Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lạc trên đường đi thăm bạn gái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nam thanh niên 24 tuổi chạy xe máy một mình từ Hà Nội vào Thanh Hóa để thăm bạn gái nhưng bị lạc sang tỉnh Nghệ An. 3 ngày sau, thi thể được tìm thấy trên sông Hiếu.

Sáng 19/2, ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn) cho biết, lực lượng chức năng và gia đình vừa tìm thấy thi thể anh Phùng Thanh S. (24 tuổi), trú Hà Nội, sau 3 ngày mất liên lạc. Hiện nay, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong.

Thi thể được phát hiện nổi lên sông Hiếu, đoạn qua xã Nghĩa Mai, cách vị trí xe máy của nạn nhân chừng 100m. Khu vực này bị khai thác cát, sỏi suốt nhiều năm qua nên dòng nước rất sâu, xoáy, thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước.

bna-cat1-110.jpg
Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân. Ảnh: CTV

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, ngày 16/2, nam thanh niên này chạy xe máy theo đường Hồ Chí Minh từ Hà Nội vào Thanh Hóa để thăm bạn gái. Tuy nhiên, sau đó anh này chạy quá địa phận Thanh Hóa khoảng 20 km, tới khu vực huyện Nghĩa Đàn. Lần cuối cùng nam thanh niên này liên lạc với gia đình là khoảng 19h ngày 16/2...

Nhận được trình báo, nhiều ngày nay, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm. Xe máy của nạn nhân sau đó được phát hiện trượt ngã tại bãi cát, sỏi cách bờ sông Hiếu chừng 5m. Tại đây còn có điện thoại của nạn nhân nhưng đã hết pin, một số giấy tờ cá nhân và quần áo. Trên bãi cát còn có dấu vết ai đó đã đặt lưng nằm nghỉ. Vị trí này cách đường Hồ Chí Minh hơn 20 km về hướng Tây.

bna-cat2-9933.jpg
Xe máy nạn nhân trên bãi cát. Ảnh: C.T.V

"Đây là khu vực rất heo hút, người dân địa phương muốn vào đây cũng rất khó tìm đường. Không hiểu sao, cậu ấy lại lạc được tới đây. Nguyên nhân cụ thể thì phải chờ cơ quan công an kết luận. Nhưng ban đầu, có thể nhận định, sau khi đi lạc tới đây, vì quá mệt nên có nghỉ lại trên bãi cát, sau đó, cậu ấy bước lại bờ sông để rửa hoặc lấy nước thì bị trượt ngã xuống sông. Khu vực này rất nguy hiểm, do lòng sông bị khai thác cát, sỏi nên nước sâu và xoáy, người không biết bơi rơi xuống là chết", một người quen của nạn nhân đang có mặt tại hiện trường kể.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Tin mới