Vết trượt của nam thanh niên và nỗi lòng người cha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trẻ tuổi nhưng Quyền đã chìm vào ma túy khiến không những sức khỏe, tinh thần bị bào mòn mà còn gây buồn phiền cho người thân. Nghiện ngập, Quyền đi mua ma túy sử dụng rồi vướng vào lao lý. Ngày diễn ra phiên xử, người bố đến tòa nhưng chỉ biết đứng nhìn con trong bất lực.

Từ bạn nghiện thành “đối tác”

Vốn sinh sống ở 2 địa phương khác nhau, Lang Thanh Quyền (24 tuổi), trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu và Lô Văn Hải (38 tuổi), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, nhưng ma túy đã khiến 2 gã thanh niên này biết nhau. Không chỉ trở thành bạn nghiện, cả hai còn là “đối tác” trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Kết cục, cả hai đều bị công an bắt giữ về hành vi liên quan đến ma túy. Trong đó, Hải bị bắt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", còn Quyền vướng lao lý vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Hai bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Trần Vũ

Theo đó, khoảng đầu tháng 10/2022, Lô Văn Hải đi làm gỗ trên đồi thì gặp và quen một người đàn ông dân tộc Mông, tự giới thiệu tên Đức. Qua trao đổi, Đức nói mình có ma túy nếu muốn mua cứ tìm đến mình. Vốn nghiện ma túy lại muốn làm giàu từ thứ chất cấm này, nên ngày 5/11/2022, Hải đi bộ đến khu vực rừng tìm Đức, mua 7 triệu đồng tiền ma túy. Số ma túy trên Hải đem về nhà cất giấu ở chân giường ngủ.

Lang Thanh Quyền là người nghiện ma túy, nên ngày 7/11 đã bắt xe khách đến thị trấn Kim Sơn rồi đi bộ đến lán trại của Hải tìm mua ma túy. Tại lán trại, Quyền được Hải cho ma túy để sử dụng. Sau khi đặt mua Hải 10 triệu đồng tiền ma túy, Quyền ở lại đợi sáng hôm sau nhận “hàng”.

Khi về nhà, Hải lấy gói heroin cất giấu trước đó chia thành 3 phần, phần lớn nhất để bán cho Quyền, hai phần còn lại tiếp tục cất giấu để bán cho người khác. Khoảng 19h cùng ngày, Hải cầm ma túy đến giao cho Quyền. Sáng sớm hôm sau, Quyền cầm theo ma túy đi bộ xuống quốc lộ để bắt xe khách về nhà thì bị công an bắt quả tang.

Từ lời khai của Quyền, công an bắt giữ khẩn cấp Lô Văn Hải. Khám xét ngôi nhà mẹ Hải đang ở, công an phát hiện 2 gói ma túy mà trước đó đối tượng này đã chia nhỏ ra để cất giấu. Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này, Lô Văn Hải phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 45 gam ma túy. Lang Thanh Quyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép hơn 38 gam ma túy.

Ngoài lần bán ma túy trên, Hải và Quyền còn khai nhận khoảng tháng 1/2022, Hải đã bán cho Quyền 1 gói ma túy với giá 2 triệu đồng. Số ma túy trên Quyền đã sử dụng hết.

Nỗi đau của người cha

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Văn Hải về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", Lang Thanh Quyền về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Từ sáng sớm, ông Lang Văn Th. - bố của bị cáo Quyền đã có mặt tại phòng xử án. Người cha với làn da đen ngăm không ít lần cúi mặt khi nhìn con trai tại tòa.

Người bố lặng lẽ nhìn con rời tòa. Ảnh: Trần Vũ

Người bố lặng lẽ nhìn con rời tòa. Ảnh: Trần Vũ

Quyền là con thứ 2 trong số 3 đứa con của vợ chồng ông Th. Là con trai duy nhất nên vợ chồng ông Th. dồn hết tình thương, kỳ vọng vào đứa con ấy. Nhưng một biến cố đã ập đến gia đình này, khi Quyền chừng 5 tuổi thì mẹ qua đời. Thương con mồ côi mẹ từ sớm nên người bố luôn cố gắng bù đắp cho Quyền. Ông không nhớ nỗi đã bao nhiêu đêm thức trắng để chăm sóc, lo cho các con từ bữa ăn, giấc ngủ.

