Diễn Châu: Cá voi dạt vào cửa biển Diễn Thịnh

(Baonghean.vn) - Lúc 17 giờ ngày 21/3/2014 ngư dân xóm 9b xã Diễn Thịnh - Diễn Châu đi thăm biển phát hiện một con cá voi (tiếng địa phương gọi là “ngài” hoặc cá ông) đã chết, trôi dạt vào bãi cát thuộc địa phận xóm mình.
Ngay sau đó, hội ngư nghiệp cùng với người dân xóm 9b đã tổ chức ướp trà rồi khâm liệm “ngài” vào một chiếc quan tài bằng kính. Con cá voi này có kích thước dài gần 2m, nặng khoảng 80 kg. Ông Hoàng Đóa, hội trưởng hội ngư nghiệp xóm 9b cho biết: từ ngày 21/3 đến trưa ngày 24/3/2014 đã có hàng ngàn người dân ở các xã lân cận của Diễn Châu và cả ở Yên Thành đến xem cá voi và thắp hương cho “ngài”.
Ông Đóa cũng cho biết, năm ngoái, ngày 10/8 âm lịch, một chú cá voi nặng khoảng 20kg đã theo lưới của ngư dân Hoàng Thông ở xóm 9b vào cửa biển đúng vị trí con cá voi dạt vào lần này. Con cá nói trên đã chết sau đó và được bà con ngư dân mai táng và xây lăng mộ cho “ngài”. Đúng 14 giờ ngày 24/3/2014, ban cán sự xóm 9b cùng hội ngư nghiệp xóm này đã làm lễ rước cá ông về mai táng và xây lăng thờ tại cửa biển xóm 9b xã Diễn Thịnh, hàng trăm người dân địa phương đã tham gia lễ rước.
Cá voi lúc mới dạt vào bờ ngày 21/3/2014
Cá voi lúc mới dạt vào bờ ngày 21/3/2014
Xây lăng mộ cho cá voi tại cửa biển xom 9b-Diễn Thinh-Dĩnh Châu
Xây lăng mộ cho cá voi tại cửa biển xóm 9b-Diễn Thịnh-Diễn Châu
Theo những người cao niên của xóm 9b thì theo phong tục, khi “ngài” cá voi vào địa phận của địa phương nào thì người dân ở đó sẽ mai táng và xây cất lăng mộ cho “ngài” để được “ngài” phù hộ cho ngư dân ở đó đi biển và làm ăn gặp may mắn. Phong tục này được ông cha truyền lại trở thành một tín ngưỡng của người dân vùng biển ở Diễn Thịnh nói riêng và Diễn Châu nói chung.
Tin, ảnh: Trần Cảnh Yên

Tin mới