Tết của những người lính biên phòng nơi biên cương

Tết của những người lính biên phòng nơi biên cương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tết đến, Xuân về, ở các chốt, trạm biên phòng nơi biên cương, người lính quân hàm xanh vẫn chắc tay súng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm bình yên cho nhân dân. Trong lòng họ có khoảnh khắc nhớ nhà, nhớ quê nhưng được sưởi ấm bởi tình quân - dân bền chặt nơi biên giới.

Đón Xuân trên trạm, chốt

Mất gần một ngày đường từ thành phố Vinh ngược lên huyện biên giới Kỳ Sơn, chúng tôi có mặt ở Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Cái giá lạnh của chốn biên cương trong những ngày Xuân được sưởi ấm bằng tình đoàn kết, gắn bó của những người lính mang quân hàm xanh và đồng bào các dân tộc ít người nơi đây.

anh-4-9838-5784.jpg
Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý ( BĐBP Nghệ An) sửa soạn đón Tết. Ảnh: Hải Thượng

Năm nay, cán bộ, nhân viên của Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên đón niềm vui khi được sử dụng điện lưới quốc gia, vừa thuận tiện trong sinh hoạt, vừa thuận lợi trong việc báo cáo tình hình địa bàn với Chỉ huy Đồn Biên phòng Mỹ Lý.

Đại uý Nguyễn Cảnh Bá - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên cho biết, đóng quân ở bản Xằng Trên - địa bàn vùng sâu, vùng xa của xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn), anh em luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người lính biên phòng, thường xuyên nâng cao cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh cho bà con nhân dân vui Tết, đón Xuân.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, những ngày áp Tết; cán bộ, nhân viên của Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên cũng tranh thủ chuẩn bị cành đào, mâm ngũ quả cây nhà lá vườn để đón Tết Nguyên đán. Đơn giản nhưng ấm áp tình người.

30 năm mang trên vai màu quân hàm xanh, Trung tá Ngô Xuân Thanh không nhớ bao nhiêu lần đã đón Tết xa nhà, năm nay anh vẫn sẵn sàng xa gia đình trực Tết để người dân đón Xuân yên vui.

1-3-7162-9348-7872-7629.jpg
Trung tá Ngô Xuân Thanh đang thực hiện nhiệm vụ làm thủ tục qua lại biên giới cho người dân. Ảnh: Hải Thượng

Tuy đón Tết xa nhà, nhưng cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên trên không cô đơn bởi bên các anh có sự yêu thương, đùm bọc của đồng bào các dân tộc.

Ông Vi Văn Hoành - Bí thư Chi bộ bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) cho biết: Năm nào cán bộ bản và người dân cũng lên thăm, mang quà là các sản vật do bà con sản xuất tới động viên cán bộ, chiến sỹ biên phòng trực Tết, bảo vệ bình yên cho bản làng biên giới…

anh-3-1-3855-7929.jpg
Cán bộ, người dân các bản biên giới đến thăm, chúc Tết tại Trạm Kiểm soát
biên phòng Xiềng Trên thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn). Ảnh: Hải Thượng

Đồn Biên phòng Mỹ Lý có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 48,468 km (gồm 36,918 km trên sông và 11,550 km trên đất liền), với 9 cột mốc và 7 cặp cọc dấu, tiếp giáp với huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn.

Địa bàn đơn vị quản lý gồm 2 xã Mỹ Lý và Bắc Lý ( Kỳ Sơn), với tổng dân số là 2.167 hộ/10.512 khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú cùng sinh sống đan xen Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý, nhà ở thị xã Cửa Lò - người đã đón 5 cái Tết ở đơn vị cho biết: Tết đến, Xuân về, cấp uỷ, chỉ huy đồn đã phân công chỉ huy đơn vị tới các trạm, chốt động viên cán bộ, chiến sĩ trực Tết, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho những người đang bám trụ nơi tuyến địa đầu.

bna-3fotojet-4973-2915.jpeg
Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An) vẫn vững vàng bám trụ tuyến đầu. Ảnh tư liệu: CSCC

Rời Trạm Kiểm soát biên phòng Xiềng Trên, chúng tôi có mặt tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mường Phú (Đồn Biên phòng Thông Thụ), khi đồng hồ đã điểm 19h30 phút tối, trong làn sương mù dày đặc, loáng thấy ánh đèn pin của cán bộ, chiến sĩ của trạm đang chuẩn bị cho cuộc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

anh-3-5030-9790.jpg
Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Mường Phú (Đồn Biên phòng Thông Thụ) tuần tra trong đêm. Ảnh: Hải Thượng

Đại uý Lê Đình Thắng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Mường Phú chia sẻ: Mặc dù khó khăn, vất vả, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với quyết tâm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cho nhân dân vui Tết, đón Xuân, anh em chúng tôi xác định nhiệm vụ trực Tết, kịp thời xử lý bất cứ tình huống nào xảy ra, quyết tâm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

anh-8-7284-8033.jpg
Đại uý Lê Đình Thắng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Mường Phú ( Đồn Biên phòng Thông Thụ) kiểm tra cột mốc. Ảnh: Hải Thượng

Ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Quế Phong) cho biết: Nhờ có sự giúp đỡ của BĐBP mà cấp uỷ, chính quyền địa phương vững tin hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành. Song song với các hoạt động vui Tết, đón Xuân, Đảng ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Thông Thụ, các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, không tham gia các tệ nạn xã hội, mê tín, dị đoan để mọi người, mọi nhà đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Ấm tình quân dân

Tuy không được ở bên gia đình, người thân nhưng những người lính biên phòng đón Tết nơi biên giới luôn được đón nhận tình cảm yêu thương, chia sẻ, đùm bọc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn khi Tết đến, Xuân về.

Vào những ngày trước và trong Tết, họ được người dân, các ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương đến thăm, chúc Tết.

12-6230-5969-3298.jpg
Bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (Tương Dương) nằm sát biên giới Việt - Lào. Ảnh: Khánh Ly

Tại tổ công tác biên phòng Huồi Cọ - đóng ở địa bàn bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (Tương Dương) giáp bản Tăng Sầu, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào), những ngày áp Tết, Đại uý Lầu Bá Xìa, nhà ở thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) - Tổ trưởng tổ công tác Huồi Cọ cùng đồng đội tranh thủ chuẩn bị cành đào, gói bánh chưng để đón Tết. Thực phẩm và rau xanh thì đã có sẵn do anh em tăng gia sản xuất.

bna-anh-2-2595-8591.jpg
Đại uý Lầu Bá Xìa (ngoài cùng bên trái) và đồng đội thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (Tương Dương). Ảnh: Khánh Ly

Anh cho biết: Mình có vợ là giáo viên mầm non và 2 con nhỏ 7 và 3 tuổi. Ngày Tết vì nhiệm vụ không được ở vợ con nhưng bù lại có tình cảm ấm áp của đồng bào các bản sát biên giới Việt - Lào.

“Trong những ngày Tết, chúng tôi vẫn tranh thủ xuống bản vừa nắm tình hình, vừa chúc Tết bà con. Cán bộ và người dân trong bản cũng lên chốt thăm và động viên anh em như người thân trong gia đình", Đại uý Lầu Bá Xìa chia sẻ.

z5146653569676-6cec776dd588478f2e259d9f465515ac-2510-2268.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhôn Mai ( BĐBP Nghệ An) thăm, chúc Tết người dân bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ảnh: CSCC

Bản Huồi Cọ có 56 hộ, 345 khẩu đồng bào Mông, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, cùng sự quan tâm ,giúp đỡ của những người lính biên phòng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế hộ để xoá đói, giảm nghèo, cuộc sống của đồng bào Mông Huồi Cọ đã ngày càng khấm khá.

z5146628425279-b33e0c0e15fb94acd4b4bb2002dba124-7258-8132.jpg
Đồn Biên phòng Nhôn Mai thăm, chúc Tết cán bộ bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ảnh: CSCC

Trò chuyện với chúng tôi, Bí thư chi bộ bản Huồi Cọ Và Bá Sua cho biết: Ngày Tết, chúng tôi thường lên thăm, động viên những người lính biên phòng ở tổ công tác và mời các anh xuống tham gia các hoạt động đón Tết, vui Xuân cùng người dân trong bản.