Nhìn cảnh các con nhỏ dại, gia cảnh lại khó khăn nên người cha ấy cũng gác lại chuyện đi bước nữa. Sống cảnh “gà trống nuôi con”, ông Th. chỉ mong các con luôn khỏe mạnh, chăm chỉ học tập, lớn lên thành người. Nhưng rồi, Quyền đã phụ lòng mong mỏi của bố khi sớm bỏ học.

Khi chưa tròn 20 tuổi, Quyền lập gia đình và lên chức bố. Việc lập gia đình sớm khiến gánh nặng cơm áo, gạo tiền và chăm sóc con cái dường như trở nên quá sức đối với ông bố không có nghề nghiệp ổn định. Những mâu thuẫn trong gia đình cứ thế dồn nén. Để rồi không lâu sau đó, cuộc hôn nhân của Quyền bị đứt gánh. Quyền đã ly hôn người vợ trẻ sau thời gian ngắn chung sống.

Thất bại trong cuộc sống hôn nhân càng khiến Quyền chán nản và tìm đến ma túy. Ông Th. cho hay, khi gia đình phát hiện con nghiện ma túy thì đã muộn. “Lúc đó, Quyền thừa nhận với chúng tôi là đã nghiện ma túy hơn 1 năm. Biết con dính vào thứ chất ấy thì trước sau cũng tàn đời nên chúng tôi ra sức khuyên bảo. Nhưng rồi Quyền vẫn chứng nào tật ấy. Bao nhiêu tiền bạc tích góp được nó chủ yếu phục vụ cho việc nghiện ngập”, bố của Quyền lắc đầu, tâm sự.

Nhiều lần khuyên bảo con nhưng bất thành, khiến ông luôn đau đáu cho tương lai Quyền. Dù vậy, việc con vướng vào lao lý là điều ông chưa bao giờ nghĩ tới. Do đó, nghe tin con trai bị bắt vì ma túy khiến người bố ấy bàng hoàng. Dù giận con nhưng hôm diễn ra phiên xử Quyền, người cha ấy vẫn cố gắng thu xếp việc nhà để bắt xe khách xuống động viên con.

Giá phải trả

Tại phiên xét xử, bị cáo Quyền khai bản thân nghiện ma túy nhiều năm. Cũng vì nghiện mà bị cáo bỏ ra một khoản tiền lớn để mua ma túy về sử dụng dần dù biết điều đó vi phạm pháp luật. Quyền trình bày bản thân không có công việc ổn định, số tiền mua ma túy do tích góp mà có.

Quyền tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, trình bày là người dân tộc thiểu số để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới người thân, nhất là bố của mình. Bị cáo mong bố tha thứ cho lỗi lầm mà mình đã gây ra khiến gia đình, người thân liên lụy.

Bị cáo Lang Thanh Quyền bị tòa tuyên án 10 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo Lang Thanh Quyền bị tòa tuyên án 10 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", bị cáo Lô Văn Hải khai mục đích mua ma túy về để chia nhỏ bán kiếm lời. Hải lý giải cho việc giấu ma túy trong nhà mẹ hòng qua mặt cơ quan chức năng. Đến tham dự phiên xét xử con, người mẹ với mái tóc muối tiêu của bị cáo Hải cũng khai nhận không biết về số ma túy mà cơ quan công an phát hiện trong nhà mình.

Được gặp con trong thời gian tòa vào nghị án, ông Th. tỏ ra khá kiệm lời. Người cha ấy chỉ nói ngắn gọn với con “cố gắng mà cải tạo cho tốt”. Cha con chỉ ngồi cách nhau mấy hàng ghế nhưng cả hai ít nói chuyện với nhau. Chỉ đến khi tòa gần ra tuyên án, Quyền mới quay người xuống lí nhí gửi lời xin lỗi tới bố mình. Đứa con ấy cũng gửi lời hỏi thăm tới anh chị ở nhà và hứa sẽ cải tạo tốt để sớm được trở về.

Với tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị cáo Lang Thanh Quyền bị tòa tuyên án 10 năm tù. Còn bị cáo Lô Văn Hải lĩnh án 16 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phiên tòa kết thúc, ông Th. lặng lẽ nhìn cảnh con trai bị áp tải rời khỏi phòng xử án. Khi chiếc xe bít thùng rời khỏi sân tòa ông lững thững ra về giữa cái nắng gắt. Chẳng biết, trong thời gian ngồi tù Quyền có nhận ra sai lầm của mình để cải tạo tốt, tìm cơ hội hoàn lương, để sớm trở về làm lại cuộc đời, báo hiếu với người bố đã một đời lam lũ vì con cái hay không…

Tin mới