Sông Lam Nghệ An - không chỉ là đội bóng

(Baonghean.vn)- Trẻ con biết đá bóng ở quê tôi như trẻ con sống bên sông biết bơi vậy, cứ lớn lên là chạy theo quả bóng.

Mưa mặc, nắng mặc, sân đất hay sân xi măng cũng mặc, chỉ cần hai người trở lên cùng 1 quả tròn không cần biết làm bằng gì là thành trận đấu rồi. Và cũng tự bao giờ tình yêu với trái bóng tròn lại lớn dần theo năm tháng như vậy.

Cuộc thi Sông Lam Nghệ An - Niềm tự hào xứ Nghệ do Báo Nghệ An, CLB Sông Lam Nghệ An và Công ty CP giải trí VGG đồng tổ chức. Độc giả tìm hiểu cuộc thi tại đây.
Nhiều cầu thủ đã trưởng thành từ Giải TN - NĐ Cup Báo Nghệ An hàng năm. Ảnh: Đ.C
Ở Nghệ An, chỉ cần mảnh sân cùng một vật hình tròn và 2 em nhỏ là đã trở thành trận đấu bóng đá. Rất nhiều cầu thủ lớn lên với sân bóng đó và  trưởng thành từ Giải TN - NĐ Cup Báo Nghệ An hàng năm. Ảnh: Đ.C

Tôi may mắn lớn lên trong thời kỳ hào hùng của đội bóng Sông Lam Nghệ An, đó là những năm cuối thập kỷ 90. Những trận thư hùng một thời máu lửa với những đội mạnh thời ấy như Đồng Tháp, CA.TPHCM, CLB.QĐ… thì sân Vinh luôn là một chảo lửa. Cả biển người hò reo, dõi theo từng bước chạy các cầu thủ dưới sân.

Dưới cái nắng nóng của trời miền Trung, trong không khi sôi động như vậy, chắc không chỉ tôi mà mọi đứa trẻ đều một lần mơ ước sau này lớn lên mình sẽ trở thành cầu thủ. Có gì tuyệt vời hơn thế khi mà bỏ lại đằng sau tất cả lo toan, mệt nhọc của cuộc sống, chỉ cần đến sân để được cùng nhau reo hò, ca hát,  cháy bỏng cùng niềm tự hào quê hương.

Với mỗi người con xứ Nghệ, SLNA không chỉ là đội bóng mà còn là tình yêu quê hương. Ảnh internet.
Với mỗi người con xứ Nghệ, SLNA không chỉ là đội bóng mà còn là tình yêu quê hương. Ảnh internet.

Rồi tôi cũng lớn lên, xa nhà đi học rồi ở lại nơi đất khách quê người lập nghiệp, nhưng trái tim thì vẫn thổn thức theo dõi nhịp đập cùng đội bóng quê hương. Sông Lam Nghệ An có thể lúc mạnh lúc yếu nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi: đó là tình yêu tôi dành cho dội bóng.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, bóng đá quốc tế hay thế sao mình không xem mà vẫn xem giải quốc nội kém hấp dẫn hơn, bởi vì có đội bóng quê tôi ở đó, bởi con tim đã thắng lý trí rồi. Tôi đã gửi gắm tình yêu, niềm tự hào quê hương vào đội bóng và với chúng tôi, Sông Lam Nghệ An – không chỉ là đội bóng!...

Phạm Cung Sơn

(136D1, Ngõ 210, Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới