Tình quân dân mùa gặt...

(Baonghean) - Cuối tháng 5, nắng như đổ lửa, cũng là lúc người dân huyện Đô Lương tích cực xuống đồng thu hoạch lúa xuân và “làm” vụ hè thu. Trên những cánh đồng chan nắng lửa ấy, các chiến sĩ Sư đoàn 324 về góp sức với bà con nông dân “chạy đua” với thời tiết...
Mới sáng sớm, trên cánh đồng xóm 2 xã Lạc Sơn, Đô Lương, nắng đã nhuộm vàng, hàng trăm khuôn mặt mồ hôi ướt đẫm tay liềm, tay hái thoăn thoắt gặt lúa. Những người lính Tiểu đoàn 16 Phòng không (Sư đoàn 324) cùng giúp dân gặt lúa, đôi tay thuần thục, nhanh gọn khẩn trương, nhưng vẫn nhộn lên tiếng nói cười và thỉnh thoảng cao hứng có chiến sỹ còn cất cao tiếng hát... Bác Lê Khắc Ngọc, trú tại xóm 2 xã Lạc Sơn cho biết, nhà có 9 sào lúa, 2 sào lạc đều đến vụ thu hoạch; nhà neo không có người làm, muốn thuê người gặt cũng khó vì khắp làng trên, xóm dưới ai ai cũng bận rộn. Vì vậy, hai vợ chồng bác Ngọc phải dậy thật sớm ra ruộng... Ấy thật mừng, trong hai ngày qua, có 10 cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 16 về giúp nhà bác gặt lúa. “Trước đây tôi cũng từng là lính. Cũng gắn bó với dân. Nay thế hệ con cháu lại chung sức bên chúng tôi... Quả là quân với dân gắn bó là truyền thống đẹp của bộ đội ta. Nói thật, nếu không có các anh giúp sức, chưa biết đến khi nào hai vợ chồng tôi mới gặt xong được”, bác Ngọc đưa tay gạt hồ hôi trên má, phấn khởi tâm sự.
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 324 giúp dân gặt lúa tại xã Lạc Sơn, Đô Lương.
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 324 giúp dân gặt lúa tại xã Lạc Sơn, Đô Lương.
Càng về trưa nắng thêm gay gắt, bỏng rát da thịt nhưng trên thửa ruộng 3 sào của chị Lê Thị Lương, xóm 3 xã Đà Sơn (Đô Lương) vẫn có những chiến sỹ đang sát cánh cùng nhau. Họ là cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2 Tiểu đoàn thông tin 18. Chỉ trong buổi sáng, gần 10 chiến sĩ cùng 3 lao động của gia đình chị Lương đã cơ bản thu hoạch xong 3 sào lúa. Niềm vui hiện rõ trên  nét mặt, nụ cười của những anh lính trẻ và  gia đình chủ ruộng vui tính. Chị Lương cho biết, người dân trong vùng luôn có mối gắn bó với đơn vị đóng quân. Mới đây, khi Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn 18 chị Lương và cô con gái cùng một số người khác đã tham gia các tiết mục văn nghệ múa hát chào mừng thành công đại hội theo tinh thần kết nghĩa giữa địa phương và đơn vị... 
Sư đoàn 324 giúp dân thu hoạch lúa IMG-4341
Sư đoàn 324 giúp dân thu hoạch lúa 
Vừa thoăn thoắt gặt lúa, buộc dây rồi gánh lúa lên xe, binh nhất Đàm Văn Thành, quê ở Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ niềm nở cho hay: “Gia đình tôi cũng làm ruộng nên tôi khá hiểu cái việc đồng áng mùa vụ... Tối qua đơn vị sinh hoạt quán triệt đi giúp dân thu hoạch lúa, tôi ngủ lơ mơ chờ trời sáng để ra đồng sớm, cố gắng làm để giúp bà con đỡ vất vả”…
Trung tá Đoàn Xuân Bường, Phó chính ủy Sư đoàn 324 cho biết, trong những ngày này, bà con huyện Đô Lương đang chạy đua với nắng nóng thu hoạch lúa để kịp triển khai vụ mới, các đơn vị trong sư đoàn đều lên kế hoạch xuống đồng cùng người dân... Việc làm ấy của các anh thêm một lần làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Người.
Lê Tường Hiếu

Tin mới