“Năm nay, bản được Đồn Biên phòng Nhôn Mai lên tận nơi tổ chức chương trình Chào Xuân biên cương với các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, uống rượu cần, đốt lửa trại, trao quà Tết nên dân bản vui lắm, ưng cái bụng lắm…”, ông Và Bá Sua chia sẻ thêm.

bna3-fotojet-6881-9535.jpeg
Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai trao quà Tết cho người dân các bản Piêng Coọc , xã Mai Sơn và Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Ảnh: CSCC

Ở tổ công tác biên phòng Thằm Thẩm (xã Nhôn Mai), Thiếu tá Lê Văn Linh, quê ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (đã công tác trong lực lượng biên phòng 28 năm) và chiến sĩ Phan Hữu Khánh (SN 2000), quê ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu (mới đi lính chưa tròn 1 năm) cũng đang trang trí cành đào để chuẩn bị đón Tết.

Nhờ tích cực tăng gia, trong khu vườn nhỏ của tổ bạt ngàn rau xanh các loại; trong khu chăn nuôi của trạm, ngoài lợn, gà, còn có 15 con trâu, bò béo khoẻ.

z5146693467804-1a6d7a763dc8d6ca67ef8b8569ee19cb-8922-284.jpg
Vườn rau xanh do cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Thằm Thẩm ( Đồn Biên phòng Nhôn Mai) tăng gia. Ảnh: Khánh Ly

Thiếu tá Lê Văn Linh chia sẻ: Xa nhà trong dịp Tết, ai cũng có những giây phút nhớ người thân nhưng vì nhiệm vụ chúng tôi phải gói ghém niềm riêng để hoàn thành tốt công việc được giao. Thấu hiểu hoàn cảnh công tác, vợ con cũng thường xuyên gọi điện động viên, chia sẻ. Bên cạnh đó, tình cảm, sự quan tâm của bà con dân bản và tình đồng chí, đồng đội cũng giúp anh em vơi đi nỗi nhớ nhà.

bna-fotojet-8738.jpeg
Thiếu tá Lê Văn Linh - Tổ công tác biên phòng Thằm Thẩm (Đồn Biên phòng Nhôn Mai) chúc Tết người dân (ảnh trái) và trang trí cành đào đón Xuân (ảnh phải). Ảnh: Khánh Ly

Còn đối với chiến sĩ trẻ Phan Hữu Khánh, lần đầu tiên đón Tết xa nhà, bên cạnh nỗi nhớ người thân có cả sự háo hức, mong chờ cái Tết đầu tiên nơi biên cương với đồng bào các dân tộc…

Để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực Tết, Ban Chỉ huy các đồn biên phòng tuyến biên giới đã chỉ đạo trang trí khuôn viên, cảnh quan tại đơn vị tạo không gian Tết sum vầy, ấm áp; đảm bảo đầy đủ các chế độ cho cán bộ, chiến sĩ trực Tết và triển khai các hoạt động vui Xuân, đón Tết với nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao… Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

anh-5-8819-2617.jpg
Chỉ huy Đồn Biên phòng Thông Thụ (BĐBP Nghệ An) thăm động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mường Phú. Ảnh: Hải Thượng

Ngoài việc thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh biên giới, các đồn biên phòng cũng cử cán bộ, chiến sĩ xuống cùng vui Tết với đồng bào các dân tộc nơi địa bàn đứng chân.

anh-6-8121-7248.jpg
Nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết được tổ chức tại Đồn Biên phòng Thông Thụ, gắn kết thêm tình quân - dân nơi biên giới. Ảnh: Hải Thượng

Những đêm lửa trại bập bùng, những điệu múa truyền thống ấm tình quân - dân bên choé rượu cần vui cùng bà con dân bản khiến cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương cảm thấy ấm lòng hơn khi Tết đến, Xuân về.

Đó cũng là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao đối với những người lính nơi tuyến đầu để “Mùa Xuân biên giới, súng anh canh trời xa…”.

Tin mới