Đánh bại U.21 FLC Thanh Hoá, U.21 SLNA tạm dẫn đầu bảng A

(Baonghean.vn) –Trong trận ra quân gặp đội chủ nhà Thanh Hoá diễn ra chiều 7/10, U.21 SLNA bắt buộc phải có được ít nhất 1 điểm nếu không muốn tự trói chân mình ngay tại vòng loại. Và may mắn đã mỉm cười với đội bóng xứ Nghệ.

Xác định U.21 Thanh Hoá là đối thủ vừa tầm, BHL U.21 SLNA tung ra đội hình gồm thủ môn Văn Tú, 4 hậu vệ là: Bá Đức, Khánh, Văn Hiệp, Xuân Mạnh. Bộ tứ tiền vệ: Hữu Tuấn, Đình Châu, Phú Nguyên, Văn Đức và 2 tiền đạo cắm Tuấn Tài, Viết Nguyên. Trong những phút đầu trận, U.21 SLNA sớm tràn sang phần sân đối phương với ý định áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Đồng thời, đội chủ nhà U.21 Thanh Hoá chủ động phòng ngự số đông bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, tất cả những đường lên bóng của U. 21 SLNA đều không gây ra nhiều khó dễ cho hàng phòng ngự FLC Thanh Hoá. Những pha phối hợp của các tiền vệ và tiền đạo đội khách không có được sự kết dính cao và không tạo ra được sự đột biến. Trước khi hiệp 1 kết thúc, lối chơi mà 2 đội cống hiến cho các khán giả có mặt trên sân Thanh Hoá là hết sức mờ nhạt. Hai đội đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Miệt mài tìm đường vào khung thành đối phương, may mắn cũng mỉm cười với Phan Văn Đức khi anh là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Miệt mài tìm đường vào khung thành đối phương, may mắn cũng mỉm cười với Phan Văn Đức (19) khi anh là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Bước sang hiệp 2, BHL U.21 SLNA vẫn kiên nhẫn với đội hình đang hiện diện ở trên sân. Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Văn Thịnh yêu cầu các học trò chơi bóng một cách đồng đội hơn, gây ra nhiều áp lực hơn. Và không phải chờ đợi quá lâu, phút 60 của trận đấu, tận dụng sai lầm của thủ môn và hàng thủ FLC Thanh Hoá, tiền vệ Phan Văn Đức có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho U.21 SLNA.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài vẫn chưa ghi bàn cho U.21 SLNA khi nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt của hàng phòng ngự U.21 FLC Thanh Hoá.
Tiền đạo Hồ Tuấn Tài vẫn chưa ghi bàn cho U.21 SLNA khi nhận được sự “chăm sóc” đặc biệt của hàng phòng ngự U.21 FLC Thanh Hoá.

Bàn thắng đã giúp Phan Văn Đức và các đồng đội chơi thanh thoát hơn trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu. Trong khi đó, dưới sự chỉ huy của trung vệ Hoàng Văn Khánh nơi hàng phòng ngự, U.21 SLNA không cho đối thủ bất kỳ một cơ hội tiếp cận khung thành nào đáng kể. Đó cũng là tất cả những gì mà 2 đội có thể làm được trong thời gian còn lại của trận đấu và U.21 SLNA có thể tạm hài lòng với tỷ số chung cuộc 1 – 0.

Ở trận cặp đấu giữa U.21 Hà Nội T&T và U.21 Viettel diễn ra trước đó, hai đại diện của Thủ đô đã hoà nhau với tỷ số 3 – 3. Như vậy, với 3 điểm trọn vẹn có được trước FLC Thanh Hoá, thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh tạm dẫn đầu bảng A.

Trận đấu giữa U.21 SLNA và U.21 Hà Nội T&T ở lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 10/10. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, U.21 SLNA hoàn toàn có khả năng sớm giành vé vào chơi vòng chung kết.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới