguyên, chỉ thay tấm bảng cáo phó và cỗ quan tài. Hai con nhỏ được người bà con đưa đến trước di ảnh của mẹ. Bé lớn, năm nay 6 tuổi, dường như hiểu được chút ít nỗi tang thương của gia đình, còn cậu em (hơn 3 tuổi) vẫn hồn nhiên đùa nghịch.

“Chiều qua, lúc đi đưa tang bố, thằng bé còn mải nghịch chiếc gậy chống. Khổ thân, nó còn bé quá, chắc không biết mình đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, tương lai không biết thế nào”, bà dì họ đằng ngoại cám cảnh cho hai đứa cháu.

Chị Nguyễn Thị L. (SN 1990) - vợ anh S., tử vong sau 1 ngày cấp cứu ở bệnh viện. Tối 8/6, người phụ nữ này bị chồng đâm nhiều nhát dẫn tới trọng thương. Sau khi đâm vợ, anh S. cầm can xăng sang nhà hàng xóm, cách một nhà, đổ xuống nền và châm lửa đốt. Gây án xong, anh ta điều khiển xe máy rời hiện trường và lao xuống kênh dẫn nước. Sáng 9/6, thi thể anh S. mới được tìm thấy và bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Chị L. là vợ thứ 3 của anh S.. Hai cuộc hôn nhân trước đó của người đàn ông này tan vỡ do không có con và mâu thuẫn trong cuộc sống. Bởi vậy, khi chị L. sinh hạ được hai con trai thì anh S. rất vui và chăm chút cho các con. Anh cũng được nhận xét là chịu khó, táo bạo trong làm ăn nhưng công việc không thuận lợi. Nhược điểm lớn nhất của người đàn ông này tính ghen tuông. Đây được xem là nguồn cơn dẫn tới bi kịch hôm nay.

Chỉ trong 2 ngày, gia đình, hàng xóm tổ chức 2 đám tang cho vợ chồng chị L. anh S. Ảnh: Như Bình

Chỉ trong 2 ngày, gia đình, hàng xóm tổ chức 2 đám tang cho vợ chồng chị L. anh S. Ảnh: Như Bình

“Anh S. cơ bản là tốt, trách nhiệm nhưng anh ấy ghen quá, nhiều khi ghen đến vô lý. Chị L. đi làm công nhân, anh S. tính toán thời gian về, nếu muộn dăm bảy phút là anh nghi vợ đi gặp người đàn ông khác. Có hôm chị L. về hơi muộn so với thường ngày, anh S. đi đón về rồi cãi nhau. Chồng cuồng ghen, gây sự vô lý, chị L. có cãi lại thì bị đánh”, chị H. trú cùng xóm kể.

Theo bà Lương Thị Ngọc - xóm trưởng xóm 4, vợ chồng anh S. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Nhiều lần chính quyền địa phương đã gặp gỡ, hòa giải, khuyên ngăn nhưng anh S. không chịu thay đổi, dù không có bằng chứng vợ “gian díu” với người khác. Thời gian gần đây, anh S. có biểu hiện của bệnh trầm cảm, hay thầm thì một mình.

“Hồi trước Tết, hai vợ chồng đánh nhau, chị L. bỏ về nhà ngoại. Trong thời gian đó, anh S. một mình chăm sóc 2 con nhỏ, nhiều lần nhờ người khác tác động để vợ quay về”, bà Ngọc cho hay.

Sau khi được người thân khuyên bảo, chị L. cũng đồng ý trở về, hàn gắn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, anh S. chỉ thay đổi được một thời gian ngắn. Lần này, “tình địch” của anh S. là anh Đ. (hàng xóm cách một căn nhà). Chị Nguyễn Thị H. - vợ anh Đ. kể: “Hôm đó, trước Tết Nguyên đán, chồng tôi ở trong sân, thấy chị L. quét đường, gần bồn hoa của xóm nên nhắc L. dọn rác trên bồn. Có thế thôi mà anh S. vẫn nghi ngờ chồng tôi với vợ có tình ý với nhau. Chồng tôi quanh năm đi làm ăn xa, lễ Tết mới về nhà được vài hôm thì có gì với chị L. được?”. Chồng bị ghen tuông vô cớ, bản thân vừa trải qua nỗi ám ảnh khi căn nhà bốc cháy khiến chị H. mất ngủ suốt 2 đêm nay.

Hai đứa con nhỏ của vợ chồng chị L. dường như chưa hiểu được từ hôm nay, chúng sẽ trở thành trẻ mồ côi. Ảnh: Như Bình

Hai đứa con nhỏ của vợ chồng chị L. dường như chưa hiểu được từ hôm nay, chúng sẽ trở thành trẻ mồ côi. Ảnh: Như Bình

Bà Lương Thị Ngọc cho rằng, để xảy ra hậu quả đau đớn này vợ chồng anh S. đều có phần lỗi. Trong khi anh S. thì nóng tính, hay ghen thì chị L. lại thiếu mềm mỏng và sự khéo léo cần thiết của một người vợ. Tối hôm xảy ra sự việc, anh S. có uống đôi chén rượu. Khi thấy chồng cầm dao dọa, chị L. không bỏ chạy mà vẫn đứng đó dù mẹ chồng khuyên rời đi và có những lời lẽ không phù hợp khiến người chồng bức xúc, lao đến đâm nhiều nhát vào người...

Chiều nay, tang lễ của chị L. cũng đã hoàn tất. Bi kịch cuộc đời của người phụ nữ này đã kết thúc bằng cái cách không ai mong muốn. Thế nhưng, tương lai của hai đứa trẻ sẽ đi về đâu khi chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ ở lứa tuổi còn quá nhỏ?

Tin mới