Vỡ òa xúc cảm ngày trở về của học sinh Khóa 75 Huỳnh Thúc Kháng

(Baonghean.vn) - Gần 500 cựu học sinh của 14 lớp học niên khóa (1995-1998) của trường Huỳnh Thúc Kháng náo nức trong ngày trở về sau 20 năm rời xa mái trường thân yêu.
Không khí náo nức ngày trở về mái trường xưa của cựu học sinh trường Huỳnh (Khóa 75). - Ảnh: SN
Quốc học Vinh - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là ngôi trường mang tên nhà chí sỹ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng được xây dựng trên Thành phố Đỏ anh hùng - nơi chắp cánh cho biết bao ước mơ và hoài bão của lớp lớp thế hệ học trò bay cao, bay xa. Trong ảnh: Không khí náo nức ngày trở về mái trường xưa của cựu học sinh trường Huỳnh (khóa 75). Ảnh: TS
Cựu học sinh Huỳnh Thúc Kháng hồ hởi chào đón các thầy cô giáo về dự lễ kỷ niệm 20 năm: Tri ân và hội ngộ. - Ảnh: Sách Nguyễn
Sau 20 năm xa cách, gần 500 cựu học sinh của 14 lớp học niên khóa (1995-1998) trở lại trường xưa với bao kỷ niệm ùa về trong ngày "Tri ân và hội ngộ", họ vui sướng và xúc động bởi sự hiện diện của các thầy cô giáo cũ. Những người đã và đang quản lý và giảng dạy tại trường Huỳnh Thúc Kháng và đặc biệt là các thầy cô quản lý và giảng dạy Khóa 75. Ảnh: Sách Nguyễn
Tiết mục văn nghệ do các bạn Cựu học sinh K75 Huỳnh Thúc Kháng gửi tặng đến thầy cô và bạn bè trong buổi lễ kỷ niệm. - Ảnh: Sách nguyễn

Chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề “Hai mươi năm - Một chặng đường để nhớ”, do các bạn Cựu học sinh K75 Huỳnh Thúc Kháng gửi tặng đến thầy cô và bạn bè trong buổi lễ kỷ niệm đã làm cho bầu không khí của buổi lễ thêm hoài niệm và ấm cúng. Ảnh: Sách nguyễn

Thầy giáo Võ Tuấn Tài – Nguyên hiệu trưởng nhà trường đánh 20 tiếng trống, tượng trưng cho thời khắc hội tụ 20 năm theo nhịp đếm của toàn thể học sinh Khóa 75 trong buổi lễ rất trang nghiêm và sâu lắng.  Ảnh: Sách nguyễn
Thầy giáo Võ Tuấn Tài - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường đánh 20 tiếng trống, tượng trưng cho thời khắc hội tụ 20 năm theo nhịp đếm của toàn thể học sinh Khóa 75. Ảnh: Sách Nguyễn
 
 Khoảnh khắc thầy trò hội ngộ, bạn bè tay trong tay (Chú thích này còn phụ thuộc vào khoảnh khắc chụp nên anh tự viêt nhé.)
Những cái ôm thật chặt, ấm áp của các cựu học sinh với các thầy, cô cũ sau 20 năm xa cách. Ảnh: Sách Nguyễn
 
75 bó hoa tươi thắm cùng những món quà nhỏ kính tặng thầy cô thương yêu trong buổi lễ. - Ảnh: Sách Nguyễn

Tri ân công lao trời biển của thầy cô - những người đặt những viên gạch đầu tiên để nâng bước cho thế hệ K75 trên từng bậc thang đường đời mà không bao giờ biết mệt mỏi; thế hệ học trò khóa 75 có những bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ kính tặng thầy cô thương yêu trong buổi lễ. Ảnh: Sách Nguyễn

bna_trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh Sách Nguyễn
Nhằm chia sẻ, động viên thế hệ đàn em hôm nay vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập, cũng tại buổi lễ, cựu học sinh khóa 75 Huỳnh Thúc Kháng đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sách Nguyễn 
trao 50 triệu đồng cho quỹ khuyến học trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh Sách Nguyễn
...và ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học nhà trường. Ảnh: Sách Nguyễn
  
Lữu giữ kỷ niệm về mái trường xưa - Ảnh: Sách Nguyễn

Ảnh: tư liệu BTC
Hai mươi năm trở về mái trường xưa, ghế đá, hàng cây góc lớp ngày xưa giờ cũng trở thành kỷ vật quý giá. Buổi lễ là một sự kiện đặc biệt mang ý nghĩa tri ân và hội ngộ sâu sắc mà cựu học sinh khóa 75 Huỳnh Thúc Kháng muốn lưu giữ cùng thầy cô và bạn bè. Ảnh: Sách Nguyễn

Tin mới