Vươn lên nhờ lòng nhân ái của cộng đồng

(Baonghean) - Cô gái ấy lớn lên trong một gia đình có 4 thế hệ sinh sống. Hằng ngày nhiều thành viên trong căn nhà ấy phải đi ăn xin khắp mọi nơi, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, cô đã dùng sức vóc bé nhỏ của mình để chiến đấu với số phận và vượt lên hoàn cảnh... Hiện giờ, cô là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh và đang theo học thạc sĩ.
Đó là Nguyễn Thị Hiên (SN 1986) ở xã Kim Thành (Yên Thành). Thuở mới lọt lòng, cảnh nhà gặp cơn hoạn nạn, Hiên đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, khi người mẹ buộc em trên lưng phiêu bạt xin ăn khắp mọi nơi. Đến khi biết đi, cô bé vẫn theo cha mẹ, anh chị tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh ấy. Mãi đến khi lên 7 tuổi, trong tiềm thức non nớt của cô bé đã cảm nhận được nỗi cay đắng nên nhất quyết không chịu đi ăn xin nữa, mà đòi đi học.
Vừa đi học, Hiên vừa phải đi chặt củi đem ra chợ bán.
Vừa đi học, Hiên vừa phải đi chặt củi đem ra chợ bán.
Những năm học tiểu học, năm nào Hiên cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Sang cấp 2, đời sống gia đình cực kỳ khó khăn vì cha mẹ Hiên ốm đau luôn, không đi xin ăn được, Hiên phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc thang cho cha mẹ, một buổi đi học, một buổi cùng chị vào rừng chặt củi đem ra chợ bán, rồi cấy thuê, gặt thuê... Lúc đó em định bỏ học, nhưng được nhà trường và bạn bè cùng dân làng động viên quyên góp ủng hộ tiền, gạo nên em tiếp tục đến trường. Năm ấy em được quỹ khuyến học của huyện cấp học bổng học sinh nghèo vượt khó 300.000đ/năm cho ba năm học cấp 3. Ba năm em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện - tỉnh. 
Bước sang cấp 3, một lần nữa tưởng chừng Hiên không thể tiếp tục đi học được vì đứa em út cũng bắt đầu học lên cấp 2. Nhưng khát vọng được học để vươn lên đã giúp em đứng vững. Ngoài kiếm củi đem ra chợ bán, cấy thuê, gặt thuê, em còn nhận lại 6 sào ruộng để làm. Trường THPT Yên Thành 3 cách nhà hơn 10km đường núi, có những hôm hỏng xe em phải gửi xe chạy bộ 6-7km để đến trường, nhưng với ý chí và nghị lực muốn học giỏi để thoát nghèo, em không bỏ vắng một buổi học nào.Thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh, chủ nhiệm lớp 11A Trường THPT Yên Thành 3 ngày ấy, nói về Hiên: “Hoàn cảnh khốn khó vậy, mà 3 năm học em Hiên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và 2 lần đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Sinh. Hiên quả là một học sinh có nghị lực phi thường”.
Tuy ham học và học giỏi, nhưng tất cả gánh nặng gia đình đều một vai em gánh vác nên nguy cơ phải bỏ học luôn thường trực. Nhưng nhờ sự phát hiện của báo chí, những bàn tay nhân ái của cộng đồng đã nâng đỡ em đúng lúc: Gia đình em có nhà ngói, có trâu, bò để nuôi và cày ruộng, Hiên không còn gánh nặng gia đình. Để tỏ lòng biết ơn tấm lòng nhân ái của cộng đồng, Nguyễn Thị Hiên đã nỗ lực phấn đấu và em đã thi đậu vào Trường đại học Y Thái Nguyên. Cô giáo Lô Thị Hồng Lê, chủ nhiệm lớp K38B Trường đại học Y Thái Nguyên cho biết: “Em Nguyễn Thị Hiên không những học giỏi xuất sắc, mà còn là cán bộ lớp nhiệt tình năng nổ. Cả 5 năm học, tổng điểm trung bình của em là trên 8,5 điểm. Chúng tôi rất muốn cơ cấu em ở lại trường,  nhưng vì hoàn cảnh gia đình và những ước mơ lớn hơn, nên em đã không ở lại. Chúng tôi rất lấy làm tiếc”.
Nguyễn Thị Hiên trong ngày nhận Bằng Tốt nghiệp đại học.
Nguyễn Thị Hiên trong ngày nhận Bằng Tốt nghiệp đại học.
Tốt nghiệp ra trường, Hiên  một mình đi vào TP. Hồ Chí Minh để xin việc với bao nhiêu khó khăn, vất vả. Nhưng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với cô gái có quyết tâm và nghị lực. Một bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh đã nhận cô vào làm. Vừa làm Hiên vừa đi học tại chức thạc sĩ ngành y. Anh Nguyễn Bình, một đồng nghiệp với Hiên chia sẻ: “Hiên mới vào làm ở bệnh viện này gần 2 năm nhưng cô ấy là một bác sĩ  giỏi và có tâm, rất được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp cảm phục, yêu mến. Tôi tin Hiên sẽ còn tiến xa trong lĩnh vực  y học.”
Hỏi vì sao lại theo học ngành y? Hiên tâm sự:  “Cha mẹ, ông bà và chị của em cũng vì bệnh tật mà gia đình em mới lâm vào bước đường cùng phải đi ăn xin. Hồi nhỏ em đã thấy cảnh cả làng bị dịch sốt, giờ nhớ lại thấy khủng khiếp quá, nhiều người đã chết vì đợt dịch đó! Vì vậy, em đã luôn ước ao mình được vào đại học y. Bây giờ em đã học xong đại học, có việc làm ổn định nhưng ước mơ được trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người vẫn luôn cháy bỏng trong em. Em nguyện sẽ phấn đấu học tập để tri ân mọi người và cuộc đời”.
Trung tuần  tháng 10 /2014, Nguyễn Thị Hiên đã lập gia đình với một chàng trai cùng quê, là một kĩ sư xây dựng đang công tác ở miền Trung. Lễ cưới đông vui hiếm có ở vùng núi Kim Thành. Sau đám cưới vẫn còn rất nhiều người đến để chúc phúc cho đôi trẻ.
 Hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với những ai giàu nghị lực và quyết tâm vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Câu nói này vận vào Hiên thật đúng. Chúng tôi thầm khâm phục và chúc cho cô luôn hạnh phúc và trở thành một bác sĩ giỏi vừa có tâm để chữa bệnh cứu người.
Trâm Anh
Hợp Thành, Yên Thành

Tin mới